MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2022

KIÊU NGẠO VÀ TÀI NĂNG

TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet

            Có năng lực dễ sinh kiêu ngạo, có loại bỏ khoác lác kiêu ngạo mới có thể phát huy tài năng, thành người hữu dụng. Nói tới đây, Càng Cua lái vào chuyện Nguyễn Công Trứ.

            - Rằng khi còn là thư sinh, nhân dịp vua Gia Long tuần thú Bắc Hà, Nguyễn Công Trứ đã đón đường dâng Thái bình thập sách (mười kế sách làm cho đất nước thái bình). Một thư sinh còn hơi sữa  dám bàn leo quốc gia đại sự, kể cũng to gan lớn mật. Gia Long chú ý nhưng chưa dùng. Đến đời Minh Mạng,  Nguyễn Công Trứ bị đày cho thi hỏng lên hỏng xuống nhiều lần, tới 42 tuổi mới đỗ giải nguyên kì thi hương, được bổ làm quan, giao trọng trách và lập nhiều công trạng hiển hách.

            Cá Ngạnh  bảo xưa dùng quan như vậy còn nay khác rồi. Hỏi sao thì bảo:

            - Ngày nay quan chức vốn xuất thân chữ to, trình độ hai phép đã được giao trọng trách quốc gia, cóc ngồi đáy giếng rồi sinh ra khoác lác nào lãnh đạo tài tình,  đỉnh cao trí tuệ, trung tâm thời đại, lương tri loài người, một tấc đến trời. Thế  rồi động đâu sai đó, chỉ đạo lụn bại nhưng thói kiêu ngạo không hề giảm mà càng tăng thêm do được khoác  vào mình  chiếc áo học vị học hàm, nhờ đèn đom đóm mà lãnh đạo nào sớm chuẩn hóa học vị, giáo sư  tiến sĩ, thạc sĩ, cao cấp đủ thứ. Giả dỏm lên ngôi thì kiêu ngạo thắng thế, hãnh  tiến hoành hành,  cha con đua nhau  vung vít coi trời bằng vung. Một  kẻ tán  trăm đứa vỗ theo,  nào  ta làm được những gì thế giới không làm được, nào trung tâm thủ phủ, đầu tàu…

            - Vì sao không ngăn chặn thói khoác lác kiêu ngạo?

            - Giỏi giang mà ngăn chặn  khoác lác kiêu ngạo thì còn tài năng thực, chứ giả dỏm mà ngăn chặn thì còn gì, không khoác lác kiêu ngạo lấy gì làm cho thiên hạ lóa mắt tưởng thiệt. Hơn nữa, nó như một thuộc tính của quan chức, chức  càng to  kiêu ngạo càng lớn, một đồng một cốt kiêu ngạo như nhau thì ai ngăn ai.

            Càng Cua chậc lưỡi:

            - Hóa ra khoác lác kiêu ngạo là bản chất  bọn  quan chức ngày nay, sợ!

 

29-12-21

1 nhận xét:

  1. Facebook, 4-1-22,53L,2bl, 3cs
    Võ Quý Sỹ Càng sủa càng ngu .
    Văn Minh Lee Ngưỡng mộ quá
    Tuy TranKhoái nhất là câu kết:”Hoá ra……….”!
    Trịnh Văn Minh Đức Cứ đến kỳ đại hội sắp xếp nhân sự bầu bán thì quan ta nô nức chực chờ chở tiền Mỹ kim ra thủ phủ để mua ghế. Mỗi cái ghế quyền lực được vun đắp bằng tiền và mấy tấm bằng dởm. Vậy thử hỏi có chút nào tài đức đâu mà cống hiến cho đất nước. Thiếu trí nên thiếu đức phải to loa ngạo mạn, chỉ đạo rối bời, sáng đúng, chiều sai, ngày mai vẫn áp dụng... vào tù hết.
    21-1-22,17L, 2bl, 1cs
    Ba Van Tố nó đạo văn , để lấy bằng đặng việc quan , bị toà xử tù thấy hông ?
    Tuong Vu Được lạy đã là phúc ...
    29-3-22,30L, 1cs

    Trả lờiXóa