MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

CÀNG LỖ CÀNG LIỀU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Nhà hũ bàn chuyện làm ăn, Vịm bảo:
            - Tính toán có lời mới làm. Tính  lỗ thì chớ làm, làm mà lỗ thì dừng lại chớ làm liều để vỡ nợ sập tiệm.  Chuyện làm ăn xưa này  đều vậy.
            Thóng gạt đi:
            - Ở đâu  chứ  xứ ta khác, tính lỗ vẫn làm, đã lỗ cũng làm, càng lỗ càng làm, làm tới.
            Nhà hũ ngạc nhiên hỏi sao có chuyện quái quỷ vậy thì Thóng đáp:

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

LỜI THẰNG TRỘM CHÓ CÓ LÝ

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh  internet
 
https://anh.24h.com.vn/upload/4-2015/images/2015-11-04/1446625312-1446624769-1--copy-.jpg
            Tên trộm chó bị tóm, đám đông bu lại mắng sỉ quát tháo, trói quặt lại, treo  xác chó vào cổ rồi xông vào đá thụi. Tên trộm vái như tế sao:
            - Xin mọi người làm phúc tha cho tôi. Ở hiền gặp lành, gieo nhân gặt quả, hôm nay các người đánh đá tôi thì ngày mai  coi chừng các người lại bị kẻ khác  đánh đá lại, các người không bị thì biết đâu con cháu các người sẽ rước hậu họa.
            Có tiếng quát mắng giận dữ:

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

ĐỔ LÊN TRỜI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
https://media.moitruongvadothi.vn/thumb_x600x/2019/07/15/9771/1563186120-giua-tam-bao-kien-truc-su-tran-huy-anh-ung-ho-chong-ngap-bang-lu.jpg
          Tiếng kêu than động đến thiên đình, lói tai chịu lâu không nổi, Trời phôn gọi Thổ Địa đặc trách chống úng ngập lên hạch:
            - Ngươi hưởng lộc nhà trời để lo ngăn lũ thoát nước sao để sinh linh ta thán hoài vậy? Từ nay ta quyết không rớt cho dù một giọt mưa nữa!
            Thổ Địa như đỉa phải vôi:

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

THẰNG NÀO SẾP THẰNG NÀO (ĐỔI VAI)

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet 
https://i.ytimg.com/vi/XSWC05yTKDc/hqdefault.jpg

         Thủ trưởng và tài xế trẻ măng cùng đi công tác xa, sau một ngày quần thảo, thầy trò kéo nhau vào quán. Chỗ lạ,  mồi ngon, hai bên cụng cưa hết cả thùng mới lỉn xỉn kéo nhau về khách sạn.
Tới chữ cả, chẳng còn nể nang, cứ to tiếng qua lại, không biết ai tài ai thủ. Ông thủ bảo  mày lái xe cho tao, mày tài tao thủ. Tay tài xế không chịu bảo còn tùy. Tớ lái xe đưa cậu đi họp, họp là chính mà lúc đó tớ thay cậu vào họp hành nhận tài liệu như vậy tớ là thủ còn cậu lái xe chở quý bà hai bà ba đi vi vu, cậu là tài. Biết thằng nào ngon hơn thằng nào!

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

BÁNH VẼ LÀM CHỦ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
           Giám đốc công ty nước ngoài nọ hỏi một công nhân hợp tác lao động:
            - Ở bên nước Việt, anh làm thuê hay làm chủ?
            Anh công nhân trả lời bài bản:
            - Làm chủ.
            - Làm chủ thế nào?

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2019

NAI ĐẠI DIỆN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
http://media.vov1.vn/UploadImages/vov1/2019/thang_10/chaychucx.jpg?w=650

            Cọp làm chúa rừng, muôn loài ớn, nghe hơi đã tránh, không dám lai vãng. Để tránh cái tiếng độc đoán độc quyền một cõi, thiếu sâu sát, không gần gũi cởi mở nên theo lời cáo cho dưới bầu một đại diện  để giám sát và đề đạt ý kiến  muôn loài cho cọp giải quyết.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2019

GỐC GÁC LUẬN

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

Bát Giới được đưa vào diện đề bạt lên chức cai quản lí do y vốn là Thiên Bồng nguyên soái, gốc thánh thần, từng kề cận Ngọc Hoàng thượng đế. Tưởng ngon trớn nào ngờ có ý kiến bác đi bảo y có gốc súc vật, xuất thân là heo nên chi lười biếng, tham ăn tục uống, mê gái, siêng quậy... Phải gạt đi, không thể đưa một tên điển hình tham dục làm cai quản.
Hỏi: Thế y thường chơi bời quan hệ với ai?

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

BÒ ĐỎ CHÍNH HIỆU

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
http://img.giaoduc.net.vn/Uploaded/2018/yrfjpyysfyr/2015_03_18/duluanvien_logo.jpg
          Thời buổi  lũ nâng tán nịnh bợ đầy rẫy, làm nghề tán nịnh tưởng dễ hóa ra khó. Tán nịnh tầm thường chỉ tổ cho người ta nhổ vào,  phải không đụng hàng mới ăn.
            Với tinh  thần tất cả vì nịnh bợ, hắn lao vào lĩnh vực tưởng dễ dàng nhưng hóc hiểm này. Ngón nịnh của nó siêu đẳng bất ngờ, mấy tay già đời mở miệng lâm râm  bài kinh tán tụng ơn đảng nhà nước không nói làm gì, ngay cả bọn chức sắc, cơ quan tổ chức chuyên  tán nịnh cũng phải ngỡ ngàng, chấp tay xin vái.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

CHẠY ĐÂU?

BÚT NGUYÊN TỬ 
ảnh internet
            Nhà Mạnh Tử gần nghĩa địa, ngày ngày thấy người ta đào chôn vật vã khóc lóc cũng bắt chước. Người mẹ thấy không ổn, dời ra gần chợ.
            Ở chợ đầy rẫy cảnh xô bồ chụp giựt, Mạnh Tử lại học theo. Người mẹ sợ con xuống cấp đạo đức liền dọn nhà tới gần trường cho đi học.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

HÌNH NHÂN THẾ MẠNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
https://i.ytimg.com/vi/nCyVO4T6IVw/maxresdefault.jpg
            Ba Tắc kể chuyện đời Tam Quốc rằng Tào Tháo kiệt quân lương, sợ quân sĩ hoảng loạn nên sai tay phụ trách lấy đấu nhỏ mà đong. Quân lính phát hiện, phẫn nộ bắt giao cho Tào Tháo. Tay phụ trách quân lương một hai kêu oan rằng chỉ làm theo lệnh. Tào Tháo bảo nhỏ rằng cần mượn cái đầu y để yên lòng quân, hứa sẽ chôn cất đàng hoàng, chu toàn cho gia đình con cái y. Thế là bị quy tội ăn bớt quân lương nên xử tội chết, đem chém bêu đầu, tay phụ trách quân lương bị Tào Tháo làm hình nhân thế mạng để yên lòng ba quân.
            Tư Nghẽn xùy một cái bảo:

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

HỌ HÀNG NHÀ Ệ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://i.ytimg.com/vi/-islEaWn1p0/maxresdefault.jpg

            Ông Ệ thăng quan vững ghế, họ hàng nhà Ệ tuần tự vào chúc phúc và nhận ơn mưa móc. Người điều lễ cao giọng xướng gọi:
- Hàng số một ưu tiên hậu “dệ”!
 Một số tay thế hệ 9C (chỗ các cô các cậu con cháu các cụ) huênh hoang bước vào.
Lại xướng:
- Hàng thứ hai ưu tiên tiền tệ!

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

EM-XI (MC) MOI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho mc đám cưới mi tiền
      Đâu dám động đến MC chuyên nghiệp trong các sân khấu ca nhạc hoành tráng, MC điều hành lễ cưới trang trọng, ở đây chỉ nói loại MC loại điều hành bỏ túi ở lễ xuất giá hoặc lễ bái đương trong phạm vi thân tộc.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

HỌA THẦN KHẨU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

              Nhà sành nghị hội, Ba Hũ khơi mào:
            - Năng ăn thì đói, năng nói thì sa, ngớ ngẩn lập ngôn thì dễ làm trò cười cho thiên hạ.
            Tư Vịm hạch:
            - Mách có chứng, phán chung chung vậy ai hiểu.

Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

DÂN NÀO CHỦ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://media.phapluatplus.vn/files/phantuyen/2019/08/19/000_mdco-0701.jpg
            Ba Chai ngẫm nghĩ  bảo  lão Lênin nói rằng dân chủ XHCN gấp triệu lần dân chủ tư sản, mụ Doan thấy nhiều quá nên hạ bớt 990 nghìn lần bảo dân chủ ta gấp vạn lần dân chủ tư sản. Vạn lần nghe đã  phê, triệu lần chắc thủng lỗ nhĩ luôn.
            Hai Hũ gạt đi:

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

SIÊU CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
          Một thời ai học chính trị cũng nghe rao giảng chủ nghĩa  xã hội làm theo năng lực hưởng theo lao động, lên chủ nghĩa cộng sản, của cải tuôn ra dào dạt, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Nghe vậy thôi chứ ngu muội cuồng tín cỡ nào cũng khó tin được, nhưng rồi đến khi thấy thì không thể không tin.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

TƯỚNG THẾ HỎI LÀM SAO ĐÁNH GIẶC?

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Nguyên Tử  qua chơi nước Vị, Sản  chủ nghe tiếng cho mời. Trong buổi hội kiến, Tử hỏi:
            - Trung Xích lắm mưu  sâu kế hiểm, thường xuyên dòm ngó, lăm le gây hấn, kề cận nước bá quyền nhà vua  có lo không?
            Sản chủ nói cứng:

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2019

HỒ LI SỢ HỒ LI (THAM SỢ NHŨNG)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
https://i.pinimg.com/736x/fa/8e/46/fa8e461919c64cc367e7ee7d75d7602d.jpg
            Bọn chức sắc vô một vụ tham nhũng lớn liền tụ nhậu nhẹt hát karaoke xả láng nơi phòng đặc biệt, một yêu tinh cái cũng  thoa môi nhồi má nâng ngực vực phao câu hóa hình thành ẻm yêu tiếp viên phục vụ.
Đi vài tua tua, cưng cửng sần sần, một quan chức nêu vấn đề lắt léo rằng quan chức tham nhũng thời nay sợ  ai nhất, nói được thì thưởng, không nói được phải phạt.

Thứ Hai, 14 tháng 10, 2019

THẰNG TA THUA ĐẾCH THẰNG NÀO

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Mỏ Xảy hí hửng bảo  rằng ông bộ trưởng 4T nọ hùng hồn tuyên bố rằng người  Việt có thể làm được những thứ mà thế giới chưa từng làm.
            Câu Liêm hỏi vặn:
            - Ai, thằng cha Nguyễn Bắc Son hay thằng cha Trương Minh Tuấn nói?
            - Không, hai thằng cha chó chết đó đớp bạo quá bị dính đang ở tù, tay này mới.
            Câu Liêm gằn giọng:

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

NHÀ NHÀ XUẤT HIỆN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

           Tam Giác luận rằng thời nào người đó, thời đỉnh cao trí tuệ con người cũng xuất chúng khác thường. Con người xứ ta bây giờ là đúc kết tinh hoa bốn nghìn năm cùng với thăng hoa của của cách mạng, người phát triển quá thì biến thành nhà, nhà nhà xuất hiện.
            Lục Lăng hỏi:
-  Nhà nhà xuất hiện thế nào?
Tam Giác tuôn một mạch:

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

ĐỔI ĐỜI ĐI LÊN BẰNG SƯỚNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Thời buổi đâu đâu cũng nói đổi mới đi lên đổi đời nghe sướng lỗ nhĩ, Ô  Rô vốn chân chất bảo:
            - Tay làm hàm nhai, đi lên đổi đời gì cũng chỉ bằng  bằng đôi tay đôi chân của mình thôi.
            Cóc Kèn:
            - Cha ông cả nghìn đời cần cù tay lấm chân bùn  vẫn đói nghèo cùng khổ, muốn đổi đời phải đi lên bằng đầu tức là bằng trí tuệ học thuật, bằng khoa học kĩ thuật.
            Tưởng nói vậy là có lý nào ngờ Điên Điển chê:

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

BÌNH ĐẲNG KINH DOANH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Nghe tuyên truyền tạo sân chơi bình đẳng trong kinh doanh, một người  hỏi Bút Nguyên Tử rằng có thể bình đẳng giữa các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước không, Tử bảo:
            - Không thể!
            Người nọ ngạc nhiên thắc mắc:

LOÀI ÁC CHÚA

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Mướp Đắng ngẫm nghĩ rồi cho rằng  ác hay hiền đều xuất từ miếng ăn. Loài trâu voi ăn cỏ, cỏ thì lúc nào cũng sẵn, mạnh con nào con đó ăn, hiếm khi có chuyện giành giựt. Có giận  nổi điên lên thì cũng chỉ rượt đuổi đánh nhau, dữ chứ không ác.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

CÁCH MẠNG TRIỆT ĐỂ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
             Nhà  hũ kháo chuyện “chánh chị”. Ba Vịm bảo:
            - Lãnh đạo phải có quan điểm lập trường cách mạng, luôn nắm vững  và phất cao ngọn cờ mác lê, là những người nhà cách mạng triệt để nhất.
            Tư Thóng lấp lửng:
            - Nói thế chứ các vị cũng chẳng cách mạng triệt để  đếch gì cả.
            - Chớ hồ đồ, không thông chỗ nào nói nghe coi!

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

HỔ… HỔ… HỔ MANG CHÚA

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Có đứa con trai đã lớn, muốn cưới vợ cho nó nhưng ngại hao tốn, chưa biết vay mượn đằng nào, Mù U bần thần lo lắng. Đem chuyện tâm tư, Cây Gáo bồi tiếp:
            - Cưới vợ xong chưa hết đâu, còn phải cho nó một mớ ra  riêng lập nghiệp nữa, gay go.
              U thở dài.
            Dừa Nước mớm ý:

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

CHỬI CHỈ THIÊN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
          Lúc đầu thằng hàng xóm lén lút như đứa ăn trộm, nay nhổ cọc mai lấn ranh, biết tỏng nhưng thằng Ta chủ nhà làm bộ ngó lơ, cho là chuyện nhỏ cố tình bỏ qua, một nhịn chín lành để duy trì quan hệ láng giềng hữu hảo bởi khắng khít môi răng, Bên kia bên giới là nhà- Bên này biên giới cũng là quê hương (Tố Hữu). Thế rồi cho qua.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

ỐNG THUỐC LÀO TỈNH ỦY

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Hội những người  bạn khoái Cây Còn tụ hội lai rai. Ba Riềng kể chuyện rằng có  ả hớt tóc thanh nữ nọ giả tên, mượn bằng của chị mình đi làm việc nhà nước rồi học  đại học, có bằng thạc sĩ, trót lọt  hai chục năm, làm đến chức trưởng phòng ở tỉnh ủy nọ.
            Tư Sả lắc đầu:

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2019

CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Nhà chua nghị hội, Ba Khế bảo tưởng rằng chỉ bọn nghèo  mình  ngày ngày lo chạy ăn chạy chợ hóa ra quan chức người ta cũng chạy ghê gớm. Hỏi chạy gì thì bảo đa dạng đa hệ nào chạy bằng biếu, chạy danh hiệu, chạy tuổi, chạy chế độ chính sách, chạy tội,  chạy chức quyền…
            Chanh Dây xen vào:

Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

HỒ LI TINH SỐNG MÃI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Vốn là một con cáo già tu luyện lâu năm, Hồ Li hấp thụ được nhiều luồng ám khí trong trời đất mà thành tinh. Bề ngoài, Hồ Li  khi giống  lão ông tiên phong đạo cốt, khi giống lão nông hiền lành, khi cao sang quý phái, khi dân giả quê mùa, thoạt nhìn cứ tưởng hiền nhân làm cho trẻ già nể trọng. Trong thì đủ phép thần thông ẩn hiện biến hóa, tráo  độn hỏa mù, có tài dẫn dụ sai khiến, nhìn thấu gan ruột loài khác. Voi cọp cũng phải sợ tránh, đến  bọn beo sói gian xảo trí mưu là vậy cũng phải tùng phục dưới trướng, tôn làm chúa rừng.

ĐẠI CỤC GÌ

TIỂU HÙNG TINH 
ảnh internet 
       Dưa Leo bảo đọc câu văn  Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ trong  Hịch tướng sĩ của đức Trần Hưng Đạo mà tức.
            Củ Cải hỏi tức gì. Dưa Leo hực một cái:

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

DÂN CHỦ CHỐN THIÊN ĐƯỜNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Mấy cha cạnh khía luận về dân chủ, Tam Giác bảo:
            - Nhiều tay ra vẻ thức thời chủ trương tam quyền phân lập, đòi lập pháp, hành pháp và tư pháp phải độc lập, cứ tưởng ngon nào ngờ không phải học tiến mà học lùi, theo đuôi  dân chủ tư sản, ăn phải bả bọn lạc hậu phản động.
            Lục Lăng khía vào:

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2019

KHỬ ĐỘC TRỪ TÀ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            La Ngà thắc mắc  rằng càng học, học càng cao  lẽ ra càng thông thì lại càng ngu, càng tu dưỡng lẽ ra càng đạo đức gương mẫu thì lại càng xảo trá lưu manh. Vì sao?
            Lồ Ô hất hàm:

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

NÓ CÒN CHỨC- MÌNH CHẾT, NÓ BAY QUAN- MÌNH CÀNG CHẾT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEglWNEWqgvrbOG6eqy37htxnMLP34nChMyXd_-7VOfC7AO0bg-L48DAcHgXUuT2l7I2g-0e7pSaq5oE-ATSv7a_VnwhwU5GOa7ENNBHeKRgw1GM9OCbQTmye9R_1sBs8PW9rLyxDplA3QJo/s1600/1464187160-aaaa.jpg
            Củ Cải than phiền:
            - Không lĩnh vực nào là không có bê bối, không động đến việc nào là không có tham nhũng, tham nhũng tới mức mụ trùm nọ cũng phải la lên là gì cũng ăn, ăn của dân không chừa thứ gì. Ngày càng tệ hại, không phải một vài năm mà cả hàng chục năm rồi. Không biết lúc nào chúng nó đi chứ bọn này còn là mình còn chết.
            Dưa Leo  xen vào:

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

CHUYÊN CƠ ĐƯA CON BỎ CHỢ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
              Điên Điển ao ước làm sao có dịp đi máy bay cho sướng đời. Bông Súng cười bảo:
            - Đi máy bay thì nói làm gì, bây giờ giá rẻ tha hồ, chỉ có cỡi chuyên cơ ra nước ngoài mới là sướng.
            - Chuyên cơ là gì?
            - Là máy bay đặc biệt dành phục vụ cho lãnh đạo cao cấp nhất cỡ tam đầu  tứ trụ triều đình.