MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2019

BÌNH ĐẲNG KINH DOANH

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Nghe tuyên truyền tạo sân chơi bình đẳng trong kinh doanh, một người  hỏi Bút Nguyên Tử rằng có thể bình đẳng giữa các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước không, Tử bảo:
            - Không thể!
            Người nọ ngạc nhiên thắc mắc:
            - Thế sao ngay cả mấy ông chóp bu, đến nghị quyết chủ trương cũng nói đến cạnh tranh bình đẳng, nhà nước đối xử công bằng với mọi thành phần kinh tế thậm chí  còn kêu gọi các nước trên thế giới công nhận là nền kinh tế thị trường nữa đấy.
            Tử nghe liền hỏi một câu:
            - Giả dụ A thi thố với B, muốn được công bằng thì nên mời ai cầm trịch trọng tài.
            -  Nên mời C, người không thiên vị A cũng không thiên vị B.
            - Nay nếu A (doanh nghiệp tư nhân) và  B (doanh nghiệp nhà nước), hai bên thi thố cạnh tranh với nhau mà C (nhà nước) tức là cha đẻ của B đứng ra cầm cân nảy mực thì sự thể thế nào, liệu có khách quan công bằng, bình đẳng không?
            C là cha B, đổ tài sản vồn liếng cho thằng con mình kinh doanh nên C nâng niu ưu đãi, khi nào mà chẳng bênh vực bao che cho con cái. A làm ăn lỗ thì vợ con A  chết còn B làm ăn lỗ thì đã có C bảo bọc cứu vớt, có khi diệt luôn thằng A để cứu con mình.  Một mình A liệu có cạnh tranh, có địch nổi cha con CB không.
            Người nọ nghe xong, ngẩn ngơ:
            - Không lẽ bình đẳng kinh doanh chỉ là chuyện xạo!

6-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét