MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

THÂM KẾ


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet 
          Đời Đường, lão tướng An Tử Thuận đã yếu nhưng vẫn tại chức.
Quách Tử Nghi và Lý Quang Bật đều là phó tướng nhưng như mặt trời mặt trăng, tầy mặt nhau. Nhiều khi đi cùng một xe vẫn không thèm chào nói, đi đường va mặt cái độp cũng giả lơ, ngồi chung bàn nhậu cũng không thèm cụng chạm. Người này nói ra gì thì người kia bẻ, người kia rớ vào việc gì thì người này xoi. Hai vị phó tướng kình địch nhau ra  mặt.

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Diệt tận gốc bọn THAM NHŨNG


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Quán triệt tinh thần bài trừ quốc nạn nội xâm đến tận từng cơ sở, một Ban Chống tham nhũng được khẩn trương hình thành.
 Tiêu chuẩn đầu tiên là thanh liêm trong sạch, hỏi thử ai ngoài các vị lãnh đạo là người đã có thử thách, được sàng lọc đang đứng trong đội tiền phong, thành phần phải là chức sắc, đương nhiên.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

KHÓC DẬY RỪNG


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 
          Ông Hùm chết, muôn vật khóc dậy rừng. Beo Sói gào khóc, bọn Hươu Nai cũng não nề thê thảm.
            Thỏ ngạc nhiên hỏi Nai:
            - Bọn Beo Sói là tay chân hưởng ân đức, ông Hùm chết, chúng khóc lóc đã đành còn Hươu Nai suốt đời mãn kiếp khốn đốn vì ổng, nay bị rượt đuổi, mai bị xé xác phanh thây, ổng chết đáng ra mừng mới phải, sao lại khóc?
            Nai ngó quanh ngó quẩn mấy vòng khóc lóc rồi suỵt  một cái thì thào:

Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Phiếm luận TỀ THIÊN


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 
          

          Nói có sách, mách có nơi, cười có chứng, xin rước Vua Khỉ (Mĩ Hầu Vương, Tề Thiên Đại Thánh) về chứng giám.
            Ngài Tề Thiên vốn là nhân vật chính trong Tây du kí  của Ngô Thừa Ân đời nhà Minh bên Tàu. Ngài vốn do hòn đá linh quái bầy khỉ thường cà lết năm này qua năm nọ, kết tụ âm dương  mà sinh ra. Nói chuyện Tề Thiên đành suy diễn theo lối Tề Thiên, họa chăng mua vui cũng được một hai nụ cười.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

BÍ CÁCH


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
       Mổ chết, hồn sa xuống địa ngục, bị quỷ sứ điệu tới trình diện, Diêm Vương hỏi:

            - Ngươi phạm tội gì mà chết?

            - Dạ, con vô tội, chỉ vì chống tham nhũng mà chết ạ!

            Diêm Vương ngạc nhiên:

            - Chống tham nhũng mà bị chết thì oan ức quá! Đâu, ngươi nói rõ xem!

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

NGỐ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
            Chàng Ngố sinh được đứa con gái, coi đi ngắm lại thấy không giống bộ dạng mình, đâm ngờ nên thường xuyên đán đập. Một hôm đang cầm gậy định đánh thì thấy có người lạ tới bèn nói:
            - Nó là gái, không giống tôi, không phải con tôi, tôi ngờ mẹ nó ngoại tình mà sinh ra.

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

PHIẾU CÁM HEO (chuyện xưa chưa cũ)




TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

          Thời bao cấp, gạo thóc vô kho nhà nước, chính quyền quản lí gạo đã đành mà quản lí luôn cả cám. Muốn mua phải có sổ, có phiếu, phân phối cho cán bộ công nhân viên còn chưa đủ làm gì có chuyện tới dân. Ở thành thị, đi làm việc nhà nước mới có khả năng nuôi heo.

            Muốn mua phải làm sổ cám, muốn có sổ cám phải bán heo cho cửa hàng thịt nhà nước, duyệt bán từng đợt, mỗi lần khoảng 30-50 kí. Cầm phiếu xong, người mua tự đến nhà máy trình phiếu. Thuê vào bao không thì phải tự vào mà xúc. Đứng không làm gì lại hao tiền, thôi thì tự mình xúc. Bụi cám phủ đầy người, ì ạch lôi bao cám ra cân rồi cất lên xe đạp chở về. Mặt lấm lem vì cám, loi choi đạp chở đi giữa phố chẳng chút mắc cỡ, hãnh diện nữa là đằng khác.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

QUÊN và NHỚ

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Lâu ngày mới gặp bạn đồng môn, Oai Công hỏi Hỏng Tử:
            - Nghe nói từ ngày hạ san thăng chức, chú mày có tật quên, có khi quên luôn vợ nữa phải không?
            Hỏng Tử lấp lửng:
            - Có lúc quên nhưng có lúc phải nhớ.
            - Lúc nào quên bật mí chút coi!

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

RỒNG đẻ RẮN

BÚT NGUYÊN TỬ- 1987
Ảnh internet
                        Thưa quý vị
                        Ta vào cuộc họp
                        Trình bày đầu đóng góp phần sau
                        Làm sao phát biểu được nhiều
                        Có hội có  nghị mọi điều mới hay

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

SIÊU NHÂN TỪ DƯỚI ĐẤT


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Ba Chĩa hỏi Hai Ngạnh đã xem bộ phim Cô bé từ trên trời rơi xuống chưa. Ngạnh bảo rồi và nói  rằng ba chuyện tưởng tượng trẻ con, có gì lạ đâu. Chĩa bảo:
            - Tớ thấy con nhỏ tài quá. Nó  có thể từ một món đồ nào đó, bấm bấm vào cái máy gì gì đó nơi lỗ rún thế là thành  ra hai ba bốn… vô số món đồ y chang.  Trần gian này có ai tài phép thế chắc giàu to, cả xã hội khỏi đi làm đã có của cải tuôn ra dào dạt, cứ ngồi đó mà tha hồ hưởng theo nhu cầu. Ước gì... Nhưng tưởng tượng vậy thôi, làm gì có.
            Hai Ngạnh chắc nịch:

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Dài răng CHUỘT


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho răng chuột
          Ngày xưa, khi nặn hình loài chuột xong, không biết lơ đễnh thế  nào mà Hóa Công lại chích  vào cơ thể chuột một chất kích thích dài răng. Răng chuột nhô ra từng tích tắc, độ hai  bữa đã chống lên hết đóng cặp hàm nổi.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Chuyện HỌC



NGUYỄN VĂN HÙNG
Ảnh internet
            Cách đây hai chục năm, ngành giáo dục triển khai quan điểm dạy học mới lấy học sinh làm trung tâm. Lí thuyết truyền ra rồi kẻ tán xuôi người bàn ngược, người bảo thầy mới là trung tâm, người bảo trò trung tâm, người bảo thầy và trò đều là trung tâm như vậy có hai trung tâm, người bảo xã hội mới là trung tâm vì xã hội là cuộc sống, là người đặt hàng cho nhà trường đào tạo theo yêu cầu của mình…Nhiều nơi còn sính dùng chữ thương trường hơn chữ nhà trường, gọi  nhà trường là thương hiệu,  bung ra kiểu như thương mại thuận mua vừa bán, cho học trò chọn thầy, đánh giá xếp loại thầy, rối loạn cả lên… Và chính Bộ giáo dục và đào tạo, người triển khai quan điểm, ầm ĩ cả hàng trăm hội nghị từ trung ương đến cơ sở cũng lãng lờ rồi rút lui lặng lẽ! Thực tiễn mà không có lí luận là thực tiễn mù quáng, lĩnh vực lí luận giáo dục quan trọng đến thế mà hầu như bị bỏ trống.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Táo Quân RƯỢU


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
            

            Táo lên được chức vua bếp, cai quản cả một khu ẩm thực. Tính táo thích món ngon, thường tổ chức nhậu nhẹt, nay lên chức trưởng càng có điều kiện chơi tới. táo bà thấy chuyện không hay thường can ngăn, lần nào táo cũng gạt đi:

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

ĐỔ XUỐNG


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho đào duy quát

            Sứ giả Hung Nô tới yết kiến Ngụy Vũ Đế Tào Tháo, Tháo bày trò cho vệ sĩ đóng giả mình còn mình hóa trang làm vệ sĩ cầm đao đứng hầu cạnh giường. Sứ giả Hung Nô được một đại thần rỉ tai “bật mí” trước, đến khi gặp, nói:
            - Ngụy Vương vô cùng tao nhã nhưng người cầm dao đứng hầu cạnh giường mới là bậc anh hùng.
            Tháo nghe, khoái chí lắm.
            Chuyện Tào Tháo chỉ là chuyện bày chơi chốc lát của bọn vua chúa ngông cuồng ai ngờ ngày nay cán quan Tào Láo lại triệt để vận dụng, làm thiệt.

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Tổ chuyên môn CHÀI (chuyện xưa chưa cũ)





TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet

          Trường cấp 3 huyện Kế những năm 78-79-80. Giáo viên xa nhà ở tập thể, lương èo, ruộng vườn không, không có khoảng trống để nuôi thêm con heo con gà, ba người có gia đình con cái đông  phải tìm cách cải thiện đời sống nơi vùng sông nước này: Chài cá.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

CÀNG HỌC CÀNG DỐT

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

          Có chức có vị nên con đường học vị cũng hanh thông.  Ai học “sôi cơm thi ăn ớt” (*) rớt dài dài chứ y lấy đại học cái một, lấy thạc sĩ  cái rột, lấy luôn tiến sĩ cái độp. Y tọa đỉnh cao học vị, của hiếm nơi vùng trũng trình độ.
            Điều lạ, thuở chưa bằng biếu thì không nói làm gì  chứ từ ngày bằng đeo nặng người lại thấy y  ít nói, tránh tranh luận, lãng  xa những chuyện học thức khúc mắc.

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

KHÁCH... KHỨA...


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Khách khứa là ai ơi người ơi!
            Các quan trên rỗi chuyện ghé moi
            Khẩn trương lập kế hoạch  “ẩm xực”
            Dự phòng phương án vượt định mức
            Mục X, mục Y… khứa đã đời

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Ó Ó ÔNG ÔNG ÔNG Ó Ó...

TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet
Lâu nay, rừng chim thường xáo xác rồi rộ lên nhiều vụ róc rỉa phá phách, tàn hại mà người ta thường gọi là nạn chim chuột. Ém mãi không ổn, Diều hâu (tục danh là Ông Ó) cai quản rừng  phải triệu tập các loài chim về nghị hội tìm cách phòng chống. Muốn bài trừ trước hết phải xác định, Diều hâu nêu câu hỏi:  Nạn chim chuột có hay không?
Chèo bẻo mau mắn:

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

CHÓ TA HAY HƠN



TIỂU TỬ VĂN
 Ảnh interent

          Ba Khía  kể rằng đọc báo  thấy chuyện chú bé Xasa con gia đình Machulin có nuôi con chó, chủ và chó  quyến luyến không hề rời. Xasa bị đột tử, khi chôn cất, chó xông vào nhảy xuống huyệt, mọi người phải ôm giữ, xích lại. Chó vùng rựt bứt được xích chạy ra bám riết lấy mộ. Người ta phải làm nhà cho chó bên mộ, chó ở cả chục năm cho đến khi chết.
 Ba Khía kể xong, bình rằng đây là chuyện tây chính hiệu, chó bên tây trung tín thông minh vậy đó.
            Bảy Cạnh nghe, trề môi:
            - Cứ mở miệng là tây, cái gì bên tây cũng hay cả sao, chó bên ta giỏi gấp trăm lần không lo tìm hiểu lại ham vọng ngoại.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Trò SA TĂNG


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Bọn đệ tử sắp lên đường nhiệm chức trị quốc bình thiên hạ được Khổng Tử dẫn vô miếu Hoàn Công nước Lỗ lấy cho xem cái lọ. Lọ để không thì nằm nghiêng, đổ nước vừa vừa thì đứng ngay, đầy quá thì đổ. Hỏi bọn đệ tử hiểu gì không?

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

RĂNG (chữ nghĩa)




TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet

Răng: Phần xương cứng màu trắng mọc trên hàm dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn. 32 răng ở người chia làm răng cửa, răng nanhrăng hàm (răng cấm). Trẻ con mọc răng sữa sau đó thay răng và mọc răng khôn cho đến già. Có lắm thứ bệnh về răng nào sâu răng, siếc răng cũng hành cho khốn khổ-  nhất đỏ mắt nhì chắt (nhức) răng. Phải bảo vệ bằng cách bảo vệ men răng,  xỉa răng, đánh răng hàng ngày.

Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Siêu ĐẦY TỚ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho quan tham nhũng

           Quỷ sứ dẫn hai người chết xuống địa ngục tới trình diện, Diêm Vương chỉ mặt một ngươi hỏi làm gì, y thưa:
            - Làm ông chủ.
            - Làm ông chủ thì sướng cớ sao ốm o rầu rĩ?
          - Là vì chỉ được cái tiếng chứ nào có miếng. Đất cát không, vốn liếng  chẳng mấy trự, thất nghiệp dài dài, làm chủ tấm thân còn không được thì nói chi làm chủ tự nhiên, làm chủ tập thể, làm chủ xã hội …

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

MÁNH KHÔNG ĐỢI TUỔI (chuyện xưa chưa cũ)


BÚT NGUYÊN TỬ
 Kết quả hình ảnh cho con cáo
Ảnh internet 
           Năm 1975-76, oắt con mới lớn lên khoảng 16-17 tuổi gì đó, hắn đã được giao  làm phân hội trưởng thanh niên, lè kè súng ngắn. Gặp phải chào, không ai dám gọi bằng thằng hay tên trổng mà gọi bằng anh, bằng chú. Hắn phụ trách thanh niên mà thanh niên là lực lượng xung kích, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Cương vị hắn cực kì quan trọng.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Sự BẤT QUÁ TAM


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Ơn trời, tôi lại có duyên với công ty L. Quên sao được lần đầu dự nghe lãnh đạo báo cáo thành tích, rõ ràng người ta làm ăn bài bản, lãnh đạo năng nổ, nhân viên đều tay, trên dưới đồng lòng, thành công thành công đại thành công là phải.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Đại học HUYỆN

BÚT NGUYÊN TỬ
 Ảnh internet

          Đại học huyện nè ơi người ơi
            Mở ào ào vui quá là vui
            Dài ngoẳng làm chi bốn năm năm lận
            Gom gọn ít tháng êm chừng trời