MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

CÔNG NÔNG TRÍ BỀN VỮNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ngẫm mình nông dân, chủ lực quân cách mạng, làm chủ ruộng đồng, làm chủ mặt trận nông nghiệp mà  vẫn bị cái đói cái nghèo đeo riết, nay thằng con đỗ đại học, phải đầu tư cho nó đổi đời. Hi  sinh đời bố củng cố đời con, đúng! Thế là Ba Gặt bán mớ ruộng cho con nhập trường. Phóng lao theo lao, bán luôn đất vườn lo tiếp cho nó học hành tốt nghiệp.  Nông dân chủ lực quân cách mạng mất hết vũ khí, trắng tay, bay khỏi ruộng đồng.

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

MẠT CƯA GẶP MƯỚP ĐẮNG THÔI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho ngăn cản người tài
            Rau Muống đưa tin:
            - Lạc quan đi, giới trí thức trẻ nước ngoài vừa dự hội nghị hứa trao truyền tri thức, đưa khoa học công nghệ vào phục vụ cách mạng 4.0 làm cho dân giàu nước mạnh.
            Ngò Om xùy một cái:

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

NẠN CÁN BỘ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Nghe  danh thiên đường hạ giới vang rền, người ngoài hành tinh cỡi đĩa  bay đến tìm hiểu. Thấy một người đi qua liền níu lại hỏi:
            - Nghe đâu đây chính là thiên đường hạ giới, mức hài lòng của dân chúng vào loại cao nhất nhì thế giới, nơi có nền dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản, nơi tất cả đều của dân do dân vì dân, nơi toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân vậy xin cho biết quý vị phục vụ đó là ai?
            Người nọ nói:

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

SAO KHÔNG DỒN HẾT SỰ PHẪN NỘ VÀO BỌN CẨU QUAN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho đánh kẻ trộm chó
           Tên cẩu tặc trộm được mấy con chó thì bị dân chúng phát hiện, truy bắt.
            Người ta nắm đầu đạp tên cẩu tặc quỳ xuống, trói quặt lại cột ngược lên, quàng  đeo mấy con chó chết lên vai lên cổ, nhét đuôi chó vào miệng.  Mặc cho tên cẩu tặc lạy lục xin tha nhưng không ai nghe, càng kêu van như càng đổ dầu vào lửa, người ta lao vào đấm đá, thoi bằng tay đánh bằng gậy, máu me tung tóe, một chốc thì tên cẩu tặc đổ vật xuống tắt thở. Đám đông còn hậm hực hất qua đá lại cái xác chết, như  chưa hả giận.

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

HẦU SỐNG HẦU CHẾT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho đè dầu cưỡi cổ dân chúng
            Bình loạn chuyện quan chức, Rau Răm cho rằng làm dân yên thân chứ làm quan lên voi xuống chó, vinh  quang đó mà ô nhục cũng đó.
            Củ Tỏi hừm một cái:
            - Lúc nào cũng phải hầu nó cả.

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

ĂN CẮP VÀ ĂN CƯỚP

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
      Lục Lăng ngẫm nghĩ rồi  bảo :
- Ăn cướp là những kẻ du côn ỷ sức mạnh hoặc lũ quan quyền ỷ thế lực ngang nhiên chiếm đoạt của cảithậm chí còn giết người, còn ăn cắp thực hiện hành vi một cách lén lút, sợ sệt. Tính ra ăn cướp nguy hiểm, hậu quả nặng nề hơn ăn cắp.
Củ Ấu khịt mũi:

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Vị vương hỏi về phát triển bền vững. Quần thần chín người mười ý, người cho rằng cái chính là ăn, phải tập trung phát triển nông nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm. Người  cho rằng tiêu dùng là chính, phát triển công nghiệp là chủ đạo. Người cho du lịch là chính  vì đó là công nghiệp không khói… Riêng Thức Giả cho rằng quan trọng nhất là phát triển tri thức. Hỏi lí làm sao thì bảo:

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

CHIÊU HIỀN ĐÃI SĨ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho nhất hậu duệ
            Vị  vương hỏi về kế sách dân giàu nước mạnh, Thức Giả khuyên nên chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng người có thực tài, loại bỏ những kẻ kém cỏi hư hỏng.
Nhà vua băn khoăn vội triệu Giả Nhân vào, đem lời khuyên của Thức Giả kể lại. Giả Nhân hoảng hốt:

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

CHUYỆN THẰNG CU CHUYỆN THẰNG VI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Không biết có  nghĩ đến chuyện sau khi chết thì mồ bị quật, tượng bị giật, đường bị xóa tên hay không mà ông Phi dặn lại là không đúc tượng lập miếu, không lấy tên ông đặt tên đường, tên quảng trường. Ông Phi dặn sao thằng Cu nghe vậy.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

TIẾN LÊN!

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
      - Tiến lên! Tiến lên!
            - Tiến lên đâu?
            - Tiến lên hàng đầu.
            - Hàng đầu rồi tiến về đâu?

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

THẦN LÁO TRỢ UY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Xạo Chúa, Thủ Lừa và Trùm Gạt tranh nhau ngôi vương, cuối cùng Trùm Gạt thắng thế và lên ngôi Vua Láo. Ngồi trên đỉnh quyền lực nhưng sợ thần dân bất phục, sợ các thế lực khác thanh toán, Vua Láo phấp phỏng đêm ngày liền gọi Bìm Bịp quân sư vào tham vấn.

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

CHÓ CHỈ BIẾT SỢ CHỦ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Lo xóa đói giảm nghèo chưa xong còn đèo bòng ba chuyện “chánh chị chánh em”, Mướp Đắng bảo:
            - Vì sao quan chức triều đình trình độ cao, cỡ tiến sĩ cả mà nói năng chủ trương xằng quấy, sai rành rành người ta chỉ ra cho vẫn không chịu nghe. Các giả ăn gì mà bướng bỉnh dữ vậy?
            Ớt Hiểm cười khẩy:

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

KIỂM SOÁT Ý NGHĨ DÂN CHÚNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Băn khoăn lo lắng chuyện kiểm soát ý nghĩ dân Tàu, Mao Đế bảo:
            - Suy nghĩ rồi mới nói năng, nghĩ rồi mới làm, phải làm sao nắm tận gốc tức là kiểm soát chặt được ý nghĩ dân chúng mới tránh được mầm loạn.
            Trí Quỷ vạch kế:

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018

KHỎI LO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TỤT HẬU

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Vị vương lo lắng  tình trạng cán bộ lãnh đạo tụt hậu. Trí Lỡm đẩy đưa:
            - Xài hàng hiệu mô đen, chơi đồng hồ  vài tỉ, điện thoại xịn dát vàng, đi siêu xe chục tỉ, uống rượu nhập hàng chục triệu một chai, ngon lành không chê vào đâu được, tụt hậu nỗi gì!
            - Cũng vì thế mà kho đụn rỗng, in tiền không kịp cho chúng xài phá, chết dở!

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho biếm họa kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

            Bị nhồi đi nhồi lại nhồi mãi nhồi hoài kinh tế thị trường rồi kinh tế thị trường định hướng XHCN muốn ù đầu nhưng  Dưa Leo không sao hiểu nổi, hỏi thì Củ Sắn bảo:
            - Kinh tế thị trường là  kinh tế tư bản xây dựng trên bóc lột mồ hôi, máu và nước mắt của nhân dân lao động.
            Dưa Leo tỏ vẻ có quan điểm:

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

ĐẦU TÀU CHỐNG THAM NHŨNG

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho mèo và chó và chuột
            Nghị hội  xóm Đầu Doi, Dưa Leo báo rằng trùm ngành an ninh báo cáo trước quốc hội là có 5 tỉnh  không có án tham nhũng, nên buồn hay vui?
            Rau Răm láu táu:
            - Nên vui vì phòng chống tham nhũng có kết quả, không có tham nhũng nên không có án tham nhũng, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ liêm khiết, chính quyền trong sạch, khỏi đánh chuột chẳng lo vỡ bình nữa.
            Mướp Đắng hừm một cái:

Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

TIẾNG KHÓC NỢ CÔNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Nghe vị chóp bu nọ huấn thị kêu gọi nhân dân gánh vác nợ công, Cá Ngạnh gạt phăng bảo ai làm nấy chịu, ăn hung phá bạo gây nợ công thì phải lấy tài sản các ổng ra mà thanh toán chứ sao bắt dân gánh. Xong, bỏ ra ngoài.
Láo Cáo Viên khéo léo xoa dịu:

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

KHÉO KHÔN NHÀ CỌP

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Ngự trên núi cao, thỉnh thoảng gầm một tiếng lấy uy còn chuyện cai quản rừng cọp đều giao cho beo.
            Cọp con thắc mắc độc quyền làm chúa cớ gì phải dùng beo cho rầy rà nhiễu chuyện, cọp cha hực một cái:

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

VĂN PHÒNG 3

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Hai Châm bảo rằng nơi nào cũng xây dựng cơ ngơi văn phòng hành chính bề thế uy nghiêm cho xứng mặt chính quyền địa phương nhưng rồi các cha vẫn làm ăn theo kiểu hành là chính, dân kêu trời.
            Ba Chĩa cười khẩy:

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

NHẬU KHỎA THÂN

TIỂU TỬ VĂN  
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho trần truồng ngồi nhậu
          Chị chằng cũng cỡ sồn sồn
            Chịu chơi chịu nhậu đàn ông xá dài
            Có độ mà quên mời, chị chửi:

THIÊN ĐƯỜNG HẠ GIỚI ĐẾN NƯỚC NÀY SAO?

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Ngọc Hoàng hóa trang cỡi phi thuyền bay xuống trần gian tìm hiểu thực tế. Thấy một bọn người cà lơ phất phơ túm tụm lạy ông đi qua lạy bà đi lại bên đường, ngài  vẫy tay chào hỏi:
            - Mấy mươi năm xây dựng thiên đường, của cải tuôn ra dào dạt, quý vị hưởng theo nhu cầu, tha hồ mà ăn, sướng nhé!
            Bọn người thưa:

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018

LỖ MÀ LỜI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Vinashin, quả đấm thép của nền kinh tế, nghe đâu là con cưng, sản phẩm của ông Ba Dũng. Shin sụm, Vinashin thành Vinasụm nhưng ông Ba Dũng vẫn điềm nhiên tọa vị đến mãn nhiệm kì mới chịu lui về làm người tử tế.

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

CHO VÀO LÒ ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÀ KHÔN RA LIỀN

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Có đứa con thật thà, có sao nói vậy không quen lươn lẹo dối trá, nghiệm rằng thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, Lục Lăng chưa biết làm sao cho nó khôn lên. Trao đổi, Củ Ấu khuyên nên  kiếm cho nó một chân cán bộ.
            Lục Lăng cự nự:

Thứ Năm, 9 tháng 8, 2018

BÁN TUỐT LUỐT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho ăn xin



      Nghị hội Hóc Mò Tró, Hai Quăn than thở rằng thời buổi bán gì được đó bán, bán tất tần tật.
       Ba Queo ỡm ờ:
            - Bán gì, bán thế nào, ai bán, được thì tui mua một ít xài đỡ.
            Hai Quăn mắng:

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

THẰNG BÁN HÀNG RONG NÓI NĂNG CÓ LÍ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
          Một tay bán hàng rong luôn miệng quảng cáo hàng tốt hàng xịn chất lượng uy tín giá rẻ… Nhiều người không quan tâm, vài ba  người dừng lại xem rồi bỏ đi. Cả buổi ế ẩm, thấy Hai Lúa đi ngang qua, y liền níu lại mời mọc nhưng bị gạt:

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2018

TIẾN SĨ CHỐNG ỈA BẬY

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Nghe tin trường Rờ được đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng, các trường Cờ Lờ Mờ Vờ  sắm lễ vật lên xin bộ Giáo Giặc cấp cho một số mã ngành đào tạo để  kiếm bạc.
            Thu lễ xong, bộ Giặc thông báo rằng đã chuẩn bị sẵn tám mã ngành thuộc loại chống, các trường phải bốc thăm để tránh đụng hàng đào tạo.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

THAM NHŨNG HỌC CHỐNG THAM NHŨNG

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Giáo Sư Tử được trên đồng ý cho  mở mã ngành đào tạo thạc sĩ chống tham nhũng, phấn khởi nhưng ưu tư. Thầy Dùi phụ trách đào tạo đánh hơi thăm dò:
            - Phải chăng sư phụ lo đầu vào thiếu người?
            - Đúng vậy, ngành mới, chỉ lo thiếu người học rồi thất thu.

Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

THẠC SĨ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Vị vương than phiền rằng tham nhũng ngày càng lộng, càng chống càng  sinh sôi nảy nở, năm sau vượt bực năm trước.
            Giáo Sư Tử khuyên phải dùng nhiều biện pháp nào giáo dục tư tưởng, phê bình tự phê bình, biện pháp tổ chức, biện pháp thanh tra kiểm tra…
            Vị vương lắc đầu:

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

ÁC ĂN THEO HƠN CẢ ÁC CHÍNH THỐNG (BEO DỮ HƠN CỌP)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Nó là beo, không phải cọp. Nhờ có tấm thân vằn vện, sẵn  nanh nhọn vuốt sắc nên quyết xin vào họ cọp để được mang cái danh hoàng tộc cao quý.

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2018

TREO BẰNG SỢI DÂY RÚT KINH NGHIỆM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Đại quan vốn nòi hậu duệ, là bậc thông tuệ, đỉnh cao trí tệ. Ngài thường xuyên dạy xử án nghiêm minh nhưng vẫn nghĩa tình trọn vẹn, trừng phạt quan trọng nhưng ngăn ngừa răn đe là chủ yếu, đánh chuột còn phải giữ bình.

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2018

HỌC LÀM CÁN BỘ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tư Cạp  dự lớp bồi dưỡng cán bộ, sếp Bặp lên lớp:
            - Làm cán bộ cũng như làm xiếc, hay ở chỗ vừa đội một người vừa ngồi trên đầu trên cổ người đó.
            Cạp không hiểu. Bặp giảng:

Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

ĐỊA NGỤC CHÊ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

     Một thằng ăn cắp, một  dân bợm rượu và một tên tham nhũng cùng chết một ngày một giờ, bị quỷ sứ điệu xuống địa ngục. Để trị tận gốc, truy cho ra kẻ chủ mưu, Diêm vương quát hỏi: