MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

KINH TẾ CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN HỌC VỤ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
              Dân xóm nhà lá ngày đi cuốc ruộng gọi là đi làm kinh tế, tối họp nhau nhâm nhi bàn đủ thứ trên trời dưới đất gọi là thời sự chính trị, kinh tế chính trị đủ cả. Báo cáo viên Tư Ếch  lên lớp phân biệt các loại chính trị và bảo:

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

MẶC KINH MẶC KỆ CHỈ LO KINH TÀI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Có chùa, có tượng, có tăng chúng, kinh cũng có nhưng mỗi nơi một khác, không biết kinh thật hay kinh giả, phải vượt trăm núi nghìn đèo đến đất Phật tìm rước cho được chân kinh.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

ĐẠI CỤC ĐÂY RỒI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
             Hai Quắn ngẫm nghĩ chua chát:
            - Đâm tàu, bắt giết ngư dân, lấn biển, chiếm đảo, xâm phạm chủ quyền thế mà kêu  ca thì thằng Tập trịch thượng dọa dẫm rồi vu ngược lại, xong hảo ngọt xoa đầu bảo các đồng chí phải vì đại cục, đừng vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự.  Đại cục đại sự gì mà còn cao hơn cả  chủ quyền dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ?
            Tư Quéo ỡm ờ:

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

QUAN TRƯỜNG HIỂM ÁC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Thấy thằng ngu tiến chức, thằng dốt thăng quan, thằng đần lãnh đạo tưởng dễ ăn, kì thực vô cùng khó. Quan trường cực kì hung hiểm, kẻ non gan đừng xớ rớ, kẻ yếu bóng vía chớ mon men, kẻ trung thực đi chỗ khác, đây là sân chơi của trò đểu cáng, nơi đọ sức của những kẻ gian hùng.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

SỐNG CHUNG VỚI THAM NHŨNG


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Hai Méo trầm ngâm ra vẻ tâm đắc:
            - Cả hệ thống chính trị vào cuộc chống hàng chục năm nay mà sao tham nhũng  ngày càng đầy rẫy rõ ràng  không biết  tận dụng sức dân. Dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn phần dân liệu cũng xong, phải lấy dân làm gốc, dựa vào dân mà chống tham nhũng chứ.
            Ba Xẹo gạt đi:

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

GHẾ KHÔNG CHÂN


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
“Dù ai nói ngả nói nghiêng, Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Kiềng có ba chân mà vẫn vững như bàn thạch. Ghế nghe thấy hay, nghĩ mình đến bốn chân vướng víu thêm thừa, cắt bớt cho gọn. Ghế còn ba chân. Đắc ý vọt lên ngồi, đổ cái rầm, té lăn chiêng. Lại ngồi tiếp, phấp pha phấp phỏng không dám nhúc nhích, nghiêng một chút là ghế rung xiêu, chực nhào. Nhiều lần quên chừng, thoải mái ngả người một phát, lộn nhào, té cái oạch.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

ÔNG KẸ VÀ ÔNG NỰNG


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Bé Quê lên   thành phố thăm, gặp Bé Thị liền kể chuyện ma.   Bảo:
            - Ở quê, cây cối bờ bụi lau cỏ um tùm đi đâu cũng sợ.  Sợ nhất ông Kẹ, ở đâu trong bụi thình lình ổng nhảy xổ ra, lè lưỡi  trợn mắt bắt con nít mang đi.  Có lúc ổng làm cho chung quanh khác lạ, dẫn mình đi lạc rồi bắt ăn thịt.
            Ở quê vắng vẻ âm u, nhất là ban đêm, không dám đi ra khỏi nhà. Không như chốn thị thành ngày cũng như đêm, lúc nào cũng   đông đảo sáng sủa, đi đâu cũng không sợ.
            Bé Thị hỏi lại:

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

TRUYỀN LÁO


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
           Bịp Sư  lên lớp truyền láo,  hỏi bọn xạo dóc:
            - Bọn chúng bị bịp nhiều nên bây giờ cảnh giác cao độ, chúng bảo đừng nghe những gì bọn ta nói mà hãy nhìn kĩ những gì bọn ta làm, ý chúng muốn  chê ta  những gì đây?
            Bẻm Mép  mau mắn:

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2020

NGÓN SIÊU ĐỘC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Bí Cầy lên lớp  hỏi muốn trị kẻ khác phải làm gì?
Giám Cẩu thưa:
            - Phải đưa vào không tổ chức này thì tổ chức khác, nhiều tổ chức càng tốt để theo dõi uốn nắn kèm cặp, nó nhúc nhích một cái là  phát hiện liền.
            Bí Cầy gục gặc:
- Đấy là điều cơ bản, phải dùng tổ chức mà trói.  Còn trói thế nào?
            Giám Cẩu đáp:

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020

CHƯA ĐỦ TRÌNH ĐỘ CŨNG ĐÒI HỌC THEO


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Một cặp nam nữ đang ôm nhau trong  nhà nghỉ và  một lão già rình ôm hôn  bé gái bị  áp giải xuống địa phủ, Ngưu Đầu Mã Diện điệu tới âm tòa, Diêm vương  coi hồ sơ rồi đập bàn quy án cặp nam nữ kia  quan hệ bất chính, hủ hóa đồi trụy còn lão già kia bị quy tội ấu dâm.
            Cả bọn kêu oai oái  rằng oan oan. Hỏi oan gì  thì đáp rằng oan vì học tập làm theo.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

NGHÈO HAY GIÀU- THEO AI?


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
           Rảnh rỗi túm tụm kháo chuyện xem  cán bộ nhất là các đồng chí lãnh đạo khoái giàu hay nghèo, thích chơi với ai, Sáu Lác bảo:
            - Là cán bộ cách mạng, từng khinh miệt và  đã nghiêm trị bọn phú nông địa chủ, hãnh diện về thành phần bần nông cố nông, từ dân nghèo mà ra, vì dân nghèo phấn đấu, dựa vào dân nghèo làm cách mạng, các vị  ấy khoái nghèo là cái chắc. Không những khoái nghèo mà còn ghét, còn căm thù tận xương tủy bọn địa chủ tư sản bóc lột nữa đó.
            Ba Lùng hoài nghi:

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

BẮT THAM NHŨNG GAY LẮM


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Kháo chuyện chống tham nhũng, Lóc Bông  chua chát:
            - Tưởng nhiều thì dễ thấy ai ngờ tham nhũng lền khên từ dưới lên trên, trung ương, địa phương, cơ sở, đơn vị nào cũng đầy có điều phát hiện không ra. Có đại án như vụ Thủ Thiêm mà cả mấy chục năm không ai nghe thấy, nhiều công ty xí nghiệp lỗ bể hàng chục nghìn tỉ, có nơi  ém nhẹm hàng chục nghìn lô đất, bán luôn sân vận động, bán cả cảng biển mà chẳng ai hay, khi phát hiện thì quá muộn…
            Thát Lát biểu đồng tình:

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2020

ĐỒNG CHÍ ĐỒNG CHÚ CHUYỆN


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Khều thắc mắc:
            - Kẻ phạm tội ra trước tòa không được xưng hô kiểu thông thường là ông bà  anh em chú bác mà phải xưng là bị cáo. Thế những người xưng là đồng chí với nhau ra tòa phải gọi nhau thế nào?
            Hai Móc bảo:

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

PHÁT NGÔN VIÊN CỦA BÀN THỐI


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Mỏ Xảy luận rằng nói năng biểu hiện suy nghĩ, mồm là phát ngôn viên của đầu óc, lời nói hiện thực hóa trí tuệ, tư duy, chất xám…
            Móc Quèo buông một câu lấp lửng:
            - Hẳn gì!
            Hỏi, y tuôn một hơi:

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

LỖI PHẦN AI - TỘI CỦA AI


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nghị hội bờ mương, Ngò Gai luận rằng tội hay lỗi tùy theo mức độ vi phạm, chưa hoặc chỉ gây hại nhẹ thì gọi là lỗi, còn nặng, nguy hiểm cho xã hội hơn thì gọi là tội. Tùy theo lỗi hay tội mà có  mức độ chế tài khác nhau, lỗi thì phê bình, kỉ luật, phạt lao động, phạt tiền còn tội thì bỏ tù.
            Mướp Đắng xùy một cái:

BẮT TỘI TỔ CHỨC


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Bộ sậu thân mình sai phạm tày đình, phá phách thâm ngoạm quá lớn, trần gian không xử nổi phải  đưa xuống âm phủ. Âm tòa quy tội từng đứa rồi cho chúng phát biểu lời cuối. Được thể, cả bọn  đều trình thẻ, xưng  danh là thành viên đội ngũ tiên phong rồi lùa hết mọi tội trạng cho tổ chức.
            Mắt khóc lóc bảo dưới ngọn đèn pha tổ chức  soi rọi, mắt không còn là của mình mà của tổ chức, phải nhìn theo quan điểm lập trường tổ chức, nhắm mở, giả mù giả đui cũng vì tổ chức.  Bây giờ sai sót thì tổ chức phải chịu trách nhiệm.

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020

DÍNH TÊN TRONG SỔ ĐEN RỒI


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Thấy người ta khuyến khích đóng góp ý kiến này nọ, y hăng chí phát pháo, bao giờ cũng hoài nghi, lần nào cũng phản biện, phê phán, đặt lại vấn đề… Y trở thành cái gai trong mắt người phụ trách. Có kẻ bảo y mở miệng bàn ra, bắt bẻ đủ thứ thì khác gì chống đối chủ trương, nghi hoặc lãnh đạo, phản động thì có chứ phản biện gì. Y bị ghi vào sổ bìa đen, liệt vào đối tượng cần theo dõi.

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2020

MÁU QUAN THAM GIÀU


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Y hăng máu làm quan, xin Chính Tử một lời khuyên thì được bảo:
            - Không nên, đường tà vạy đó sẽ làm hỏng nhân cách và  đưa ngươi vào tù.
            Hỏi lí do, Chính Tử giảng:
            - Phải hối lộ để mua quan, được rồi thì phải ăn của  đút  lót, tham ô nhũng lạm để bù lại, để dâng nộp lên trên nhằm giữ ngôi giữ ghế. Ăn thành quen, đớp càng bạo, ăn không chừa thứ gì, đớp bất kể, trước sau gì cũng sa hố sập hầm. Con đường quan quyền ngày nay là con đường chết đấy, chớ theo!

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2020

ĐÍT ĐỔI ĐỜI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
 
            Mù U thắc mắc  rằng thằng cha Vồ Bặp trên  cối dưới râu, lùm  ra còn chưa biết đi xe đạp thế mà bây giờ đủ lầu đài xe cộ, bằng biếu học vị, lên hàng  thượng  cán đại cớm, tới đâu cũng tiền hô hậu ủng, uy danh lừng lẫy, do đâu?
            Dừa Nước  hừm một cái:
            - Do mồ tổ ba đời bốn kiếp nhà nó kết phát.
            Mù U gạt đi:

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Câu TÌNH CẢM

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

            Lươn được sếp Lủm coi như đệ tử ruột, xếp vào diện phe ta. Tuy vậy, độ rày coi mòi sếp Lủm lạnh nhạt với Lươn, chỉ mặn mà với các tay khác.

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

PHE NHÓM TRANH ĐOẠT


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
https://scontent.fsgn5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s403x403/106277317_585229082432572_7352149444096008600_o.jpg?_nc_cat=106&_nc_sid=dbeb18&_nc_oc=AQkFXuLhIYyJ1TwMf0AwG15UHpp3CHLN-uOwaa-6lefCN-5Kn2BwFcn_nI7Ow1boqd8&_nc_ht=scontent.fsgn5-6.fna&_nc_tp=7&oh=6fd3c4b703a0a34c05af25ca43dec06c&oe=5F283680
            Cọp lên ngôi thống trị, tàn hại hung tàn, nai con nóng máu bảo “mãnh hổ nan địch quần hồ” (cọp mạnh cũng khó địch lại bầy khỉ), tại sao  các loài không họp nhau phế truất nó đi nhưng nai già  lắc đầu:
            - Cọp làm chúa được là nhờ cả họ cọp  đằng sau lưng, chính họ cọp làm chúa rừng, không phải một con mà phe nhóm,  thế lực. Thế lực loài nào mạnh thì loài đó làm chủ, các thế lực đua nhau  khi ngấm ngầm khi ra mặt tranh đoạt.

Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2020

ĐỘNG XỰC ĐỘNG XỰC CHỨ ĐỘNG LỰC GÌ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Xóm  chòi tum kháo chuyện “chánh chị” rằng  chút người ta  nói động lực phát triển hai chút phán động lực cách mạng, thế động lực là cái chi chi?

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

CẢI LÃO HOÀN THẰNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Lan man chuyện làm đẹp của quý bà nào là cắt mắt lắp mi xi môi đội mũi thổi ngực  vực phao câu nhằm trẻ lại đời  sồn sồn rồi nhảy vào chuyện trường sinh bất lão, Rau Răm bảo  xưa Tần Thủy Hoàng làm vua, chưa già nhưng sợ chết bèn sai bọn quan lại ra ngoài biển đảo xa xăm  tìm thuốc trường sinh bất lão hòng kéo dài thời gian ngự trị ngôi báu nhưng  đành bất lực, yểu mạng.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

NGƯỜI HÓA CẨU


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Bị thiên hạ chửi bò đỏ nhưng dễ gì trở thành  dư luận viên, phải phấn đấu trần ai mới vô được lực lượng này. Y muốn gia nhập, đương nhiên phải kinh qua thử thách rèn luyện.
            Trước hết phải ngửi thơm ra thối, ngửi sao hương huệ hương lan thành mùi thối thủm. Y  luyện ngửi một năm mới đạt yêu cầu.

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2020

CHỌN GIỐNG ĐỎ


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Làng nọ có xóm không chồng, nghe đâu các cô quá lứa họp nhau sống tách biệt ra. Xóm không chồng nhưng vẫn có con trẻ,  những đứa trẻ là sản phẩm của các cô và đàn ông trong làng. Bên góp công cày được  trả mấy chục kí lúa hoặc mấy trăm nghìn với điều kiện giữ bí mật hoàn toàn. Bên góp cái được có con, bên góp con được trả thù lao,  hai bên cùng lợi.

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

CÁCH MẠNG VÀ PHẢN CÁCH MẠNG


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Bình loạn  chuyện “chánh chị”, Tư Kéo thắc mắc:
            - Phản cách mạng là gì  mà một chút người ta răn đe, hai chút lên án,  ba chút dọa bỏ tù, bốn chút  hô tiêu diệt, ghê gớm vậy?
            Năm Đẩy ra bộ thành thạo:
            - Muốn  biết phản cách mạng thế nào trước hết phải biết cách mạng là gì?
            - Thế cách mạng là gì?
            - Là sự đảo lộn, thay đổi tận gốc  các trạng thái, các giai tầng, các thành phần  xã hội.
            Tư Kéo vò đầu:
            - Mù mờ quá, thay đổi giai tầng, thành phần xã hội thế nào?

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

ẨN HIỆN ĐÚNG MÀN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Cầy Tinh lên hàng trọng trách cai quản rừng, thường khoái xuất hiện để tỏ rõ oai phong nhằm củng cố vai trò vị trí nên ngày ngày tổ chức  mít tinh, nghị hội, lễ lược, vung vít hiệu triệu, ngất nghểu trên cao bắt muôn loài tung hô ca ngợi.
            Cáo Sư thấy không ổn, can:

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

BOT BỦA VÂY


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
          Ai cũng than phiền rằng thời buổi BOT như mạng nhện giăng mắc  từ bắc chí nam, ra đường là đụng BOT, vài chục cây số có trạm mãi lộ, tha hồ chém chặt. BOT gì, là chặn lại thu tiền.
Thấy nhà nước làm ăn ngon quá, nhiều vùng nông thôn cũng  bày trạm BOT giao dân quân du kích trấn giữ thu mãi lộ. Chặn ba-ri-e, xe muốn qua phải chìa ra, chống hả, đập vỡ kiếng cho biết thế nào là lễ độ. Hỏi ai cho phép thu tiền, bảo tao cho phép. Hỏi luật đâu, bảo tao là luật, luật là tao, nghe rõ chưa? Đúng là trên trời dưới BOT.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020

THIÊN ĐƯỜNG TRẦN THẾ


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
          Nghị hội Tồ Lô, nhiều hội viên cho rằng cuộc đời bất công, đau khổ nên nhiều người mơ đến thiên đường, không biết thiên đường là gì?
            Lục Lăng bảo:
            - Đạo Ki-tô cho rằng đó là nước Chúa, nơi không còn  lo âu đau khổ. Đạo Phật  thì cho rằng đó là  cõi Phật A Di Đà ngự trị, nơi không còn sinh lão bệnh tử, nơi con người  được hạnh phúc, giải thoát.
            Củ Ấu lên tiếng:

Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

TỘI CHẠY TUỔI TRƯỚC TÒA ĐỊA NGỤC


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
         Nạn chạy tuổi của cán bộ, tưởng đơn giản sửa  năm sinh là xong  hóa ra gây vô số rắc rối cho trần gian. Chúng làm loạn chế độ tính thâm niên, làm loạn xà ngầu số người về người ở trong danh sách  tái ứng cử, tái bố trí, tái xét ưu tiên  giảm tuổi để ngồi tiếp nhiệm kì lãnh đạo, chúng gây tình trạng tranh  giành quyền chính   giữa lớp già lớp trẻ… Đủ thứ!

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

NÓI DZẬY KHÔNG PHẢI DZẬY


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Ba Chĩa thắc mắc:
            - Nước  XHCN, theo chủ nghĩa Mác Lê, chủ trương  xóa bỏ tư hữu, xây dựng kinh tế tập thể  và kinh tế toàn dân mà đi đâu cũng kêu gọi người ta công  nhận là nền kinh tế thị trường, là sao?
            Tư Ngạnh  hừm một cái: