MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

ẨN HIỆN ĐÚNG MÀN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Cầy Tinh lên hàng trọng trách cai quản rừng, thường khoái xuất hiện để tỏ rõ oai phong nhằm củng cố vai trò vị trí nên ngày ngày tổ chức  mít tinh, nghị hội, lễ lược, vung vít hiệu triệu, ngất nghểu trên cao bắt muôn loài tung hô ca ngợi.
            Cáo Sư thấy không ổn, can:
            - Người ta thường bảo món ngon ăn lắm cũng nhàm, mặt xinh  nhìn hoài cũng chán huống chi món không ngon, người chưa đẹp, tốt nhất là nên giấu mình, xuất hiện lắm, nói năng nhiều  coi chừng bị chúng khinh khi lờn mặt. Nên nhớ, lãnh đạo càng ẩn mình càng  bí hiểm, càng uy linh, càng đáng sợ. Ngay cả thánh thần cũng vậy, đâu phải người ta  tin sợ  mấy cái tượng cái miễu mà ngán ở uy linh mơ hồ thoáng đâu đó bên trong miễu đằng sau tượng ấy.  
            Cầy Tinh nghe xong bán tín bán nghi, nghĩ rằng  lãnh đạo  thì phải phô trương  cho tiền hô hậu ủng mới sướng chứ  giấu giấu trốn trốn nấp nấp biệt tăm dạng hoài, thần thánh  đâu thấy mà như bóng ma, coi chừng bị  muôn loài  cười cho.
Đem băn khoăn hỏi Cốc Quỷ thì được khuyên:
            - Biết ẩn cũng phải biết hiện, ẩn hiện khéo léo đúng màn. 
Hiện lúc nào? Lúc lễ lược mừng công, lúc đại hội thắng lợi để cho thiên hạ  chào mừng, cho thuộc hạ tung hô bái phục. Những lúc ấy có ngu mới không xuất hiện.
Ẩn lúc nào? Lúc  nguy khốn  gay go mà xuất hiện là phải đưa đầu chịu báng, phải khéo léo đẩy cho kẻ khác chường  mặt hứng ra còn mình núp kĩ. Những lúc ấy có ngu mới không ẩn mình.
Cầy Tinh tâm đắc, từ đấy hành xử y theo sách.

7-2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét