MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

KỀN KỀN MUA ĐẤT


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Lục Lăng  càu nhàu:
            - Lót ổ rước chưa thấy đại bàng tới đẻ, chỉ thấy kền kền, bọn  này  không đón không rước cũng chui vào đào hang đẻ trứng sinh con.
            Củ Ấu hất hàm:
            - Lại úp úp mở mở chuyện gì đây nữa?
            Lục Lăng huỵch toẹt:

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2020

NÓI RA RẮM

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Rau Răm thắc mắc không hiểu vì sao quan chức cỡ bự mà nói năng lạ lùng. Bỏ qua chuyện cờ lờ mờ vờ cờ lờ mờ, đến đâu cũng đầu tàu trung tâm hóa rồng hóa cọp kiểu mộng du, bỏ qua chuyện mấy tay ăn cơm ta thờ ma khựa, tô chuốt cho  bọn Tàu cộng,  chỉ nói chuyện đời sống thực tế.

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2020

CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN LÚC NÀO CHẲNG TỐT


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Đôộc Đôộc bảo người ta thường phân biệt quần chúng và cán bộ đảng viên, quần chúng thiếu tu dưỡng, tạp nham còn  cán bộ đảng viên là những người ưu tú, có đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, toàn tâm toàn ý hi sinh phục vụ, có tinh thần cách mạng cao cả. 
            Méo Mồm  vặn lại:
            - Bây giờ nếu cùng phạm tội thì xử quần chúng nặng  hay xử cán bộ đảng viên nặng?
            Đôộc Đôộc  chắc nịch:

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2020

NGU HAY THÔNG RA TÒA SẼ RÕ (THÔNG CÓ NƠI, NGU ĐÚNG CHỖ)


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Tới đâu bí Tra kiêm chủ Vồ cũng đăng đàn huấn thị  dẫn lối chỉ đường nào các đồng chí phải biết trồng cây gì, nuôi con gì,  phải sống chiến đấu lao động học tập, phải học học nữa học mãi… Lớp dân giả  trố mắt ngạc nhiên còn hàng lãnh đạo địa phương và quan chức tháp tùng  lắng nghe như nuốt từng lời, cắm cúi ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng vỗ tay đôm đốp.
Ai cũng khen ngài thông thái thông minh, chỉ thằng cha Ba Ngạnh chằng gây:

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

PHÊ ĐẤU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Hùm làm chúa rừng, dưới trướng là bọn lâu la beo sói, con nào cũng hung dữ, động tới là nhe nanh  giương vuốt sẵn sàng cấu xé nhau, thấy  bất ổn nhưng chưa biết cách khống chế để cai quản chúng liền gọi Cáo sư vào tính kế.
            Cáo thưa:

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

RỬA TAY RỬA TỘI


BÚT NGUYÊN TỬ 
ảnh internet
             Ngò Om kể rằng trong đại án nọ, kẻ thủ ác dùng tay trần giết hai nạn nhân nhưng không để lại dấu vân tay, soi chụp chỉ thấy vân tay  người khác. Hỏi,  công an trả lời vì sau khi giết người xong, phạm nhân đi rửa tay. Trong hồ sơ điều tra cũng ghi như vậy nhưng các cấp kiểm sát cũng như tòa án sơ thẩm, chung thẩm đều cho là đúng, đến cấp giám đốc thẩm, tòa cũng tin như vậy.

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2020

XỨ SỞ LẮM ANH HÙNG


TIỂU  HÙNG TINH

ảnh internet 
            Bao Tời cảm thán:
            - Chưa xứ sở nào anh hùng dũng sĩ rộ nở  như măng mọc mùa xuân, ra ngõ gặp anh hùng. Anh hùng  chiến đấu, anh hùng lao động, dân tộc anh hùng, địa phương anh hùng, đơn vị anh hùng, cá nhân anh hùng, trẻ già trai gái, lãnh vực  ngành nghề nào cũng anh hùng  ăm ắp, tới mức lạm phát.
            Giỏ Lác mỉa mai:

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

BA KIỂU MẶT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Cáo Sinh theo học với Sư Tử  về đạo lí tham trường. Chăm chỉ dùi mài, siêng năng luyện tập, qua chương trình sơ cấp, Sư Tử ban cho cái mặt nạ cọp và dạy:

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2020

BA CÙNG


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Năm Chỉ tới đâu cũng tự hào mình trưởng thành từ ba cùng lấy làm  tấm gương tiêu biểu và  thường xuyên nhắc  nhở cán bộ dưới quyền phải ba cùng tức cùng ăn cùng ở cùng làm với dân đặng tìm hiểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng, sâu sát hiểu biết cặn kẻ đời sống để phụng sự, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của nhân dân

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

SỢ NHẤT ANH BA


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

            Kháo chuyện ngu chuyện thông, Hai  Quắn bảo sợ nhất là đứa ngu. Ngu không hiểu biết nên làm hư mọi thứ thành thử người ta hay nói dốt nát thành phá hoại.
            Tư Quéo không chịu:
            - Người ngu ít hiểu biết nên nhút nhát an phận, đáng thương hơn đáng sợ. Sợ là sợ  người thông. Hiểu biết  tài giỏi cao siêu nên coi thường coi khinh mọi người, sợ!
            Hai Quắn cãi lại:

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

TIÊN PHONG NGHÈO TIÊN PHONG GIÀU


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh  internet
            Kháo chuyện lãnh đạo, Ba Tràu bảo cán bộ đi trước làng nước theo sau trong mọi lĩnh vực, ngay cả giàu nghèo cán bộ cũng là người gương mẫu tiên phong.
            Tư Hẽn ngạc nhiên:
            - Nghèo mà cũng tiên phong thì tiên phong gương mẫu thế nào?
            Tràu bảo:

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

NHỒI SỌ


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Beo chủ giao họ hàng nhà cẩu trấn trị rừng xanh. Có lần, trong buổi chầu, hỏi:
            - Muốn thu phục muôn loài phải thế nào?
            Cầy Cẩu đại phu tỏ vẻ giáo khoa bài bản:
            - Lãnh đạo phải biết thu phục nhân tâm bằng cách nêu gương làm chuẩn mực cho muôn loài noi, phải thuyết phục có lý có tình cho muôn loài nhận thức rõ mà theo.  Thu phục nhân tâm khó, phải trong sáng, thật lòng, thẳng thắn, công tâm, khách quan muôn loài mới tin phục.
            Beo chủ hừm một tiếng:

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

BÁ DU ĐÂU RỒI ?


TIỂU HÙNG TINH

 ảnh internet
           Hàn Bá Du ở với mẹ, mỗi lần có lỗi mẹ thường đánh đòn. Một hôm phải đòn, Bá Du khóc mãi, mẹ ngạc nhiên hỏi thì Du thưa: Những lần trước mẹ đánh đau nhưng con không khóc vì biết mẹ còn khỏe, lần này mẹ đánh con không thấy đau, biết mẹ đã yếu, thương mẹ mà con khóc.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

CÔNG LÝ CỦA THẰNG CHA TÀO THÁO


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            - Bỏ sót hơn giết nhầm, thà để lọt tội phạm hơn là kết án nhầm  người vô tội, thà  ngành hình pháp chấp nhận thất bại hơn là cố xử ép gây oan khuất, thể hiện  nguyên tắc suy đoán vô tội, một nguyên tắc của nền công lý  tiên tiến văn minh.  Còn ngược lại…
            - Ngược lại thế nào?

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

QUAN XÃ ĐÈ EO DÂN MÀ SIẾT


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
         Vùng sâu vùng xa vùng cao, nơi xa mặt trời,  là lãnh địa của quan xã tung hoành với bao chuyện lạ lùng không giống ai.
Không bàn đến chuyện thu phí  đám cưới, thu phí trâu bò ăn cỏ, trẻ mới sinh phải đóng phí nghĩa địa, chưa kịp nộp phí thì tịch thu giường nằm, chết không được báo tang, không cho mượn đồ tang lễ… Nội cái chuyện cho và nhận thôi đã  tréo cẳng ngỗng.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Thần công lý VINATA


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internnet

              Hình quan Thượng đại phu tỏ vẻ đăm chiêu:
            - Ngành nào nghề nào cũng có ông tổ, có thần bảo hộ độ trì cho ăn nên làm ra. Ngành tòa án ta có thần công lý một tay cầm gươm một tay cầm cân nhưng đó là thần bên tây, không lẽ  lấy thần tây làm thần ta, tính sao cho hợp đây?
            Đề Dùi bắt ngay được ý, thưa:

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

NGU CÓ BẰNG (NGU THÔNG)


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Kháo chuyện ngu  chuyện thông, Tư Lao Công bảo rằng mình ngu thì mình làm nhân viên đã đành, thông mới được nắm chức nầy chức nọ thế nhưng lắm tay cà chớn, ngu bỏ mẹ vẫn làm lãnh đạo hà rầm là sao? Rằng ông Nỉn ông Nin gì đó bên Ngoa bảo rằng ngu dốt  + nhiệt tình = phá hoại, sao  người ta vẫn trọng dụng  ngu thế nhỉ?
            Năm Tạp Vụ ỡm ờ:

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

BẦU AI AI BẦU

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet 
           Nói chuyện bầu bán, Ngò Om bảo rằng kinh nghiệm các hợp tác xã miền Bắc trước kia là bầu người cũ,  chúng no nê  rồi nên giờ có có đớp cũng đớp vừa phải dân còn đỡ, chứ bầu cho đứa mới chúng ăn bạo liệt, ăn cho  tàn mạt, đang đói mà.
            Rau Răm hừm một cái, gạt đi:

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

XÃ HỘI ĐEN XÃ HỘI ĐỎ


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Kèo Nèo than phiền  xã hội đen ngày càng lộng hành, nào bảo kê, xiết nợ, bắt cóc, giết người cướp của, lộng hành ngay giữa ban ngày ban mặt gây đủ thứ tệ nạn. Dân tình sợ bọn chúng  nên cắn răng chịu đựng, được thể,  bọn chúng càng vô thiên vô pháp, không còn coi ai ra gì. Sợ nhất xã hội đen!
            Lục Bình  chưa chịu bảo:

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

ĐIỆU HỔ LY SƠN (HƯ- HỎNG- HỌA- HẤT)

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
https://icdn.dantri.com.vn/thumb_w/640/2020/04/23/thu-hoi-tai-san-tham-nhung-1587613620253.jpg
             Lão Cán làm trùm tổ chức cán bộ, thâm niên công vụ hơn nửa thế kỷ, là con cáo già lão luyện nghiệp vụ được bọn hậu bối tôn sùng kính phục.  Về già, lão đúc kết  ngón nghề  trong bốn chữ H: HƯ- HỎNG- HỌA- HẤT. Hỏi hàm ý, lão giải thích:

Thứ Hai, 11 tháng 5, 2020

VAI DIỄN CHẾT (TẤN TUỒNG ĐOẠT MỆNH)


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ngò Om rung đùi trầm ngâm:      
- Tài tử diễn viên kịch sĩ được khán giả hâm mộ vì họ khéo nhập vai diễn tuồng. Hóa thân vào nhân vật, nhập vai càng giống càng làm cho người xem hồi hộp lo âu, sung  sướng, đau khổ càng được hoan nghênh, càng nên nổi tiếng. Nghề hái ra tiền đấy!
Tía Tô cười mỉa:

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2020

3 TRONG 1


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Lục Lăng kể chuyện rằng  Bao Công đời Tống bên Tàu trông coi hình án  phủ Khai Phong. Phủ này vừa là cơ quan điều tra giam giữ, vừa là cơ quan truy tố đồng thời  cũng là nơi xét xử và thi hành án. Bao Công kiêm luôn ba chức vụ của  công an, viện kiểm sát và toàn án tối cao. Có án thì sai Triển Chiêu truy bắt thủ phạm, giao Công Tôn Tiên Sinh quy án và Bao Công đứng ra xét xử tuyên phạt.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2020

MỒM ĂN MỒM NÓI


TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Tới đâu miệng cũng so kè than thở rằng tai chỉ có một việc nghe, mắt chỉ có một việc nhìn, mũi chỉ có một việc thở  còn mình đã gánh trọng trách ăn còn gánh cả trọng trách nói, trời cao trời ở không cân.
            Trời nghe  bảo:

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020

TRỌC LÓC NÚI TRỤI LŨI RỪNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Xứ Việt  tổ chức hội thảo quốc tế về rừng. Sau báo cáo tham luận thảo luận sôi nổi, khách thiết tha đề nghị được đi tham quan thành quả bảo vệ rừng. Vấn đề gây rắc rối cho ban tổ chức, không dẫn đi không được nhưng dẫn  thì dẫn đi đâu, núi rừng trọc trụi cả rồi, ai nấy đổ qua đá lại,  chối đây đẩy.  May sao có tay Bút Nguyên Tử ló mặt vào liền nhờ hướng dẫn tham quan giúp.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2020

NỬA THẾ KỶ CẢI CÁCH GIÁO DỤC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
          30-4-75, VNCH thất thủ, đang là sinh viên năm 4 ĐH Sư  phạm, chúng tôi phải học  tiếp  đến cuối năm 1976 mới đi dạy.
            Nhiều tên, nhà trường cách mạng, nhà trường nhân dân, nhà trường XHCN, nhà trường mới… tha hồ gọi. Với một lô một lốc lý thuyết chính trị xoay quanh quyển sách Dưới lá cờ vẻ vang của đảng, vì độc lập tư do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới. Quyển sách có cái tên không giống ai, dài lòng thòng như câu khẩu hiệu nên khi  nhắc đến người ta chỉ nói tắt  sách Dưới lá cờ… Rồi  bao luận điểm về tính giai cấp trong nhà trường, nhà trường là bộ phận của cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng, nhà trường là công cụ của chuyên chính vô sản… nghe phát nóng lạnh.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

LẬP LÀNG TIẾN SĨ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Ba Quèo  bảo thời trước, người đỗ tiến sĩ được  vua  đãi yến, được cỡi ngựa xem hoa vườn thượng uyển, võng lọng vinh quy được cả hàng tổng hàng huyện đi rước, được khắc tên vào bia đá dựng trong văn  miếu để  muôn đời chiêm ngưỡng,  rõ ràng ngày xưa đề cao sự học, coi trọng nhân tài.
            Bảy Quẹt trăn trở:

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2020

CÒN SỐNG MÀ VỀ LÀ MAY LẮM RỒI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ba Gác than phiền rằng bây giờ ngoài đường  lắm xì ke ma túy, lắm trộm cướp giật dọc, đâu cũng bất an, muốn yên thân chỉ còn nước ngồi nhà.
            Tư Đẩy cười khẩy:
            - Ngồi nhà hẳn gì yên, lắm nơi xã hội đen rình trước cửa, nhiều chỗ kẻ cướp còn xông vào nhà trấn áp. Có chuyện kẻ trộm lẻn vào nhà, chủ nhà phát hiện thì chống lại, cha con nhà nọ phải bắt trói và gọi báo với chính quyền nhưng rồi vẫn bị  quy tội bỏ tù vì bắt người bất hợp pháp. Như vậy  nhà mình mà đâu còn  là nhà mình,  kẻ trộm vào làm trời gì chẳng được, yên thân đâu!
            Ba Gác chậc lưỡi:

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2020

XÚC PHẠM TƯ CÁCH ĐẦY TỚ NHÂN DÂN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Thấy Đốc Vồ vơ vét thâm lạm, ăn tàn phá hại, Ba Ngạnh nóng máu đề nghị Giám Tra nghiêm trị  tên giặc nội xâm sâu dân mọt nước.
            Vốn chỗ đi lại thâm tình, Tra Vồ vô một mà, Giám Tra  gọi Ba Ngạnh vào dằn mặt.  Rằng  Đốc Vồ vốn là  đầy tớ nhân dân trung thành mẫn cán nay bị  Ba Ngạnh  bịa đặt vu khống và sỉ nhục. Đây là vu khống nhân thân cán bộ và sỉ nhục danh hiệu  đầy tớ nhân dân, Ba Ngạnh phải bị cảnh cáo hạ bậc lương,  nghiêm khắc trừng trị để làm gương.

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2020

ĐOÁN Ý QUAN NGÀI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Huyện Vồ về trấn nhậm địa bàn, gọi Đề Lóc lên trình diện, hỏi:
            - Bọn chức sắc ở đây thế nào?
            Lóc thưa:
-  Xấu tốt đủ vành. Trên ăn dưới ăn, động đâu ăn đó không chừa thứ gì tuy vậy cũng còn  một ít dị ứng với tiêu cực, còn chút thanh liêm.
Huyện Vồ xẳng giọng:

Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2020

CÒN CÁI LAI QUẦN CŨNG …

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Sư Chép lên lớp, ra đề bắt trả lời để xem chí hướng bọn học trò: Đề rằng: Chị Út Tịch trong  tác phẩm Người mẹ cầm súng đã hùng hồn tuyên bố: Còn cái lai quần cũng đánh! Các ngươi cần tiếp nối truyền thống,  cần vận dụng câu nói trên thế nào?

Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

NUÔI GIẶC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Mướp Đắng  than phiền rằng không biết có nơi nào trên thế giới mà cán bộ lền khên vậy, có nơi tính ra bốn hộ dân nghèo phải nuôi một cán bộ, cán bộ tầng tầng lớp lớp,  đông như một giai cấp. Nội chuyện trả lương nuôi cán bộ dân đã còng lưng.
            Cà Chua  khịt mũi: