MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

ĂN PHẢI BÙA MÊ THUỐC LÚ CẢ RỒI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho kim cự đi canada
            Ở thiên đường, nơi của cải tuôn ra dào dạt, người người hưởng theo nhu cầu, có dân chủ gấp triệu lần như thánh Mác bồ tát Lê từng phán, nơi  Trái cây rơi vào áo người ngắm quả, Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn” như Chế thi sĩ viết, nơi nhà thơ Đấu Tố từng ca ngợi “Có gì đẹp trên đời hơn thế, Người yêu người sống để yêu nhau” nhưng coi đi ngắm lại, nghe mãi cũng chán, người ta muốn đi tham quan thế giới địa ngục kia. Thế là hết đoàn này qua đoàn nọ ùn ùn đi du lịch thế giới giãy chết, dòm cho sớm kẻo nó chết  hết có dịp coi.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

BẰNG GÌ LÊN GIÁ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
          Tam Giác mách rằng từ năm 2019, bằng  tại chức  sẽ có giá trị tương đương với bằng chính quy. Như vậy, bằng tại chức tăng giá rồi.
            Lục Lăng lắc đầu:

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2018

ĐẦU ĐÍT - ĐÍT ĐẦU

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Đang mùa cơ cấu nhân sự thế mà bỗng dưng hai quan chức Bí Đục và Giám Khoét đổ bệnh lăn đùng.  Một ôm đầu rên la, một ôm đít quằn quại, bọn thuộc hạ ba chân bốn cẳng đưa ngay vào phòng cấp cứu đặc biệt của ban chăm sóc sức khỏe nội bộ nhưng càng chữa càng  nặng, không khéo lại đi theo đúng quy trình,  nguy! Người nhà vội xin xuất viện điều trị ngoại trú.

Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

LOẠN DANH VỊ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
            Nghe chuyện một trung tá làm trưởng công an xã, Ba Gàn xuýt xoa:
            - Xưa trung tá chỉ huy cỡ một trung đoàn quân, nay coi giữ trậy tự một xã lẽ ra chỉ cần một trung sĩ thì lại bố trí một trung tá, chứng tỏ nhà nước rất coi trọng việc bảo vệ trị an, đúng là tinh thần yên dân, vì dân phục vụ, tốt quá!
            Tư Chướng  nghe, bật cười sằng sặc. Hỏi sao thì bảo:

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2018

SỨC MẤY PHẠT NỔI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Thủ “phá” phụ trách hành chính quản trị hỏi “kê tán” trưởng:
            - Nè, mấy khoản hôm hổm sếp còn nợ ở nhà hàng bà Tây Vương Mẫu ông thanh toán rồi chứ?
            - Dạ khỏi lo, các khoản mồi màng bia bọt boa bóp em đã thanh vào mục sinh hoạt phí đâu đó cả rồi ạ!

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

CHỢ CHỨC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho lăng mộ trần đại quang
            Nghe nhiều cán bộ bị kỉ luật cách chức, Dưa Leo phấn khởi bảo thế mới nghiêm minh, đúng kỉ cương lê luật chứ! Còn Củ Cải  phán một câu lấp lửng rằng cách chức mà không mất chức, độc đáo ưu việt là vậy. Hỏi sao cách mà không mất, y bảo:
            - Cách chức dù  có cho xuống chức nhỏ hơn nhưng lắm tay còn tổ chức ăn mừng vì chức nhỏ nhưng quyền to, ít tiếng nhưng to miếng, khác chi chuột sa hũ nếp, tính ra lời lớn.

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2018

LÀM MA CHÚA MỘT VÙNG

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Tiếp kiến Trực Ngôn, Vị vương than thở rằng nhiều lão thần triều đình hiện nay chết không muốn chôn ở kinh đô mà một hai đòi về quê, không biết vì sao nữa.
            Trực Ngôn bảo có lẽ  các vị sợ đất chật người đông, khó kiếm được một suất an nghỉ.
            Vị vương lắc đầu:

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

THẦN Y CHỮA BỆNH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Tham quan Trần Ngốn mắc chứng đau đầu như búa bổ và thuộc hạ của y là nhũng lại Lê Ngáo mắc chứng đau bụng quằn quại. Cả hai vướng bệnh hiểm đã lâu, chữa chạy không khỏi, nghe  xứ ấy có thần y liền mò tới lạy lục xin thương tình cứu mạng.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2018

PHẠT THẾ MỚI CHẾT CHỨ !

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
           Tam Giác lập luận rằng giáo dục không chỉ khuyên bảo, cần thiết cũng phải trừng phạt, trừng phạt  là một cách thức giáo huấn cho nên người.
            Lục Lăng vọt miệng:
            - Thế mới có chuyện bắt học sinh uống nước giặt khăn lau bảng, phạt đấy!
            Hai Vành Khăn phán liền:

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2018

TỪ CHẾT ĐẾN CHẾT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Dừa Nước tới thăm  Mù U, thấy cửa nhà trống huơ trống hoác, ngạc nhiên:
            - Vườn tược không cây trái, trong  nhà không nuôi con gà con heo gì cả, là cánh nông dân chánh hiệu sao lại để cảnh vườn hoang nhà trống, thế này thì sống làm sao?
            Mù U chua chát:

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

THÁNH QUÁI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
          Trần thế suy vi, yêu quái ngự trị ngày càng lộng, muôn loài căm ghét. Thấy tình thế không ổn, yêu chúa phải triệu yêu sư vào tìm kế hòng  chấn che xoa dịu tình hình.
            Làm bộ trầm tư một chặp, yêu sư  bảo:

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2018

NGỒI XỔM TRÊN LUẬT PHÁP

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Nghị hội quán cóc đầu hẽm, Tư Xích Lô  tán thán rằng bây  giờ tới đâu cũng  thấy nhan nhãn, nghe loa rền rền rằng  phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đúng là tinh thần thượng tôn luật pháp, thời buổi pháp trị, hay!
            Ba Gác vểu môi:

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2018

DÍNH BẪY SẾP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/06/18/08/20130618083949-1.jpg
            Một lần quần tụ lai rai cùng thuộc hạ, rượu có nước chân  rồi sếp hứng đòi nghe chuyện xưa. Một tên lõi chuyện kể:
            - Rằng một hôm, Sở Trang vương thiết tiệc đãi quần thần. Tiệc đang vui bỗng đèn đóm tắt rụi, một tên quan nhân cơ hội thò vào hiểm huyệt thiếp yêu nhà vua bóp một cái. Nàng thiếp yêu của nhà vua không vừa, tóm giựt đứt giải mũ viên quan nọ đưa cho vua rồi thì thầm rằng có đứa hỗn ghẹo thiếp, xin đốt đèn soi mặt nghiêm trị.

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2018

COI LÀM BẠN VỚI AI THÌ BIẾT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Thiết đãi chào mừng vị sứ thần ngoại quốc tới công cán, trong tiệc, Vị vương gợi ý sứ thần cứ  thật lòng, thẳng thật nhận xét về Vị quốc, . Vị sứ thần thưa:
            - Bây giờ tôi chê hóa ra  để thất lễ với nhà vua lại còn ảnh hưởng không tốt tới quan hệ hai nước. Tôi khen hóa ra vì được trọng vọng đãi đằng mà nói lời xu phụ. Cả hai đằng đều không hợp lẽ, chỉ có cách tự nhà vua xem xét đánh giá mới biết hay dở.
            - Cách nào?

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2018

AI BỊ BỊP

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 

          Ô Rô kể bảo rằng khoảng những năm sáu mươi, thời chiến tranh đói khổ, một nhà báo Tây được nhà nước sắp xếp cho đi khắp nơi khắp chốn, đến về đúc kết một câu có cánh xanh rờn là ước gì sau một đêm trở thành người Việt Nam.
            Cóc Kèn cười lạt:

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

VÌ SAO THẰNG TA XẤU THẾ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Tam Giác thắc mắc không biết vì sao người Việt  mình mang nhiều thói tật xấu nào vô kỉ luật, giả dối, luồn lọt, ma lanh…
            Lục Lăng chua chát:

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

CHẤT VẤN NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TRANH LUẬN (cho ỉa nhưng cấm đái)

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
           Củ Cải  bảo coi truyền hình thấy độ rày mấy ông bà đại biểu quốc hội nói hăng lắm, nghe đâu người ta gọi đó là chất vấn, bên lập pháp chất vấn bên hành pháp, ghê thật!
            Dưa Leo cười khẩy:
            - Thực ra cũng chỉ là bên này hỏi bên kia trả lời cho qua lệ bộ.

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

KHÓ LÀ Ở CHỖ LƯỚI THỦNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tử Cống là học trò, được Khổng Tử  thử gân cốt rồi cho ra làm quan hình luật nước Lỗ, chuyên trấn áp tội phạm.
            Sau một thời gian rầm rộ rượt bắt cũng chỉ tóm được vài đứa tép riu, giam thêm tốn cơm. Buồn rầu, về trình bày lại mọi việc, Khổng Tử nghe rồi nhắc nhở:

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

ĐỪNG MẤT NIỀM TIN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
       Y rầu rĩ bảo người ta yêu cầu phải tuyệt đối tin tưởng, mất niềm tin là mất tất cả  thế mà mình để mất niềm tin, chắc chết!
            Tử an ủi:
            - Lỡ giảm sút thì  củng cố, lỡ mất thì lấy lại niềm tin, có sao đâu.
            - Nhưng tin ai, tin gì bây giờ?

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

HẾT BỌN TRỘM GÀ

TIỂU TỬ VĂN
ẢNH INTERNET

            Đái Danh Chi là đại quan coi việc hình luật nước Tống. Ngài vốn lần khân nhu nhược, thường né tránh việc trừng phạt tội phạm sợ gây thù chuốc oán. Ngày nọ, bắt được một tên trộm gà chuyên nghiệp, họ Đái hỏi:
- Vì sao mày đi trộm gà?

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

BẰNG NÀO TIỀN NẤY

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
          Tư Bươi than thở rằng nhà trường bây giờ thành thị trường. Hỏi sao, y bảo:
            - Thì chính miệng tay trưởng bộ dục tuôn ra chứ đâu. Y nói rằng học phí thấp thì khó đòi hỏi chất lượng cao, hàm ý tiền nào của nấy, muốn chất lượng tốt thì  cứ xì nhiều tiền, cái gì cũng có giá của nó cả.
            Ba Móc  vọt miệng:

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2018

CÓ KÍNH CHIẾU YÊU MỚI SOI NỔI CÁC VỊ KHỎE HAY BỆNH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho chứng nhận  tâm thần
          Lục Lăng phấn khởi bảo rằng trước đây các lãnh tụ chóp bu phe ta đều tọa ngôi đến chết chẳng khác gì vua chúa phong kiến. Noi gương ấy, các vị  lãnh đạo nhà ta tuổi càng cao trí càng sáng suốt, miệng nói lui về tuyến sau, trao quyền cho lớp trẻ nhưng quá tuổi tri thiên mệnh vẫn bám chức giữ ngôi, hăng hái gánh vác  một lô một lốc chức trách nội đếm thôi còn không xuể. Lắm vị còn chơi màn chạy tuổi, khai sụt dăm bảy tuổi để ráng ngồi thêm nhiệm kì để được cống hiến. Lãnh đạo càng dài dai giữ ghế chứng tỏ các vị khỏe mạnh sáng suốt, hồng phúc của dân tộc đấy!

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2018

LỖ LỜI GÌ CŨNG CHẾT

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Thấy các công ty quốc doanh đua nhau liệt sụm, đăng kí phá sản, y rầu rĩ:
            - Bao nhiều tiền dân của nước đổ ra cho chúng làm ăn, làm đâu chẳng thấy chỉ thấy ăn, lớn ăn lớn nhỏ ăn nhỏ, trên ăn dưới ăn, một núi tiền giờ trơ cục nợ, của đau con xót, không thằng dân thì ai gánh vào đây!

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

CÁCH MẠNG VÀ ĐỔI MỚI

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet

            Sáu Lục Lăng thuyết làu làu rằng cách mạng là xóa bỏ cái cũ, thiết lập cái mới tiến bộ hơn.  Trước đây từng tiến hành ba cuộc cách mạng, cách mạng quan hệ sản xuất nhằm xóa bỏ quan hệ người bóc lột người, cách mạng khoa học kĩ thuật nhằm thay đổi kĩ thuật lạc hậu, đưa kĩ thuật tiên tiến vào  sản xuất và đời sống, cách mạng tư tưởng và văn hóa nhằm xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa ưu việt.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

CHẤM – PHẾT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 Hình ảnh có liên quan
            Chấm lên mặt với Phết:
            - Tao đây mà ra tay một phát thì không dứt khúc cũng hết ý.
            Phết nguýt lại:

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

ĐIỆP KHÚC LỖ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Bông Súng than thở rằng kinh tế quốc doanh là chủ đạo trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, được ưu tiên vốn liếng nguồn lực, ưu đãi chế độ chính sách, có sự lãnh đạo sáng suốt, toàn diện và tuyệt đối của đảng thế mà lỗ sặc gạch, từ những quả đấm thép đến quả thụi đua nhau liệt sụm bánh chè. Độc quyền một cõi, tha hồ tung tác, ưa ra giá bao nhiêu cũng được thế mà lỗ, có  báo công lời thì cũng chỉ là lời giả lỗ thật. Chua!

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

COCC = CCCO = CCCC

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Rau Răm thắc mắc rằng con cha cháu ông (CCCO) chứ sao lại có chuyện ngược đời là con ông cháu cha (COCC). Ớt Hiểm bảo thời buổi lộn xộn lạo xạo thì gọi tréo ngoe vậy  cũng là chuyện bình thường, nói chung, con cha cháu ông hay con ông cháu cha cũng là con cháu các cụ (CCCC), đều mang cái gen lãnh đạo cao quý cả.
            Rau Răm chậc lưỡi:

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

CAO KIẾN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho đút lót
            Beo- có Cáo giúp- đảm trách việc tra xét các loài. Mỗi lần nghe rục rịch thanh sát là  đồ lễ vào nhà tới tấp, Beo thu nhận nhưng ngần ngừ lo lắng. Biết chuyện, Cáo kín đáo thăm dò:
            - Người ta biếu thì mình cứ nhận, mình không xin cũng không yêu cầu hạch sách, sao ngài lại băn khoăn?
            Beo lắc đầu:

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

TÙ TẠI GIA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Nghe tin rằng  ở Hà Lan nhiều nhà tù phải đóng cửa vì không có tù nhân, Ba Gàn ngạc nhiên:
            - Xứ tư bản giãy chết bất công tràn lan, bóc lột người lao động tận xương tủy, người với người là lang sói mà lại thiếu tù nhân tới nỗi nhà tù phải đóng cửa. Còn xứ  thiên đường  có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người sống để yêu nhau lại lắm nhà tù mà còn không đủ sức chứa phạm nhân. Sao lạ lùng thế?

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

SOI VÀO CHỨC SẮC ĐỂ THẤY XÃ HỘI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Ba Gàn than thở xã hội xuống cấp, đạo đức suy thoái nên chi đĩ điếm tràn lan, ăn  gian ăn trộm ăn cướp đầy rẫy. Rồi hỏi:
            - Xã hội  đi lên là nhờ lãnh đạo tài tình sáng suốt đỉnh cao trí tuệ, hi sinh  vì nước vì dân, thế xã hội suy đồi không lẽ do lãnh đạo ngu tối gian tham…
            Tư Bướng xua tay:

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

CHẾT VÌ BỆNH HÌNH THỨC

BÚT NGUYÊN TỬ 

ảnh internet 

 

        Cọp ông đi săn một mình, cọp cái bảo nên cho cáo theo. Hỏi theo làm gì, nói để đỡ đần tay chân. Ông cọp gạt đi bảo rằng cho nó theo càng thêm vướng tay vướng chân, gặp khi mình nín thở rình đến lúc sắp vồ nó khẹc lên thì khác gì mách nước cho con mồi chạy, hỏng. Lỡ nó bị beo vồ sói chụp, mình cứu không được lại càng mang tiếng. Rủi gặp sói bầy, mình vừa phải chống chọi vừa phải bảo vệ nó, phân tán làm yếu sức biết đâu chính mình cũng trở thành mồi cho sói.  Cọp ông cương quyết: Có nó không được, không thể cho cáo theo.