MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

CẮT KHÔNG NỔI CỦA NỢ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho bộ máy nhà nước cồng kềnh
            Bộ máy cai quản nước Vị cồng kềnh nặng nề, từ triều đình đến địa phương cơ sở tới đâu cũng đụng ba cái ban bệ hội đoàn loạn xà ngầu, chúng bám hút cho xác xơ mạt rệp, đã không làm nên cơm cháo gì mà còn quậy  tùm lum.  Vị vương than thở định cắt bỏ cho đỡ vướng nhưng triều thần là Quan Liêu cản:

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

ƠN NGÀI CỌP ƠN ÔNG BEO

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Họ nhà  nai cứ mở miệng là lâm râm tụng  ơn ngài cọp ơn ông beo. Hỏi sao thường bị cọp chụp beo vồ tan xương nát thịt mà cứ tụng niệm ơn nghĩa của chúng, họ nai len lét ngó quanh rồi bảo:
            - Loài nào cũng phải tụng niệm, mình không tụng niệm  sợ bị để ý. Các ổng để ý ai thì kẻ ấy phải chết, nguy lắm!

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

DIỄN BIẾN CHUYỂN HÓA THẬT HAY GIẢ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
https://kimdunghn.files.wordpress.com/2019/06/tmt-324x170-a.png
          Ống Trúm bảo rằng đại chức sắc đầu bộ nọ không chỉ viết mà còn chủ biên, tập hợp những tinh hoa đỉnh cao trí tuệ ra  một quyển sách phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa để răn dạy giáo dục cán bộ đảng  viên, vậy y có  diễn biến chuyển hóa không?
            Ba Lá hất hàm:

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2019

THU 150 NGHÌN/NGƯỜI GIẢI HẠN, THẦY ĐÃ LỖ CHỎNG VÓ RỒI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho thu phí cúng giải hạn ở phúc khánh
            Cầu Gai chậc lưỡi bảo trạm cao tốc Dầu Giây báo thu khoảng 300 triệu/ngày. Mồng  3 tết, trộm vào cướp hơn 2 tỉ, thanh tra sinh nghi, kiểm tra mới biết mỗi ngày thu trên 3 tỉ. Thu 3 tỉ báo 300 triệu, thu 10 báo 1 thế 9 phần kia đi đâu?
            Cá Ngạnh  trề môi:

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

VẸT VỜ KHOÁC LÁC

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Hội Vẹt Vờ, nơi quy tụ một lũ  hót hét ù ơ, thơ thẩn lơ mơ nhưng giỏi tranh giành đấu đá không thua hàng cá hàng tôm. Cục thịt thừa để lâu sợ biến chứng ung thư, bao lần định cắt bỏ nhưng nhờ tay hội chủ năn nỉ khóc lóc thảm thiết quá mà người ta để lại. Bỏ thương vương tội, khinh ghét tởm lợm lắm nhưng cắt không nỡ, đành thí cho chút tiền của cầm hơi.

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

VỌNG NỘI HAY VỌNG NGOẠI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Ô Rô chậc lưỡi  khen các vị lãnh đạo tới đâu cũng hăng hái vận động  sản xuất, khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa, lại còn phê phán dân mình  ham hàng ngoại, chưa biết hết giá  trị của hàng nội.
            Cóc Kèn hừ một cái:

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

ĂN CẮP Ý CHÍ CHỐNG NGOẠI XÂM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Khuyển Tặc xảo quyệt cao tay, tráo trở thần kì, được Cẩu Trung Vương tin dùng, giao thâm nhập vào Nam quốc thực thi nhiệm vụ đặc biệt.
            Ngày đi, Cẩu Trung Vương bảo kín phải ẩn nhẫn chờ thời để hành đại sự. Rồi hỏi, là hậu duệ của Trọng Thủy thì phải học tập tiền nhân thế nào? Khuyển Tặc thưa:

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

TỔ VÔ THẦN HÓA PHẬT HÓA THÁNH

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
         Cớm Cọp có chứng chỉ vô thần cao cấp, có bằng đỏ mấy chục tuổi, nắm chức vị lớn, là tấm gương sáng về tư tưởng vô thần cho mọi người noi theo thế nhưng thường xuyên đi lại cầu cúng nơi chùa chiến miếu thánh. Cán Cáo vốn là tham mưu dưới trướng biết chuyện, nhắc khéo:

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

CẨU LƯ HƯƠNG- CHIẾN DỊCH HẠ BỆ THẦN TƯỢNG CHỐNG XÂM LƯỢC

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
           Tiếp kiến Khuyển Nô, Cẩu Trung Vương than phiền rằng hàng mấy nghìn năm đại quốc ta tiến hành không biết bao nhiêu cuộc chinh phạt hầu thống trị Nam quốc nhưng không nổi, vì sao?
            Khuyển Nô thưa:

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

SỬ NÔ


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
             Ba Khươi cảm khái:
            - Hịch đánh quân Thanh của  vua Quang Trung có câu: “Đánh cho sử tri Nam quốc sơn hà chi hữu chủ”- Đánh cho lịch sử biết rằng sông núi nước Nam có chủ. Khí thế hùng hồn, con cháu đọc những dòng lịch sử của cha ông chống  Tàu xâm lược càng thêm tự hào.
            Tư Cạy chua chát:

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

TÂM VẬT BIẾN HÓA LUNG TUNG BENG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Dưa Leo giảng thuyết lí rằng vật chất và tinh thần có mối quan hệ biện chứng, trong đó vật chất quyết định tinh thần, giáo khoa chủ nghĩa Mác là vậy.
            Củ Cải  nhún vai:
            - Mác dao gì đây chẳng biết, chỉ biết tinh thần và vật chất thực chất là tâm và vật, tâm vật biến hóa lẫn nhau.
            - Biến hóa thế nào?

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2019

ĐÁNH VÀO YẾU HUYỆT CỦA THAM NHŨNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tại khóa bồi dường chống tham nhũng, sư Ất lên lớp giảng:
            - Chống tham nhũng phải nắm được  các khâu bước, có quy trình quy phạm là ai tham- tham gì, bao nhiêu- tham bằng cách nào- tham ở đâu.  Phải năm khâu trọng yếu nhất để công phá, đánh vào đó tức đánh trúng huyệt làm tê liệt toàn thân, từ đó khống chế hoàn toàn bọn tham nhũng.
            Bọn Giáp tán đồng nhưng chưa biết khâu nào là trọng yếu.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

THAM NHŨNG NHIỀU HAY ÍT

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ba Quăn  hí hửng:
- La lối lên án rùm beng vậy nhưng tham nhũng ít lắm thậm chí còn không có nữa. Có địa phương cả năm không soi ra một mống. Có ngành cả năm chỉ phát hiện một trường hợp nhận tiền mãi lộ. 99,9% cán bộ công chức không  chiến sĩ thi đua thì lao động giỏi không thì cũng tiên tiến, tổ chức trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa nở rộ như nấm sau mưa. Tham nhũng không còn đất sống, tuyệt chủng rồi!

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

MÃI LỘ LÀ CƯỚP ĐƯỜNG

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
    Ba Chìm  bảo nạn mãi lộ có từ xưa, người hàng qua những nơi núi non vắng vẻ hiểm trở bị bọn cướp xông ra đón đường lột sạch tiền bạc của cải lắm khi lấy đi cả mạng sống.
            Bảy Nổi bảo đó là cướp đường, không phải mãi lộ. Rồi giảng:

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

PHẢI GIỮ BỘ MẶT CHỨ

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Hình ảnh có liên quan

            Lãnh đạo thường răn bảo:
            - Đứng trong tổ chức, là người của tổ chức thì mọi hoạt động phải tuân thủ tổ chức, do tổ chức quản lý.
            Thấy cử tọa còn ngơ ngác, lãnh đạo nhắc thêm:

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

CHỒN TINH

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Vốn là loài thú tinh ranh nghe đâu dày công tu luyện, người bảo là cáo, người gọi là chồn, hình tung không rõ chỉ biết giỏi lủi nấp chốn bờ bụi, tài kiếm ăn trong đêm, thường làm ma nhát người, ai cũng sợ.  Thấy người ta sợ, nó thay dạng đổi hình  hóa thành tinh, gọi là chồn tinh.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

CHÁY NHÀ MỚI RA MẶT CƯỚP

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho cướp ở trạm thu phí dầu giây
            Ba Gác báo tin rằng ngày  3 tết, hai kẻ đã  xông vào trạm thu phí Dầu Giây- Long Thành cướp hơn hai tỉ bạc, cả hai đã bị bắt sau đó, mọt gông chúng nó rồi!
            Xe Đẩy hất hàm:

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

AI CẦM QUYỀN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Bàn chuyện ai cầm quyền xã hội, Lá Lốt bảo:
            - Dân làm chủ thì dân cầm quyền, không cầm quyền thì làm sao gọi là dân chủ. Mọi quyền lực thuộc về nhân dân!
            Rau Răm gạt đi:

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

QUAN NIỆM VỀ TỰ DO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            Chim trong lồng ngày ngày cất tiếng kêu thương, đập cánh  chui bên này chui bên kia tìm cách vượt thoát. Người nuôi hỏi:
            - Ngươi được ở lầu son gác tía, hưởng cao lương mĩ vị, đặt nơi thoáng mát, được canh giữ cẩn thận, sao chẳng lo hưởng thụ, sao chẳng vui tươi mà  suốt ngày ủ dột?

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

CHỦ QUYỀN BẢN THÂN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho làm chủ bản thân
            Tam Giác thắc mắc rằng muốn làm chủ tự nhiên, làm chủ xã hội, làm chủ ba cuộc cách  mạng thì phải làm chủ bản thân, làm chủ bản thân thì làm chủ những gì?
Lục Lăng vọt miệng:
            - Làm chủ bản thân là làm chủ tai mắt mũi miệng, làm chủ cái tâm của mình. Có mắt cứ nhìn, không ưa thì nhắm mắt hoặc quay đi chỗ khác. Muốn nghe cứ nghe, không nghe cứ việc nhém lỗ tai lại. Có miệng cứ nói, ưa hay không đều có quyền nói, không nói theo nói nịnh, ai bắt cũng không nói. Còn cái tâm thì yêu ai cứ nói rằng yêu, ghét ai cứ nói rằng ghét, dù ai ngon ngọt nuông chiều, cũng không nói yêu thành ghét, dù ai cầm dao dọa giết, cũng không nói ghét thành yêu (Phùng Quán).
            Củ Ấu gạt đi bảo đó là làm chủ tùy tiện tiểu tư sản, không phải làm chủ theo tinh thần cách mạng, rồi giảng:
            - Mắt thể hiện quan điểm, phải nhìn theo con đường cách mạng tiến bộ để giữ vững lập trường. Mũi phải nhạy bén linh hoạt nắm bắt tình hình chính trị, thích ứng với chủ trương. Miệng phải tuyên truyền đường lối, nói theo chỉ thị nghị quyết, nói theo  cấp trên, chỉ nói những gì được nói, những gì chưa được phép nói thì phải ngậm. Còn cái tâm phải biết căm thù  và biết yêu thương. Căm thù tận xương tủy bọn tư sản bóc lột, căm thù chủ nghĩa tư bản  xây dựng trên máu và nước mắt dân nghèo, đồng thời phải yêu chủ nghĩa xã hội, yêu Liên Xô, yêu Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, coi bốn phương vô sản đều là  anh em. Hơn thế, còn phải yêu lãnh tụ vĩ đại Stalin: Thương cha thương mẹ thương chồng- Thương mình thương một thương ông thương mười (Tố Hữu). Phải yêu mến ca ngợi Bác Mao và cả Hồng quân Trung Quốc: Ơi anh Hồng quân, con  Bác Mao đã tới (Tố Hữu).
            Tam Giác  và Lục Lăng nghe thuyết, rụng rời: Thế này thì mất toi  chủ quyền bản thân, sao làm chủ được nữa. Thua mày!


2-2019

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

CHÍNH LỆNH XƯA NAY

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hình ảnh có liên quan
            - Đời Tần, Lý Tư làm thừa tướng, thay đổi chính lệnh, lệnh cấm dân chúng bàn tán. Mọi người xôn xao, những kẻ lên tiếng chê bai đều bị cắt lưỡi. Ai nấy hoảng hốt chuyển qua ca ngợi nào ngờ cũng bị thừa tướng sai xẻo môi. Lí do: Làm dân chỉ cần biết thực thi chính lệnh, mở mồm luận bàn là phạm tội. Dân chúng lấm lét nhìn nhau, không dám trò chuyện, sợ  bị quy tội.
             Tam Giác kể đến đây, Lục Lăng bình:

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2019

CÔ GÁI HÓA CỌP

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho việt nam hóa hổ         
            Cá Lóc kể chuyện  cười rằng sư phụ cùng các đệ tử tu luyện trên núi cao rừng thẳm. Ngày nọ, thầy trò hạ sơn, thấy một cô gái, bọn đệ tử chăm chú nhìn rồi hỏi thầy:  Con gì? Thầy bảo: Cọp đó, coi chừng nó ăn thịt! Bọn đệ tử hoảng hốt tránh xa nhưng vẫn cứ liêng liếc.
            Về  lại núi, thầy  ra bài thu hoạch hỏi xuống núi các trò thích gì nhất, tất cả đồng thanh: Thích cọp, thích cọp nhất!

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

QUÀ

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Năm nay, trên chỉ thị nghiêm lắm, chính phủ ra lệnh cấm, các bộ ngành ra lệnh cấm quà cáp cho cấp trên nhân dịp tết.
Truyền thống in sâu hơn nửa thế kỉ nay rồi, tết nhất mà không lễ lược cấp trên  thấy bất ổn, coi chừng bị đánh giá thấp rồi bất tín nhiệm là bay ghế, mà lễ lược lại vi phạm lệnh cấm, coi chừng mất của rủa hơi, mất vàng đô đã đành còn biết đâu bị đem làm con chốt thí tế nghiêm lệnh là tiêu mạng. Đằng nào cũng chết, khó!

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

NUÔI HEO BÁ ĐẠO

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

            Nghị hội xóm nhà lá Đầu Doi, Mù U  phán một câu rằng không đâu mà cái món nuôi heo  bằng được xứ mình. Ngay thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường đã  nuôi heo bỏ ống làm kế hoạch nhỏ, ai cho heo ăn nhiều sẽ được khen thưởng. Hỏi cho ăn bằng gì, y bảo bằng tiền. Cứ về móc túi cha mẹ  mà đem cho heo ăn, heo càng mập đạt điểm thi đua  càng cao.
            Dừa Nước tiếp lời:

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

GIẢI NỌC CHUỘT

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
http://image.congan.com.vn/thumbnail/CATP-480-2020-1-25/tranh-biem-hoa-giao-thoai-nam-ty-2020.jpg

            Nọc chuột lan khắp, người trúng nọc nhiễm vào máu gây nạn dài răng ngứa miệng, cắn nát trong nhà ra ngoài sân đục khoét khắp đồng khắp núi, tàn hại khôn xiết. Ngọc hoàng thấy tình hình nguy quá vội triệu tập các táo quân (còn gọi là ông  núc) về nghị hội giải nọc.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

LỘN SINH LOẠN

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho bot an sương           
            Nghị hội cà phê Hóc Mò Tró, Ba Gác than thở rằng xã hội loạn cào cào đều do lộn chỗ. Rồi bảo:
            - Trước hết là quan lộn chỗ. Nhiều đứa làm nhân viên không xứng nhưng nhờ nhất thân nhì thế COCC mà nhảy lên lãnh đạo, nhiều đứa lẽ ra chỗ nó trong tù lại phóc vào trung ương, vọt vào bộ chính trị, tới khi rõ sự thực mười mươi thì ô hô hô banh chành chành.
            Xích  Lô thêm vào:

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

ĐÁNH ĐÁ

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet  
            Trực Ngôn  hỏi Vị vương:
            - Tình hình biên giới hải đảo căng thẳng, ngoại bang rình rập lấn chiếm, ngài đã chuẩn bị lực lượng thế nào để đủ sức mạnh chống đỡ?
            Vị vương tự tin:

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2019

CƠM TÙ BỆNH VIỆN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
            Ô Rô thắc mắc rằng cơm tù là cơm của tù nhân, ăn uống kham khổ chứ có gì lạ đâu mà làm ầm ĩ. Cóc Kèn bảo  cơm tù là cơm của tù nhân ăn thì nói làm gì, phải là cơm của khách hàng thượng đế mới là ngộ.
            Hỏi sao, y bảo: