MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Xử XÙ


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho bẫy chuột
        Thượng hạm quan có tham đồ đệ
               Lạm quá tay nên bể dính còng
               Ngài phôn hiểu thị hình quan
               Nghiêm minh pháp bất vị thân- cứ làm!
              Trừng trị lũ tham quan nhũng lại
              Xử loại ngay chúng khỏi dương trần
              Hình quan: - Dạ bẩm thưa anh

NGÔ ĐỒNG NHẤT DIỆP LẠC


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

            Ngô đồng nhất diệp lạc
            Thiên hạ cộng tri thu
Dẫu thu chưa về hay thu đã qua, không thấy bóng ngô đồng nhưng ngâm nga hai câu cổ thi, lòng ai chẳng mang mang. Hai câu thơ đã gợi lên, ngân lên trong lòng  biết bao thế hệ thi nhân và người đọc. Mười tiếng đầy ma lực, chỉ vậy thôi mà trường tồn. Do đâu? Do tác giả nắm được cái tích tắc giao chuyển. Không phải những mà một, một lá ngô đồng rụng, chi tiết thần kì khơi mở cả mùa thu.

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

RÁNG HẾT SỨC


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

          Mặc Tử lên đến chức công nhân viên nhà nước, đeo mác phó thường dân, ở vào vị trí tiên phong, được thế làm chủ tập thể làm chủ xã hội làm chủ tự nhiên nhưng vẫn sống đạm bạc chẳng khác gì thời cổ sơ nguyên thủy..
            Một lần gặp gỡ, người bạn thấy Mặc Tử xốc xếch tiều tụy thì ngạc nhiên rồi khuyên:

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2014

THẦY TRỘM (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU HÙNG TINH
(butnguyentu.blospot.com)
Ảnh internet


Giáo viên tập trung về Đà Nẵng học chính trị hè, ngủ nghỉ theo khu vực. Anh bạn tôi đi tắm, tháo đồng hồ để lên vách, tắm xong về phòng, sực nhớ chạy ra tìm thì không còn nữa. Mất  cái đồng hồ tự động những năm 77-78 khác gì đại nạn. Tài sản lớn, lương cả năm trời còn không mua nổi, mất là xem như vĩnh biệt chuyện đeo đồng hồ.  Bạn bè lo lắng giận đứa ăn cắp, cũng ái ngại không biết tìm lời gì an ủi. Qua một đêm, sáng đi uống cà phê, anh ta cười bảo rằng đêm ngủ mơ thấy mình ra phòng tắm, thấy ai đó quên cái đồng hồ, mình cầm luôn. Té ra mình cũng vậy, thôi đừng trách người ta nữa! Cứ sợ anh ta vì mất cái đồng hồ mà sinh quẫn ai ngờ anh ta cũng sớm tự tìm cho mình đường thoát. Thôi, của đi người ở lại, bỏ!

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Chính Tử NỐC AO !

TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet

 

            Vị nọ lên chức, chơi xôm đãi đại tiệc rửa lon tại nhà hàng lớn. Chức sắc xế hộp nườm nượp tới dự, ai cũng được một chầu tươi mát lăn chiêng đổ đèn thêm cái phong bao hậu hĩnh mang về.
            Chuyện đến tai, Chính Tử nói:
- Thế này thì sớm muộn gì y cũng bay chức.
            Tà Nhân bác đi, bảo:

Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

CẦN CỔ cứu tinh


TIỂU TỬ VĂN  
butnguyentu.blogspot.com
ảnh internet
 

          Tạo hóa nặn ra con người , đặt cái đầu lên trên  cùng. Óc não là bộ chỉ huy được đặt vào trong, ngoài gắn hai mắt và mũi phía trước, hai bên là hai lỗ tai gọi là các giác quan giúp việc quan sát.

CƠM MÉM (chữ nghĩa)


TIỂU TỬ VĂN
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
et
          Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
            Miệng nhai cơm mém lưỡi lừa cá xương (Ca dao)

            Đó là hai câu ca dao. Thế nhưng trong bài Người mong làm má của Nguyễn Thị Thúy Kiều (Tuổi trẻ Chủ Nhật số 27-04 (1087) ngày 11-7-2004), “cơm mém” đã biến thành “cơm nắm” và giành tác quyền luôn cho nhà thơ Nguyễn Duy.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

ÔNG NGOẠI "hoại" ÔNG NỘI


TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet

          Tin "hot" Bình Phước, ông phó giám đốc sở ngoại vụ Bùi Quốc Khánh (40 tuổi) đánh ông  phó giám đốc sở nội vụ  Phạm Thành Chung (52 tuổi) gây thương tích phải đi bệnh viện. Hai ông bị đình chỉ công tác (Báo TN số 238- 26/8/2014).
            Báo chí đăng, lộ mặt quan, ông dân được dịp loạn bàn.
          Có người cho rằng đây là vụ ông nội đánh ông ngoại nhưng người khác bác  đi bảo ông Khánh đánh ông Chung tức là ông ngoại (vụ) đánh ông nội (vụ).

Đội CỤ NHÍ


TIỂU TỬ VĂN
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet

          Thuở bóng đá thiếu nhi ngày nớ
            Tỉnh N chơi như rứa đó cha
            Bằng mọi giá thắng về  choa
            Làm cho bóng đá tỉnh nhà vang danh

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

VỊ THẦY siêu đẳng


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Các thầy đi thi, nội dung thi là  mỗi người tự nói tài của mình, ai giỏi nhất sẽ đoạt giải, được phong cấp và tặng danh hiệu.
            Thầy giáo lên tiếng trước:
            - Tôi có thể biết người nào thông người nào dốt, người thông thiếu tôi cũng dốt, tôi có thể làm cho người dốt thành thông.
            Thầy thuốc cũng khoe:

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

TỈNH hay MÊ

TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho xấu và tốt
         Liệt Tử kể chuyện rằng nước Tần có con nhà họ Bàng thông  minh khôn ngoan sớm, đến lớn bỗng nhiên mắc phải chứng mê. Nghe hát cho là khóc, ngửi thơm ra thối, ăn ngọt cho là đắng, trông trắng hóa đen…
            Trang Tử quắc mắt:
            - Sao dám bảo người ta mê?

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Nói lời CẢM ƠN


HÙNG VĂN     
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet

Từ bé, trẻ con ở nhà hoặc vào trường học đều được dạy khi được ai cho, ai giúp, nhận phải biết cảm ơn. Không những trẻ con mà với người lớn, biết cảm ơn, nói cảm ơn lại càng hết sức quan trọng trong giao tiếp, thể hiện  lịch sự, biết điều trong quan hệ.

Tiền trao cháo múc là chuyện đương nhiên trong buôn bán, thế nhưng nhờ có khách mà chủ bán được hàng, có lãi, chủ hàng cám ơn người mua là hợp lẽ. Nhiều người bán hàng, sau khi trao hàng, nhận tiền, biết nói lời cám ơn, đó là phong cách buôn bán văn minh, có văn hóa.

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

QUAN THAM đãng trí

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
 
          Quan tham nọ bị chứng đãng trí. Lần nào nhận quà biếu xong cũng đều bị vợ xài xể vì thường dưới mức. Nhắc mãi nói hoài mà  vẫn không sao chừa được thói quên.
            Để lưu ý chồng cho chắc ăn, bà vợ cột một sợi dây vào chân chồng, cứ thế núp trong màn theo dõi rồi giật (làm như kiểu vợ anh chàng tham ăn trong truyện cổ vậy).
            Theo quy ước mật, giật một phát một chỉ, hai phát là hai chỉ… tính tới. Quan chỉ việc đếm số lần giật của vợ mà ấn định “chỉ” tiêu.

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

Bữa cơm CHẠY ÁN



BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet




          Beo được Cáo và Sói gởi lời mời dự liên hoan. Beo cái lo lắng:
            - Sói và Cáo là tay trong tay ngoài, bọn chúng toa rập làm ăn với nhau, giờ Sói đang bị vây hãm sắp bị truy bắt, thằng Cáo  mời là có ý gài mình giải cứu, chớ nên tới mà mang lụy.
            Beo đực ngần ngừ ngẫm nghĩ:

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

BỐN PHẢI


TIỂU TỬ VĂN
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho khỉ bịt tai
            Có người góp ý với thủ cán:
            - Năng lực cán bộ nhân viên cơ quan còn yếu kém, nội bộ lủng củng, mâu thuẫn trầm kha.
            Thủ cán gật đầu:
            - Phải!
            - Thế nhưng tập thể rất gắn bó, đoàn kết tương trợ tốt.
            - Phải!

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

Biện giả CÔNG TÔN LONG và thuyết BẠCH MÃ PHI MÃ

NGUYỄN VĂN HÙNG
butnguyentu.blogspot.com 
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho công tôn long


1. Công Tôn Long người thời Chiến quốc, sống vào khoảng 325-250 BC. Sách Công Tôn Long tử còn truyền lại 6 thiên. Ngoài ra, tư tưởng của ông và các biện giả khác được đề cập đến trong các tác phẩm của Huệ Thi và Trang tử. Trong thiên Thiên hạ của Nam Hoa kinh có đề cập đến 21 việc (21 tư tưởng) và nhận định: “Huệ Thi cho thế là cách nhìn rộng ở đời, mang ra mà hiểu bảo các biện giả. Các biện giả trong thiên hạ cùng nhau lấy đó làm vui…Các biện giả đem những chuyện ấy đối đáp với Huệ Thi, suốt đời không hết. Hoàn Đàm, Công Tôn Long cũng thuộc bọn biện giả, tô điểm lòng người, thay đổi ý người, thắng được miệng người, không phục được lòng  người…” (Dẫn theo 1, 458)
Rõ ràng Trang tử xem Công Tôn Long, Huệ Thi và các biện giả khác là những kẻ ngụy biện, quỷ biện (biên luận quái đản), lung lạc trí óc người khác, làm cho người khác khẩu phục nhưng tâm không phục. Thậm chí có người còn xem các biện giả mà công Tôn Long là đại biểu là loại làm loạn đời, dùng danh nhiễu loạn cái thực.

Ơ hay !


TIỂU HÙNG TINH
butnguyentu.blogspot.com
Ảnh internet
          Tỉnh tui thuộc diện tỉnh nghèo
            Huyện tui thuộc loại gieo neo nhất vùng
            Lối về huyện lị phập phồng

Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Bài học TỬU ĐẠO




TIỂU TỬ VĂN
butnguyentu.blogspot.com
ảnh internet

            “Tưởng Uyển thời Tam Quốc vốn là tay nát rượu, Lưu Bị định giết nhưng nhờ Gia cát Lượng xin cho nên được tha. Gia Cát còn giao cho một chức quản lí trong phủ thừa tướng. Tưởng Uyển liền đem đổ hết rượu xuống hầm cầu. Gia Cát nghe, hỏi, Tưởng Uyển thưa:

            - Được sự ủy nhiệm trọng trách, đã nỗ lực hết sức nhưng rồi sợ sai sót nên quyết chừa rượu…”.

            Mù U kể đến đây, Cây Gáo bình gọn lỏn:

            - Nay khác.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

BỘ NÀO TO BẰNG BỘ NHÀ


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho SỢ VỢ
          Đi nhà hàng vô phòng VIP vui vẻ với thuộc cấp, sếp mê mẩn cô tiếp viên không rứt ra được, hết mục bia bóp qua mục “kà râu dê” càng lúc càng mùi. Biết sắp đến khúc ngoặt nguy hiểm, bọn thuộc cấp lo lắm, hai ba lần nhá nhưng  sếp lờ, không ăn thua. Một tay nhanh trí đề xuất rằng  trên đời này ai chả né thượng cấp, sếp cũng vậy thôi, cứ lấy cấp trên mà đe là ổng rút. Kế hoạch được triển khai ngay.
            Đang lâm li, một tay đệ tử hé cửa kín đáo thưa rằng có trên vụ xuống làm việc. Sếp cười khà khà chỉ vào cô tiếp viên:
            - Vụ nào quan trọng bằng vụ này!

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

GIÓ LÀO (Tản văn)


BÚT NGUYÊN TỬ 
butnguyentublogspot.com
Ảnh internet 

                                                               Cơn gió lào thổi cằn đất sỏi (BNT)

            Khách đến Quảng Trị thường e ớn, bảo “món độc” của vùng này là cát trắng và gió lào. Thực ra, cát trắng đâu chỉ vùng Quảng Trị mà kéo dài dọc duyên hải từ Thanh Hóa đến Bình Thuận xuyên tận Bà Rịa Vũng Tàu. Còn gió lào, còn gọi là gió nam (Nam Lào, Hạ Lào), vùng ảnh hưởng của nó kéo dài từ Nghệ An cho đến Quảng Nam, có điều  Quảng Trị là tâm điểm, gió mạnh nhất.

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

NGƯỜI TƯỢNG GỖ


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
          Đại Nhũng nhắc chuyện Dụng nhân như dụng mộc (Dùng người như dùng gỗ) rồi sai Biến Chất bồi dưỡng đề bạt một người. Được ba tháng, hỏi:
            - Đề bạt được chưa?
            Biến Chất đáp:
          - Chưa được, còn hăng lắm, mới nghe phong thanh chuyện tiêu cực đâu đó ý đã nổi sùng.

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

Công lực QUÊN


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
        
             Tư Đốm tới xin thọ giáo, Hai Vằn hỏi muốn truyền thụ công lực nào? Đốm  thưa:
            - Dạ, đệ tử nghe công lực quên của sư phụ thâm hậu, xin bí truyền, tổn phí bao nhiêu cũng xin chịu.
            Vằn phấn khởi:

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Dính BỢM




TIỂU TỬ VĂN
 Ảnh internet
            Có người bảo với Bất Lương Vương rằng Huệ Tử hay nói thí dụ, giờ không cho thí dụ thì y không nói gì được.
            Bất Lương cười:
            - Hãy đợi đấy!
            Hôm sau, Huệ Tử vào,  Vương nói ngay:
            - Nè, ngươi  muốn gì thì cứ nói toạc móng heo, đừng thí dụ lòng vòng lèo vèo nữa!
            Huệ Tử thưa:

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

ẾCH câu


TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet

                   Có chị nọ xuân tình phơi phới

                        Phóng tin vui cho giới mày râu

                        Đời em cô quạnh bấy lâu

                        Ai xin cũng duyệt ai xâu cũng chiều

                        Xài vô tư! Tình yêu miễn phí!

                        Mãi dzô đi! Mời ghé thiên đường!

                        Cái tin nghe đã còn hơn…

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Thảm án THẾ KỈ 21


BÚT NGUYÊN TỬ
Kính tặng các nhà chuyên (chuyên gia) viết sách giáo khoa và sách tham khảo Việt Nam nhân việc sách Hướng dẫn giảng dạy ngợi ca Nguyễn Trãi có công bảo vệ môi trường.
Ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho mặt nạ khóc

          Tại hội nghị về dụ án thay sách do Thiên đình tổ chức, cụ Nguyễn Trãi được đề nghị tặng thưởng huân chương Bảo vệ môi trường, Ngọc Hoàng ngạc nhiên:

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

HỐ PHÂN (chuyện xưa chưa cũ)


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet

          Sau 1975, mấy đứa sinh viên chúng tôi trong một lần trò chuyện với một giảng viên chi viện, có dịp biết đến thơ Bút Tre, vui lắm! Tôi nhớ hai câu: Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh- Anh về phân bắc phân xanh đầy đồng, có đứa chưa hiểu về phân bắc, phân xanh, ông ta phải giải thích mới rõ. À ra thế!
            Rồi ra trường, lên dạy vùng Núi Quế, đoàn thanh niên và trường phát động làm phân xanh, mỗi lớp một hố. Dành mấy buổi lao động để đi các bờ bụi chặt lá cây (có loại cây gọi là  cây phân xanh nữa) đem về băm, rải vôi, chôn lấp gọi là ủ. Cũng vui!
            Đến cái chuyện phân bắc.

Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

ĐÚT


TIỂU TỬ VĂN

Ảnh internet



        


         Tư Dừa Nước thấy vợ về, cầm tờ đơn chưa chứng, dáng bộ mắc cỡ, mặt mày đỏ lựng. Hỏi thì bảo thằng giả đòi đút mới chịu kí.
            Dừa Nước bực bội:
            - Sao không quẳng dăm bảy chục nghìn thí cúng cô hồn các đãng cho xong chuyện?
            Bà vợ ngập ngọng:
            - Nhưng thằng mất dạy đòi đút…

GIÀU (chữ nghĩa)




TIỂU HÙNG TINH
 Ảnh internet



            Giàu, giàu có trước hết gắn với ý nghĩa vật chất: nhiều tiền của hơn mức bình thường trong xã hội (trái với nghèo). Quá giàu thì gọi là giàu sụ. Giàu nổi thì phất lên, phô phang của cải  ra ngoài khác với giàu ngầm, nhiều tiền của nhưng che giấu kín đáo.  Giàu còn được sử dụng trong lĩnh vực tinh thần hàm  nghĩa phong phú: giàu tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, giàu tri thức, giàu ý tưởng

Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

Bức tranh QUAN

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

            Ghế trị vì có dấu hiệu lung lay, tâm trạng bần thần lo lắng, quan ngài tìm tới họa sư nhờ truyền thần một bức để mong giảm stress, củng cố tinh thần.
            Sau khi đặt món tiền lớn, được họa sư vẽ cho một bức quan đang đường bệ tĩnh tọa trên ghế ngai. Họa sư bảo:
            - Đó là hình đang tại chức, liệu quan ngài có muốn thăng chức nữa không?

Thứ Tư, 6 tháng 8, 2014

MŨI THƠM - MŨI THỐI

TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Y ngủ, có kẻ nhỏ vào lỗ mũi một chút nước hoa. Tỉnh dậy, ngửi đâu cũng thấy thơm, tanh như thịt cá cũng thơm, thối như cóc chết cũng thơm,  thơm phức nước hoa. Y ngạc nhiên lo lắng, có người thương tình bảo hãy chờ một lúc tự nhiên sẽ khỏi. Đúng thế, một lúc sau, hết mùi nước hoa, y ngửi và phân biệt  được thơm thối.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Nhạc sư ưu tú ĐÔNG QUÁCH trổ tài

TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
 
            Đông Quách tiên sinh bất tài vẫn lạm dự vào  dàn đại hợp tấu của Tuyên Vương để kiếm ăn. Tuyên Vương chết, Mẫn Vương lên thay chỉ thích nghe độc tấu, từng nhạc công phải trực tiếp biểu diễn cho vua thưởng thức, sợ lộ tẩy, Đông Quách  viện lí do sức khỏe xin được hưu non.
            Lui về với mác nhạc sư, quá trình mấy chục năm phục vụ trong ban nhạc hoàng gia, Đông Quách thường ôm đàn gảy gảy. Mỗi lần như vậy bà hàng xóm thường sụt sùi, hỏi bà ta bảo nhớ chồng mình  khi xưa làm nghề gõ thùng thiếc, nay nghe tiếng đàn gợi nhớ tiếng đập thùng thiếc rồi tủi cho vong linh người quá cố mà rơi lệ.