TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Có trước phải có sau, có cửa tiền thì có cửa hậu.
Hai Ngạnh khẳng quyết vậy. Ba Chĩa vặn:
- Tiền hậu hai cửa, cửa nào chính?
Hai Ngạnh hất hàm:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Có trước phải có sau, có cửa tiền thì có cửa hậu.
Hai Ngạnh khẳng quyết vậy. Ba Chĩa vặn:
- Tiền hậu hai cửa, cửa nào chính?
Hai Ngạnh hất hàm:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Làm đến ủy viên, giữ chức đầu tỉnh, mang học vị tiến sĩ, lĩnh cao cấp chính trị, xem như cột cờ trong bó đũa, triệu người mới có một, mẫu mực tài đức vẹn toàn, đỉnh cao trí tuệ, y đúng một nhà cách mạng vẻ vang.
Đùng một cái bị kỉ luật rơi đài thành đối tượng điều tra. Bị xét hỏi rằng sao giữ cương vị cao, nắm trọng trách lớn mà để sai phạm mọi mặt gây thiệt hại nghiêm trọng, y đáp:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đi tắt đón đầu là khẩu hiệu một thời, thể hiện ý chí thần tốc một ngày bằng hai mươi năm, là không đi tuần tự từ từ mà nhảy vọt, không mày mò tìm đường mà chộp ngay thành quả, đứng lên vai lên cổ người ta để tiến nhanh tiến mạnh, cách mạng là vậy.
Hồ hởi phấn khởi quá, cụ thể thế nào?
BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Tham nhũng tràn lan, xảy ra như cơm bữa, khắp mọi nơi mọi lúc mọi tầng lớp quan chức. Đành thế nhưng sao trọng khi đại dịch tràn tới, cả xã hội điêu đứng chết chóc đến thế chúng lại nhân cơ hội tàn hại, tại sao?
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Người hỏa tinh kín đáo hạ cánh xuống trần gian tìm hiểu tình hình xứ sở đại đồng. Thấy một người xớ rớ bên đường xưng là phó thường dân liền thăm hỏi đời sống dân chúng.
Người nọ e dè:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
- Giới cầm quyền tham nhũng chứ dân chúng làm gì có chuyện ấy. Quan chức đâu cũng tham nhũng, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cơ quan, cơ sở, địa phương, trung ương đến tận chóp bu cũng có tham nhũng.
Một ý kiến đoan chắc vậy.
Ý kiến khác vặn lại:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Từ chức là rời bỏ chức vụ, đơn giản vậy nhưng xa lạ trong giới quan trường hiện nay. Chạy chức, tranh chức, chiếm chức, đoạt chức là hiện tượng phổ biến chứ từ chức không có trong từ điển quan chức XHCN.
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhiều người bảo quan cộng bây giờ giỏi đóng kịch, khéo nhập vai diễn xuất, nói đằng làm nẻo, dzậy không phải dzậy, xiếc tài hơn phù thủy. Mặt thật không thấy, chỉ thấy mặt nạ, lúc nào cũng ra bộ nghiêm chỉnh trong sáng, công bằng vô tư, dạy dỗ cần kiệm liêm chính, mang mác đạo đức làm cho ai nấy tưởng thật.
Thắc mắc không lẽ lúc nào cũng đeo nạ giả mác, thế lúc nào mới lòi mặt thật ra, có người bảo:
BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
- Ông Đầu Tàu bay chức, xót xa đau thương vô hạn thế nhưng thông cáo bảo ổng tự nguyện xin thôi mọi chức vụ để nghỉ hưu. Thế rồi người ta kê một lô một lốc về tiểu sử, nào xuất thân gia đình giàu truyền thống, nào tham gia quá trình cách mạng, đảm đương trọng trách này khác… Vuốt ve nghe đã lỗ tai! Người ta còn trân trọng tặng bó hoa tươi thắm như lời tri ân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lịch sử đời đời ghi công. Ông Đầu Tàu cười tươi, tỏ vẻ vui lắm.
Tư Quèo nói tới đây hừm một cái:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghị hội quán cóc, Cùi Dừa trổ giọng:
- Muốn biết chế độ có ổn định, ưu việt hay không thì cứ nhìn lên lãnh tụ chóp bu là biết.
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Đầu Tàu lão chủ trật bánh văng khỏi đường ray chính trị, đổ cái rầm, thiên hạ mặc sức râm ran.
Có ý kiến tỏ vẻ tiếc nuối trăm chiều, xót thương vô hạn rằng lão Đầu Tàu liêm chính kiên trung, tài đức vẹn toàn nhưng vì cấp dưới làm bậy, vợ con quậy đục mà rước nạn. Tội nghiệp, đến đâu cũng mở đầu thủ phủ, trăn trở trung tâm, lên gân đầu tàu, rào rào khát vọng, một lòng vì dân vì nước, mẫu mực trước sau.
Người nghe bực dọc lắc đầu nhưng Tử Văn vẫn từ tốn:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trên- trung ương và quốc hội gấp rút họp bất thường, dưới- chòi lá đầu doi cũng khẩn trương nghị hội, bình loạn tin nóng hổi Đầu Tàu lão chủ từ chức.
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Anh mù không thấy đường, anh què không đi được, đôi bên thống nhất anh què chỉ đường, anh mù cõng anh què đi xin ăn. Anh què mượn đôi chân anh mù, anh mù mượn đôi mắt anh què, nương nhau mà sống, dựa nhau để cùng tồn tại.
Dưa Hành kể đến đây thì Củ Kiệu nói mỉa:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghị hội hóc mò tró, Ba Thợ Đụng thắc mắc rằng nghe đâu tay bọ trưởng chủ nhiệm VP chính phủ nọ phán biểu chỉ đạo xanh rờn rằng cán bộ sai thì chịu lỗi trước dân, dân làm sai thì xử theo pháp luật. Y nói vậy đúng hay sai?
Tư Xe Đẩy hừ một cái:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe Ba Xạo đi làm cán bộ nhà nước, Tử Văn rầu rĩ:
- Học không ra gì, tính tình láu cá, chuyên trò xảo bịp, làm dân đàng hoàng còn chưa được mà đi làm cán bộ thì chỉ tổ hại cho xã hội nhân quần.
Xong, thở dài.
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Trầm tư thế sự, Rau Răm bảo:
- Ngẫm chuyện nước Đức, có thiên tài lỗi lạc là Karl Marx mà không biết dùng để ổng phải dạt qua nước Anh sinh sống, rõ mù!
Thêm nước Anh, đại vĩ nhân Karl Marx sống hàng chục năm rồi chết trên đất nước mình mà không biết. Nước Anh mà học tập làm theo ông Marx để xây thế giới đại đồng thì đã lên thiên đường từ xưa rồi, chứ đâu phải quằn quại trong chế độ tư bản giãy chết đến ngày nay. Rõ mù u!
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ngẫm chuyện giả, Càng Cua than phiền ai cũng giả, giả từ trên xuống dưới, tràn lan mọi nơi mọi lúc, giả nhiều giả lắm, giả loạn trần gian, không biết do đâu sinh ra.
Cá Ngạnh nhếch mép:
- Giả cha sinh giả con, giả con sinh giả cháu, cứ vậy!
Càng Cua thắc mắc:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Là người dẫn đường chỉ lối, thường xuất hiện trước quần chúng, lãnh đạo phải thu hút sự chú ý. Không có khả năng diễn xuất bộ điệu như diễn viên kịch sĩ, không sắc sảo mặn mà như người mẫu, MC thì phải có biệt danh để tạo ấn tượng.
Hỏi biệt danh thế nào, y thủng thỉnh giảng giải:
ảnh internet
Y bảo rằng điểm nổi bật của chế độ này là lắm vùng cấm, trong đó có vùng cấm liên quan đến chức sắc cao cấp nên chi phải hết sức cẩn thận kẻo phạm, tốt nhất là không động vào các vùng ấy, không thấy không biết không thắc mắc gì hết cả là khỏe nhẹ mình mẩy.
Rồi tiếp:
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Rau Răm giảng rằng về mặt tâm linh, xưa nay người mình quen tín ngưỡng thờ tổ tiên ông bà, có người còn thờ cả thần tài thổ địa… Người theo đạo thì thờ Phật Chúa… Về chính trị, xưa bắt dân thờ vua, nay bắt thờ lãnh tụ. Lãnh tụ nội đã đành mà còn bắt thờ cả lãnh tụ ngoại.
Củ Cải hỏi:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Để tỏ ra mình không lép vế, chẳng kém cạnh gì, thằng Ta nói như thách thằng Tây rằng các ông giàu có, giỏi khoa học kỹ thuật nhưng món thống soái thì không nhằm nhò gì với bọn tôi đâu.
Hỏi món thống soái là gì, thằng Ta bảo:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Thằng Nhũng chết, hồn sa xuống địa ngục, tìm đến Diêm tòa vật vã khóc lóc. Diêm vương ngạc nhiên hỏi nguyên cớ, liền thưa:
- Chết oan, oan chết đi được!
Diêm vương trừng mắt:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vì sao sai cứ cho là đúng, xấu khoe mẻ tốt, dở bô bô rằng hay. Bao chuyện trái khoáy ngược đời vẫn khư khư là đúng quy luật, hợp lý, thối nát đồi bại lại bốc phét tinh hoa trí tuệ, bao oan trái động trời cứ bảo nhân văn hợp lòng người…
Và nữa, nó hư hỏng tàn tệ đến vậy mà sao cứ mở miệng cung tán rằng nó hay ho, tốt đẹp, tài tình, giỏi giang, đức độ, nhân ái bao la?
Một lô một lốc thắc mắc đưa ra, có người bảo:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe chuyện hạ viện Mỹ đến lần thứ 14 mà vẫn không bầu được chủ tịch, thằng Ta cười khi dễ. Hỏi sao thì bảo:
- Rõ cái xứ sở khoe đủ thứ bầu bán dân chủ mà không chuyên nghiệp hiệu quả gì cả, bầu tới bầu lui bầu đi bầu lại bầu mãi mất thì giờ mà trật vuột hoài. Thứ này ở tao bầu một cái một là đâu vào đó, chỉ cần nhá một cái là bầu đúng 99,99%, không chạy đâu được cả.
Người nghe chậc lưỡi:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vẹm thường vỗ ngực khoe mình là đỉnh cao trí tuệ loài người, là nhân phẩm lương tâm lương tri của nhân loại, là tinh hoa của thời đại… Có người nghe bảo xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ, càng khoe thông thì càng lộ dốt lòi ngu ra.
Thức Sĩ chậc lưỡi bảo:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hiểm đế đăng đàn nhắc nhở bọn quan lại triều đình rằng thuốc đắng đả tật, phải chuộng lời thật, cổ nhân đã dạy rằng khen ta mà khen phải là bạn ta, chê ta mà chê phải là thầy ta, kẻ nịnh hót ta chính là kẻ thù ta vậy. Phải coi trọng người chê trách, loại bỏ tuồng nịnh hót.
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Bàn loạn về chính trị, Càng Cua bảo chính trị là mưu mô thủ đoạn lừa dối mà đã dối lừa thì bất chấp chuẩn mực, không có phép đo, không thể đánh giá. Khoa học khó nhưng nếu nắm được quy tắc quy trình, có đủ điều kiện thì có thể giải được chứ chính trị bất chấp quy tắc chuẩn mực, mù mờ đúng sai, thua.
TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Không ai tin tưởng tới mức sùng bái như y. Với y, lãnh đạo luôn luôn trong sáng, chí công vô tư, tỏ ý nghi ngờ hoặc chê bai là xúc phạm thần tượng, động vào ngôi đền thiêng, y sẵn sàng đấu lại bằng mọi giá, sẵn sàng quy cho xuyên tạc, phản động, thù địch, ai cũng ngại.
Thế rồi có chuyện một số lãnh đạo nhúng chàm, tưởng sẽ co vòi lụt lưỡi nào ngờ y vẫn bô bô:
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Hai Phỉnh lên giọng:
- Giáo khoa kinh điển đã dạy cần phát huy dân chủ để trị dân, phải cho dân biết dân bàn dân kiểm tra dân thụ hưởng.
Tư Gạt lắc đầu:
BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Chính trị là tác động điều hành cai trị xã hội, một định nghĩa sớm nhất về chính trị là “Chính giả chính dã”- Chính trị là làm cho ngay chính. Ăn trộm không thể thuyết đạo đức, tà đạo không thể dạy đạo lý làm người, muốn làm cho xã hội ngay chính thì bản thân chính trị phải ngay chính.