TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Loạn bình về chức quyền và đạo đức, Ngò Gai bảo:
- Chức quyền và đạo đức tỉ lệ thuận, chức càng lớn đức độ càng cao. Vì sao, vì muốn chức cao phải thử thách tu dưỡng phấn đấu rèn luyện đạo đức cách mạng ghê gớm lắm!
Mướp Đắng gạt đi:
- Chức quyền không tỉ lệ thuận mà tỉ lệ nghịch với đạo đức. Không có chức hoặc chức thấp thì còn chút đạo đức chứ chức càng cao thì thủ đoạn ác hiểm càng lắm. Tay nọ, lúc còn nhân viên lính lác thì hiền từ nhân ái nhưng khi được cái chức loèn quèn đã bắt đầu trịch thượng, có cái chức vừa vừa thì hách dịch gian giảo, càng lên cao càng độc đoán gian tham hiểm ác bất chấp. Quan trường là gian trường, quan lại là phường gian tham, những kẻ gian vượt lên trong gian trường đó là hạng siêu độc, đầy mình mưu mô xảo quyệt, lắm thủ đoạn thâm hiểm không lường. Cứ nhìn vào tham nhũng là biết, bọn quan nhỏ quan vừa ăn lắm cũng cỡ vài tỉ đến chục tỉ chứ bọn quan lớn ngoạm môt phát thôi đã hàng chục tỷ, vài triệu đô la thành giặc nội xâm luôn.
Nói chung, chức quyền làm hư hỏng con người, chức tước càng lên cao nhân cách càng xuống thấp. Chức đi với ác, chức to ác lớn, nên chi, muốn làm hư hỏng kẻ nào thì cứ cho cái chức, không bao lâu nó sẽ hóa ác cho mà xem.
30-12-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét