MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 23 tháng 1, 2023

BỊ NGHE THỔI KÈN

BÚT NGUYÊN  TỬ

 ảnh internet

            - Ông  Đầu Tàu bay  chức,  xót xa đau thương  vô hạn thế nhưng thông  cáo bảo ổng  tự nguyện  xin  thôi mọi chức vụ   để nghỉ hưu. Thế  rồi người ta kê một lô một lốc  về tiểu  sử,  nào xuất thân gia  đình  giàu truyền  thống, nào tham  gia  quá  trình   cách  mạng, đảm  đương  trọng trách này khác… Vuốt ve  nghe  đã lỗ tai! Người ta  còn trân  trọng tặng  bó hoa  tươi thắm như lời  tri ân hoàn thành   xuất  sắc nhiệm  vụ, lịch  sử  đời  đời ghi công. Ông  Đầu Tàu cười  tươi, tỏ vẻ vui lắm.

            Tư Quèo nói  tới  đây hừm  một  cái:

            - Rõ  chết  còn  muốn  nghe thổi kèn!

            Hai Ngạnh  cười mỉa:

            - Lão  này lúc  đương  chức  đương  quyền khoái nghe thổi kèn  lắm. Nào ông Bảy tài, ông Bảy  giỏi, lãnh   đạo tầm  vóc  quốc tế, có tầm nhìn  vĩ mô lại  đi sâu đi sát, lãnh   đạo toàn  diện. Tới  địa  phương nào cũng  mang  đến luồng   sinh  khí mới, truyền khát  vọng, gợi mở ý  tưởng, khai phóng    duy. Khoái chí, lỗ tai lão giật  giật.

            Ai nghe  cũng  đồng  tình rằng sống ham kèn thì chết cũng  khoái kèn, trước sau như một thế nhưng Ba  Chĩa gạt  đi:

            - Bị nghe thì  có, muốn  bịt  cũng  không được, lão vẫn  phải vểnh  lỗ tai  lên nghe cho  hết điệu kèn, phải  cắn răng  diễn  cho hết  vai tuồng. Hôm  sau ngã ngựa nhưng  hôm  trước  vẫn  phải tung tăng huấn thị, dắt phu nhân tươi cười diễn  qua  quan khách. Mất sạch chức chỉ  được ba lời vuốt ve  an ủi, nhận bó hoa khác chi  vòng hoa thành kính  phân ưu nhưng  vẫn  phải  tươi cười  hớn  hở. Rầu thúi ruột thúi gan còn buộc nghe  điệu kèn  hân hoan thì khác gì  sống  mà bắt nghe, bắt  vỗ tay theo  điệu kèn tử  biệt.

            Sợ  cũng phải làm bộ thích, ghét  cũng  phải làm  bộ yêu, xót  con mắt phải  nhìn, mếu cũng  ráng  cười, thốn lỗ tai phải  nghe, tiếng kèn  nghiệt ngã  đập  vào lói nhĩ, chạy  đâu cho thoát. Giỏi diễn nay bị tổ trác,  lão bị bắt  diễn bi kịch cuộc  đời mình, chết cũng phải  diễn, diễn  cho  đến  chết, ô hô hô, tọ ti tè!

 

20-1-23

1 nhận xét:

  1. 30-1-23,Facebook, 20L,
    TLKT, Sy Anh Nguyen-Còn được nghe kèn là may đấy? Người tiền nhiệm đâu được hưởng phúc đó?

    Trả lờiXóa