TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Đi tắt đón đầu là khẩu hiệu một thời, thể hiện ý chí thần tốc một ngày bằng hai mươi năm, là không đi tuần tự từ từ mà nhảy vọt, không mày mò tìm đường mà chộp ngay thành quả, đứng lên vai lên cổ người ta để tiến nhanh tiến mạnh, cách mạng là vậy.
Hồ hởi phấn khởi quá, cụ thể thế nào?
Trên quy mô lớn là kéo cả xã hội đi tắt. Tây phương phải xây dựng tư bản hàng trăm năm vẫn chưa thể tiến lên CNXH, ta không thể đi theo con đường quanh co đầy máu và nước mắt đó mà đi tắt bằng cách bước ngay vào thời kỳ quá độ trong vòng vài chục năm để tiến thẳng lên CNXH, cách mạng, ưu việt là vậy.
Đi tắt một thời gian đói xụi giò bước không nổi, đổi mới không thì chết, đành chỉ nêu định hướng cho có vẻ thôi còn thực thì quay trở lại từ đầu.
Đi tắt đón đầu chung trên quy mô lớn là vậy còn đi tắt cụ thể hơn thế nào?
Đó là học tắt: Trình độ lớp 3 cũng vượt cấp 2 chài cấp 3 qua cấp 4 (đại học), có kẻ lớp 3 còn thi đầu vào nghiên cứu sinh tiến sĩ, học nhanh như nhấp nháy. Chưa tới vài chục năm đã có lượng giáo sư tiến sĩ cao nhất khu vực, hàng đầu thế giới, ngon lành!
Đó là quan tắt: Không phải như thời phong kiến lạc hậu phải tu thân tề gia mới ra trị quốc, thời này vừa ở bưng ra là nhảy lên quan chức để trị quốc bình thiên hạ, còn tu thân tề gia làm người tử tế hãy đợi đấy, về hưu hẵng hay. Thời trọng dụng nhân tài, ngay cả người mù chữ còn làm đến giám đốc công ty đăng kiểm nữa mà!
Đó là giàu tắt: Trên cối dưới râu, chỉ có cái xắc lép, đồng lương chết đói, không lao động sản xuất, không kinh doanh đầu tư, không tích lũy mà đùng một cái vô sản chính hiệu hóa vô số sản, thành tư sản đỏ lòm luôn.
Đi tắt, ai được ai mất?
Cán bộ, quan chức đi tắt thì được cả danh lẫn lợi, ba họ đổi đời, đất nước lẹt đẹt xếp hàng cuối, đói nghèo đeo theo xóa hàng chục năm không hết, tham nhũng như rươi, còn nhân dân cứ qua Hàn Đài mà xem, ôsin đầy ra bên đó, bí nước có người bán thân, bán luôn cả nội tạng!
23-1-23 (mồng 2 Tết)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét