MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

THỬ GÂN


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho sợ vợ

                 Các thành viên trong Hội Sợ Vợ họp quyết định thay đổi tên bởi vì cái tên Sợ Vợ làm cho các bà mang tiếng hiếp chồng. Đổi qua tên Thương Vợ cũng không ổn vì nghe có vẻ bề trên không thì cũng ngang hàng ngang lứa với vợ, không hay. Cuối cùng thì mọi người đều nhất trí đổi thành Hội Kính Vợ. Được tin, Chu Cương người thời Chiến Quốc bên Trung Hoa gởi đến một bản tự sự thay cho tờ đơn để xin gia nhập và được nhất trí. Nội dung như sau:

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

TRI THỨC TỔNG HỢP


BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet 


        - Cơn bão đi vào vùng Bắc bộ. Các cơ quan khí tượng của Trung Quốc, HồngKông, Mỹ nơi dự báo đường tâm bão sẽ đi vào Nam Định, nơi dự báo vào Hải Phòng, nơi dự báo vào Quảng Ninh riêng cơ quan dự báo của ViNa ta lại dự báo bão sẽ đi vào và ảnh hưởng cả vùng duyên hải Bắc bộ. Và rồi bão đi vào và suy yếu ở Hải Phòng. 
          Tư Tỏi nghe Ba Riềng kể tới đây liền vỗ đùi  đánh đét:

BA LÀ ...BA LÀ...BA LÀ...

BÚT NGUYÊN TỬ  

Ảnh internet

Sếp ham món đăng đàn thuyết giảng, trăm lần như một, hễ có mặt sếp là ai nấy được một bữa no nghe. Đặc biệt, sếp nổi danh BA LÀ…

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

NĂM HỞ - NĂM THƯƠNG

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet

               Anh viết cho em bài thơ Năm Hở
                   Như người em bốc lửa muốn “đai”

HÌNH NHÂN THẾ MẠNG


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho hình nhân thế mạng

          Ba Tắc kể chuyện đời Tam Quốc rằng Tào Tháo kiệt quân lương, sợ quân sĩ hoảng loạn nên sai tay phụ trách lấy đấu nhỏ mà đong. Quân lính phát hiện, phẫn nộ bắt giao cho Tào Tháo. Tay phụ trách quân lương một hai kêu oan rằng chỉ làm theo lệnh. Tào Tháo bảo nhỏ rằng cần mượn cái đầu y để yên lòng quân, hứa sẽ chôn cất đàng hoàng, chu toàn cho gia đình con cái y. Thế là bị quy tội ăn bớt quân lương nên xử tội chết, đem chém bêu đầu, tay phụ trách quân lương bị Tào Tháo làm hình nhân thế mạng để yên lòng ba quân.

          Tư Nghẽn xùy một cái bảo:

ĐOẢNG


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho sáng đúng chiều sai


Tư Đoảng nhà gần lộ chính. Thấy hai bên đường đất còn thừa, bỏ hoang uổng liền ương một số cây lưu niên đem trồng. Người ta khen Đoảng biết coi trọng tấc đất tấc vàng, biết tận dụng tăng gia sản xuất, một tấm gương đáng học tập.

Thứ Năm, 26 tháng 9, 2013

Ăn theo TRÂU




Dựa vào trâu, một loạt từ mới trong tiếng Việt được hình thành. Cái gì to hoặc gắn với con vật này thì ghép tiếng trâu vào. Ớt sừng trâu là loại ớt trái to, cong cong tựa sừng trâu chảng. Chuồn chuồn loại to nhất là chuồn chuồn voi, thứ đến chuồn chuồn trâu và bé nhất là chuồn chuồn kim. Đĩa trâu, ruồi trâu (lằng) đều to, bám hút máu lại còn tiếm dụng danh nghĩa trâu. Ngoại lệ có chén mắt trâu chắc là loại chén nhỏ nhất? Dưới âm ti có quỷ đầu trâu mặt ngựa, trên trời có Ngưu Lang đều mượn danh  trâu. Cộ là loại xe có hay không có bánh do trâu kéo, còn gọi là cộ trâu. Xe châu là loại xe như có dát vàng dát ngọc dành cho người sang quý ,“Xe châu dừng bánh cửa ngoài” (Kiều) mà đọc thành “xe trâu” thì hỏng to!

"NƯỚC LẠ"

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
          Ba Riềng thắc mắc không biết “nước lạ” là nước nào, phải chăng vì chúng thường làm những điều quái lạ phi đạo đức vượt ra khỏi tập quán và luật pháp quốc tế? Tư Tỏi cũng biểu đồng tình, bảo lâu lâu nghe tàu của chúng đâm làm hư hại ghe thuyền nhà mình rồi biến mất dạng, nghe người của chúng vào mượn cớ kinh doanh làm ăn rồi lừa đảo làm cho nông dân mất trắng tôm tép, nông sản… Gọi “nước lạ” chắc cũng để chỉ kẻ khẩu phật tâm xà, mặt nai nanh cọp, hành vi quỉ quái lạ lùng… Có điều không biết “nước lạ “ là cái nước tận xứ nào?

GIẢ ĐÈ

BÚT NGUYÊN TỬ  

Ảnh internet 

 

          Tam Giác bảo rằng cần  phân biệt rạch ròi chân giả, dựa vào chân thực, lấy đó làm căn cứ. Muốn khoa học muốn tiến bộ thì loại bỏ giả trá, phải chân thực, chân thực và chân thực!
          Để Tam Giác hào hứng hùng biện cho đã, Lục Lăng mới từ tốn:

Đi "ĐẬU PHỤNG ĐƯỜNG"

TIỂU HÙNG TINH 

Ảnh internet

 

Tư Ròm kể rằng một bà cụ bắc có con ở trong nam, ngày nọ, bà chuẩn bị đem một cháu nhỏ vào thăm, người nhà dặn: Ở quê mình nói (củ) lạc nhưng  vào nam phải gọi là đậu phụng người ta mới hiểu. Bà cụ nhẩm kĩ lời dặn. Vào đến Sè Goòng, xuống xe, loay hoay một hồi không thấy đứa cháu nhỏ, bà hốt hoảng mếu máo: - Đứa cháu tôi mới đây mà đi “đậu phụng”  đường mất rồi. Hu hu!

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Thoáng Tiếng Chim (Thơ)


TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
 
Bìm bịp kêu vời con nước lớn
Em ra ruộng cấy ngập chân bùn
Tất tả quê nghèo đồng sâu đồng cạn
Gió xát tê người xối xả mưa tuôn

NGHE (Chữ nghĩa)


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Nghe: cảm nhận bằng tai, giác quan quan trọng của người, đa phần những người câm là do bị điếc, không nghe, không tiếp xúc được với ngôn ngữ nên không nói được dù các khí quan phát âm nguyên vẹn. Như vậy, nghe là yếu tố đầu tiên quyết định việc hình thành ngôn ngữ ở người.

Sự tích LÔNG


TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet
 




Kết quả hình ảnh cho râu tóc quái lạ
Dòng tộc họ Lông nhiều lắm, cư trú khắp mình mẩy đủ hạng dài có ngắn có, quăn có thẳng có, rậm có thưa có. Có Lông đầu, Lông mày, Lông mi, Lông miệng, Lông nách, Lông ngực, Lông bụng, Lông chân, Lông chỗ ấy…Đâu có lỗ chân lông là đó có Lông sinh sống.

Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

LƯƠN HÓA QUÁI

Truyện ngắn của BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho lươn hóa quái



Vùng nọ tự dưng xảy ra nạn mất gà vịt. Đêm khuya, khi mọi người yên ngủ thường rộn lên tiếng kêu quang quác, đập cánh sán sạt, chủ nhà vùng dậy đốt đuốc soi tìm, lần nào cũng vậy, không mất gà cũng mất vịt. Trên đường còn vương  vải ba thứ nhớt nhát tanh tưởi, vài đám lông gà lông vịt dính máu tung tóe. Có người bạo gan rình xem thì thoáng  thấy một vật hình thù  khi như lươn khi như cáo, ẩn hiện lúc trườn lúc bò, lúc đi thẳng như người. Nhiều người đoán là lươn già hóa cáo  đi tác quái.

DÙNG LƯỠI TRÁM ĐẬP



          Đập thủy điện ĐaKrông 3 do công ty CP thủy điện Trường Sơn làm chủ đầu tư vỡ toang hoác, nước cuốn trôi hàng trăm tấn lương thực của người dân vùng hạ lưu.  Nguy, bộ sậu tìm cách giấu nhẹm bằng cách không cho  huyện vào kiểm tra, cấm tiệt người lạ tới gần đập, hoãn binh rồi tính tiếp. 

SIÊU TƯỞNG




Cơ sở Tề Thiên thiếu mọi thứ chỉ thừa quyết tâm, một hai xin ngài Tam Toạng mở  đại học để phục vụ tốt nhiêm vụ chính trị địa phương. Xin, xin nữa, xin mãi cuối cùng TamToạng cũng phải ừ.
            Đến khi triển khai, Hai Tốt lo lắng rằng thiếu trang thiết bị, không có cơ xưởng, không đủ tài liệu sách báo mà lại đòi mở lớp đào tạo bậc cao chuyên sâu thì làm sao? Sếp Tề Thiên cười:

"THỐI KIẾN"


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet
          Nổi tiếng nhờ ghi chức danh trên thiệp mời đám cưới con, y tới xin cầu chứng sáng kiến tại Tòa, bị mắng:
            - Phó ban chống tham nhũng là chức làm việc công, đám cưới con ngươi là việc riêng, công tư phải tách bạch, tùy tiện ghi chức vụ công lên thiệp mời mà cho là sáng kiến sao?

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Xử tội ĂN và ĐÚT

BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet


            Ăn và Đút bị tóm đưa ra Thiên Lôi Tòa. Cả hai bai bải chối tội.

            Ăn: - Lỗi tại thằng Đút, nó đút bắt con phải ăn, xin đèn Tòa soi xét.
            Đút: - Lỗi thằng Ăn, nó ăn bắt con đút, xin đèn Tòa chứng tri.

Tân NGƯU LANG TIỂU TRUYỆN



BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet

Ngưu Lang quanh năm lo chăn trâu làm ruộng bên bờ Ngân Hà, sống chơn chất tự nhiên, chẳng chút lo âu tục lụy.  Nàng tiên Chức Nữ là cháu ruột của Trời, được cưng chiều quá mức nên hư hỏng lắm. Đang tuổi vị thành niên mà đã nhăng nhít nhẵn mặt bá quan văn võ thiên đình. Ham vui, tưởng bở, dính đến tháng thứ bảy đành chịu phép để vậy. Trời biết chuyện, lo lắng lắm, bể ngoài giá thú thì thực tai họa, hỏi mình còn mặt mũi đâu để làm Trời. Liền lập kế hợp thức hóa.

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

TIẾN LÊN HÀNG XÃ ĐÓI


BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet

            Xã được công nhận xã nghèo, trong buổi họp dân, chủ tịch phấn khởi tuyên bố:

            - Xin thông báo với bà con  tin mừng là xã  ta đã được công nhận là xã nghèo, được ưu đãi vốn vay, được ưu tiên đầu tư xây dựng cơ bản, được miễn trừ thuế nông nghiệp, được trợ cấp nhiều thứ lắm…

DỄ NỂ HẾT BIẾT



Cháu lên cấp 2 (trung học cơ sở), ông mừng hỏi học những môn gì, cháu khoe:   
            - Dạ, Chính Văn Sử Địa Toán Lí Hóa Kĩ Sinh Anh Thể Công.
            - Anh Thể Công là anh nào vậy cháu?

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Triết lí CON ĐƯỜNG CONG


BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet

Con đường cong

Đường lòng vòng
                                        không thẳng
Con đường ngắn
 chắc chắn

CHỮA BÍ TIỂU



BÚT NGUYÊN TỬ

Ảnh internet 
Kết quả hình ảnh cho BÁO CHÍ LẾ PHẢI


         Y  bị chứng bí tiểu mãn tính, chạy cùng thầy nhưng chữa không khỏi, tìm gặp Bút Nguyên Tử thì được mách nước nên theo nghề làm báo. Y lắc đầu bảo rằng mình hiểu biết trật trầy, chữ nghĩa không đầy nắm theo nghề báo sao nổi. Tử giả lả:

QUẢ BÁO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet

          Ông Vằn có ba con: Cáo , Sói và Beo. Mỗi con hùng cứ thu giữ mối lợi  một khu vực. Ông Vằn không chịu lép con cái, không thèm nhờ cậy mà còn muốn giúp đỡ thêm bọn chúng cho đáng mặt sinh thành.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

THÁNH CŨNG KINH



TIỂU HÙNG TINH 
Ảnh internet
          Chư vị Xóm Nhà Lá quần tụ lai rai, chủ xị Tư Gáo nêu câu hỏi vì sao Thánh Gióng bay về trời?

CŨNG LÀ NHÂN QUẢ


 TIỂU TỬ VĂN
          Ba Khía bảo rằng người ta bỏ tiền  ra xây chùa tô tượng làm công đức để được chư phật thánh phò hộ độ trì. Công đức càng lớn độ trì càng cao, sớm thành thành quả. Gieo nhân tốt được hưởng quả phúc, thế nên từ đại học đến bình dân, từ chức quyền đến giới phe phẩy đua nhau làm công đúc để hưởng quả phúc.

THỦY ĐIÊN NẶNG


 Image may contain: outdoor
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 


          Động đi động lại, đất đai Bắc Trà Mi rung chuyển dữ, dân tình bất an, nhiều gia đình hoảng hốt đìu nhau lên núi, chạy như chạy loạn. Ở dương thế thì dưới kêu trên, trên về phán biểu mập mờ không đâu vào đâu, chẳng biết đường nào mà tin, Ngọc Hoàng thấy không ổn, gọi Thổ công lên truy xét. Tội nghiệp Thần Thổ Bắc Trà Mi, thân bị kẹt dưới đập thủy điện, chỉ hồn  ngoi lên bay được về trời. Ngọc Hoàng quát hỏi:

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Sự tích BEO

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet  
Kết quả hình ảnh cho con beo đốm
          Cọp làm chúa khu rừng, trăm loài khốn khổ vì nạn thuế máu, hết Nai bỏ mạng thì Bò phanh thây... Cả khu rừng ai cũng nơm nớp lo âu, ai cũng căm phẫn  muốn diệt Cọp. Mèo cũng là loài khốn khổ kinh niên, ngày ngày săn lùng cật lực cũng chỉ được con chuột con gián cầm hơi, tức mình kêu gọi các loài đừng cung nạp cho Cọp.  Cọp đến đâu thì báo động cho cả rừng hay, phải bao vây cho khốn đốn, chờ thời cơ là xé xác.

ÔNG TRƯỞNG BAN


TIỂU HÙNG TINH
Ảnh internet

Một năm không làm việc
         Tối hôm qua hơi mệt
         Báo cáo láo ông viết
        Óc tưởng tượng giỏi thiệt

THẦY ĐỘC

TIỂU HÙNG TINH 

 ảnh internet

          Tổ tiên vốn nghiệp kinh doanh, để lại hai chữ TÍN NGHĨA nhằm răn bảo con cháu rằng buôn bán không phải chỉ biết đồng tiền lời lãi mà bất chấp, phải có văn hóa, có đạo đức nữa. Thầy độc nối nghiệp tổ tông, trên bàn thờ còn treo hai chữ sáng ngời.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

LÁC ĐÁC BÊN SÔNG RỢ MẤY NHÀ



NGUYỄN VĂN HÙNG
Trường CĐSP Sóc Trăng

butngyentu.blogspot.com
ảnh internet
            Trao đổi với Nguyễn Cảnh Phúc (NCP) về một câu thơ trong bài Qua đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan (KTNN- 658- 20/11/2008)
            Lom khom dưới núi tiều vài chú
            Lác đác bên sông chợ (rợ) mấy nhà.
Sau khi lượt qua  và hoàn toàn tán thành hai loại ý kiến không tán thành với cụm từ “chợ mấy nhà”“rợ mấy nhà”, NCP đề nghị  đọc câu thơ trên: “Lác đác bên sông rớ mấy nhà”.

XUẤT KHẨU CÁN BỘ


BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Kết quả hình ảnh cho THỪA CÁN BỘ

Ba Tam Giác đăm chiêu:

          - Thời buổi này, món gì cũng  mong trở thành hàng hóa để bán nhưng phải bán ra nước ngoài, phải xuất khẩu. Trái gì ngon, con gì béo cũng phải nhịn miệng để xuất khẩu hòng thu về đồng đô làm giàu đất nước.

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Phiếm luận CHUYỆN VỢ

TIỂU HÙNG TINH

Ảnh internet


          Để tìm hiểu, trước tiên phải phân loại vợ. Các đế vương xưa xếp vợ thành thứ hạng theo đó mà có danh vị, ngạch bậc, hệ số bổng lộc, quyền hành, ưu đãi khác nhau.

BẬP ĐẦU RA


TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet


          Lai ra cùng bạn đồng nhậu, Càng Cua  ngẫm nghĩ nói:
          - Món thì nhiều nhưng ngon nhất, bắt mồi thấm thía nhất phải kể đến món đầu. Hèn chi người ta thường nói ăn đầu heo. Được ăn đầu heo cũng là cách thưởng công, vì đầu heo là món ngon nhất.

HỆ LỤY KỲ VƯƠNG




BÚT NGUYÊN TỬ


                                                      Xin đọc trước bài VUA CỜ THÁO CHẠY
Ảnh internet
          Lại nói chuyện lưỡng đại kỳ vương là Đế Tham và Đế Thú nóng máu đánh cờ ăn thua tiền tỉ gây chấn động thế giới, bị ra tòa lãnh án. Tưởng đã yên ai ngờ lại phát sinh biết bao hệ lụy.