MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

THỦY ĐIÊN NẶNG


 Image may contain: outdoor
TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 


          Động đi động lại, đất đai Bắc Trà Mi rung chuyển dữ, dân tình bất an, nhiều gia đình hoảng hốt đìu nhau lên núi, chạy như chạy loạn. Ở dương thế thì dưới kêu trên, trên về phán biểu mập mờ không đâu vào đâu, chẳng biết đường nào mà tin, Ngọc Hoàng thấy không ổn, gọi Thổ công lên truy xét. Tội nghiệp Thần Thổ Bắc Trà Mi, thân bị kẹt dưới đập thủy điện, chỉ hồn  ngoi lên bay được về trời. Ngọc Hoàng quát hỏi:

          - Ngươi là thổ công bản địa lo việc an nguy của dân chúng, đáng lẽ phải làm cho dân yên sao lại làm dân sợ. Nay ngươi lắc mình, mai ngươi  vặn lưng, đất đai rung chuyển chấn động làm dân chúng hoảng hốt là sao?
          Thần Thổ gãi đầu gãi tai thưa:
          - Dạ bẩm, xưa nay con ăn ở hiền lành, cai quản tận tâm, không gây một chút xáo trộn nhưng từ ngày có Bà Thủy lên ngự đại ngàn, bả tạo nghiệp nạn mới ra nông nổi.  Ai đời bả to nặng đến thế mà ngự chòm hõm lên mình con, dằn ngay chỗ khớp mà đè cho ê ẩm muốn gãy hỏi sao con không oải mà trở mình. Lỗi do bà ấy.
          Ngọc Hoàng cho gọi Bà Thủy lên mắng:
          - Tích cho mập, tăng trọng cho lắm để rồi tọa chình ình làm rêm mình mẩy người ta, lại dè chỗ khớp nối mà nén bắt Thần Thổ cựa quậy hoài gây rúng động đất đai. Chính ngươi là thủ phạm.
          Bà Thủy  kêu ca rằng xưa nay mình và Thổ Công quan hệ hữu hảo,  nước ra sông ra suối tuôn về xuôi, đất nước thân ái, không xích mích gì. Chỉ từ ngày Bà Thủy tôi bị ngăn sông cấm vận bằng cái đập thủy điện Sông Tranh mới sinh chuyện. 
          Ngọc Hoàng bảo làm thủy điện điều tiết nước, phát ra nguồn điện tạo lợi ích là chuyện khoa học bình thường thôi cớ sao lại sinh chuyện.
 Bà Thủy lại kêu:
- Điều không bình thường là người ta thiếu nghiên cứu, không khoa học nên xây ngay chỗ đứt gãy, tích nước đè ngay chỗ khớp nối cột sống Thần Thổ làm ổng đau nhức vùng vẫy, chết là chỗ đó.
Ngọc Hoàng vỡ chuyện, lắc đầu kêu trời:
- Bọn Ngu Công  từng đào đãi san núi thành bình địa gây thủy họa đã đành, giờ ngăn đập ngăn núi tưởng ra thủy lợi té ra cũng thành thủy hại. Người ta thường nói hiểu biết không bao lăm mà làm chuyện lớn thì sinh ẩu tả, nhiệt tình với ngu dốt bằng phá hoại , thủy điên nặng chính là đây.

                                                                              10- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét