MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

VUA CỜ THÁO CHẠY


BÚT NGUYÊN TỬ




          Tử này bị vợ nhằn, bảo xứ Bạc có Hắc Bạch nhị vị công tử là những tay chơi khét tiếng, dám đốt tiền soi tìm guốc cho gái, đốt tiền thi nấu đậu…nhờ vậy mà vang danh công tử Bạc Liêu, tên tuổi đi vào thành ngữ, vọng vào âm nhạc, nhảy lên sân khấu, lồng vào phim ảnh thu hút cả triệu người. Nghe đâu người ta còn làm cả khu du lịch Công tử Bạc Liêu, ngày ngày mở cửa đón khách tứ xứ tham quan. Chơi mà lưu danh hậu thế, vang lừng bốn cõi, để dấu ấn cho quê  hương, thế mới là chơi

!

          Sát nách xứ Bạc, đất Sóc mình nào kém cạnh, có mấy vị quan chức rủ nhau chơi cờ ván cả năm tỉ bạc bắng mấy cái biệt thự, chơi vài ván đủ xây cả dãy phố sang trọng. Ông quen viết lách đá bổng đá bỏ đâu đâu, chuộng món lạ mà quên đặc sản nhà, cần khai thác điển hình dân chơi đồng bằng, người ta có Bạc Liêu mình có Bạc Liều, đưa vào kỉ lục thế giới cho thiên hạ thất kinh cái coi!
          Vâng lời vợ dạy, bèn nghĩ một chuyện.
          Rằng Đế Thích  là vua cờ tiên giới được tám cõi bái phục, chỉ tay ham cờ nọ tự xưng là Đế Thú thì coi chẳng ra cái thá gì lại còn thách đấu, ai thua bị phạt rượu, thắng làm Kì vương. Thách nhưng Đế Thú biết mình bốc phét mà non cơ, chơi sòng phẳng thì cầm chắc phần thua nên tương kế tựu kế gài Trạng Cờ vào mách nước (theo kiểu gà bài như mấy lần thi bổ túc trước đây). Bàn cờ được bày giữa sân quán Thy Tài, truyền hình trực tiếp khắp năm châu. Hai kì thủ một tiên một tục, Trạng Cờ được bố trí cầm lọng che nắng, y  kín đáo dùi một lỗ thủng trên lọng cho nắng rọi vào, xoay chỉ  con nào thì Đế Thú  đi con đó. Tuy được mách nước nhưng  Đế Thú vẫn bị công phá quyết  liệt, bị dồn ép ngộp thở, phải xin nghỉ xả hơi.
Riêng Thú bà bà hồi hộp theo dõi qua màn hình, thấy kì thế chồng lâm nguy, nước cờ rối loạn, tiến thối lưỡng nan, kiểu này không ”ngoại thủy” không xong nên nhảy vào xin phục vụ văn nghệ giải lao, hát dân ca ba miền rồi mượn lời ru con để gà: Ấu ơ…Ru con con ngủ cho ngoan- Để cha con lên xe xuống ngựa nghênh ngang võng điều…Khớp khớp con ngựa ngựa ô…Như chết đuối vớ được cọc, Đế Thú hội ý và nhập trận ngay, lên nước xe lật ngược thế cờ rồi xuống liền hai  nước ngựa chiếu bí.
          Tiên cờ Đế Thích lần đầu tiên trong đời thúc thủ, quỳ mọp xuống xin bái phục. Đế Thú xua tay, bảo thắng thua là chuyện nhỏ. Tui vậy chứ còn thua xa thằng Tân, nó là đại cao thủ, đánh ăn tui cả mấy chục tỉ lận.  Đế Thích ngạc nhiên: - Không lẽ ngài đây là…? Đế Thú mau mắn: - Tui chính là thằng Lèo Sóc Trăng đây, giờ chấp luôn ông một xe, mình chơi vài ván, ván sơ sơ năm tỉ, chịu không? Đế Thích hoảng hồn hoảng vía thăng thiên cái rẹt.                                               
                                                                                     9- 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét