MỤC LỤC BLOG

Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

DỄ NỂ HẾT BIẾT



Cháu lên cấp 2 (trung học cơ sở), ông mừng hỏi học những môn gì, cháu khoe:   
            - Dạ, Chính Văn Sử Địa Toán Lí Hóa Kĩ Sinh Anh Thể Công.
            - Anh Thể Công là anh nào vậy cháu?

            - Dạ là Anh văn, Thể dục, Giáo dục công dân ạ!
            - Khá lắm, còn môn nào nữa không?
            - Còn Âm Thuật Nghiệp Lao Hợp.
            - Là gì?
            - Là Âm nhạc, Mĩ thuật, Hướng nghiệp, Lao động, Kĩ thuật tổng hợp.
            - Nhiều dữ hen, còn nữa không?
            - Dạ còn Ma Mê Hôn Môi Ếch nữa.
            - Ủa Ếch Mê Hôn Môi Ma là sao?
            - Dạ là Phòng chống ma túy, Bài trừ mê tín dị đoan, Hôn nhân gia đình, Bảo vệ môi trường, Phòng chống AIDS nữa.
            Ông giật mình:
            - Hậu học khả úy, cái học về sau này đáng gờm, dễ nể hết biết luôn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét