TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet
Nam Tào
tay cắp sổ, cổ khoác máy ảnh, lưng lận ghi âm bay xuống trần chìa thẻ nhà báo
phỏng vấn Thổ Địa Công Công:
-
Thưa ngài, hiện tham nhũng đang là quốc nạn, hoành hành đầy rẫy đâu cũng
có sao mà địa phận ngài cai quản từ trước
đến nay vẫn êm ru bà rù chưa xì vụ nào, hổng thấy báo chí địa phương đăng tải,
chưa thấy cơ quan pháp luật ra tay. Tình hình này là sao, thưa ngài!
Thổ
Địa Công Công vốn là người sạn sõi, giỏi xử lí các tình huống tế nhị, tính rằng
giờ nói không hóa ra nói dóc khó qua mặt mà nói có hóa ra vạch áo cho người xem sẹo biết đâu dính bẫy,
bèn khéo léo:
-
Không phải là không có, có nhưng chưa tới mức.
-
Chưa tới mức là sao?- Nam Tào khui tiếp.
-
Là vì thâm lạm không lớn, nhiều lắm cũng chỉ vài tỉ, so với nơi khác thì nhẹ hều,
thấm tháp chi, chưa tới mức đưa ra mà làm ầm ĩ không có lợi.
-
Thế tính chuyện ém nhẹm sao?
-
Đưa ra chứ nhưng từ từ, cứ để êm êm cho
nó làm lên tới vài trăm tỉ bấy giờ mới đem xử một cái một cho gọn, đưa ra lắt
nhắt rách việc lắm.
Nam
Tào há hốc, đánh rơi luôn cả bộ đồ nghề vọt về trời.
Thổ
Địa Công Công ngó theo, xoa tay vì tống được tay nhà báo hay khui móc.
95