MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

ĐÁNG LO


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
             Án Tử vào chầu, Cảnh Công thầm thì:
            - Hôm qua ta nằm mơ thấy điềm bất tường.
            - Bất tường thế nào? – Án Tử gặng hỏi
            - Ta trông lên núi thấy hùm, nhìn vào hang thấy rắn.
            Án Tử cười nhạt:

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

THẰNG TRÊN CÂY VÀ THẰNG DƯỚI ĐẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
            Điên Điển  bảo đồng bào dân tộc miền núi có câu nói mỉa rằng thằng trên cây nói hay lắm còn thằng dưới đất lại làm bậy.
            Bông Súng xen vào:
            - Ý nói trung ương thì chỉ đạo đúng còn địa phương vận dụng sai chứ gì?
            Điên Điển lắc đầu:

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

DỊCH VẬT BỌN MẮC DỊCH NÀY ĐI !

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Ngò Om bảo thằng cha chức sắc nọ dám tuyên bố một câu xanh rờn rằng công trình chục tỉ thất thoát một tỉ là tốt rồi.
            Ngò Gai  nghe giẫy nẫy như đĩa phải vôi:
            - Hết 10% công trình rồi còn gì, có ăn cướp không đó? Cán bộ làm việc thì ăn lương lại còn bày đặt ăn tham, trên ăn dưới ăn, ăn cho cạn tàu ráo máng. Mẹ kiếp!
            Rau Răm cười khẩy:

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

BUÔN TỔ CHỨC

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Y muốn vào tổ chức, người phụ trách hỏi:
            - Vào để làm gì?
            Nghĩ rằng trước tổ chức không nên giấu diếm, y nói thẳng nói thật:
            - Vào để kiếm chức quyền.
            Người phụ trách gạt đi:

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

NO MỒI VÀ SAY MỒI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
           Nghe tin mấy thằng cha con mẹ chức sắc sộ khám, Ô Rô chậc lưỡi:
            - Chúng  muốn gì có nấy, chế độ ưu đãi cùng mình, ăn lút  hầu ngập họng rồi còn  nuốt thêm làm gì cho hóc xương. Con vật  no còn biết dừng, người gì mà khốn nạn, tham lam hóa ngu muội cả lũ!
            Cóc Kèn  xía vào:

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

BÁM CHỨC ĐẾN CHẾT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Hùm Chủ mệt nặng, điện gọi cận thần là Cầy Sư và Cáo Tử về triều đình lo trọng sự gấp.
            Tin đến, Cáo Tử sốt ruột  nhưng ngần ngừ. Bọn thuộc hạ thúc giục bảo chiếu chỉ nối ngôi đến tay, chậm chân coi chừng  bị kẻ khác tranh mất. Cáo Tử lo ngại:

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

HIỂM ĐỘC TRUYỀN NÒI

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet 
Cho rằng Tàu cộng hiểm, chơi với nó nguy lắm, có ngày… Dưa Leo kể:
            - Quan Công đời Tam Quốc là dũng tướng vô song, được  người Hoa tôn thờ là bậc trung nghĩa, lại chính là người nổi tiếng  với ngón đà đao.  Đang đánh, giả bộ thất thế thúc ngựa vọt chạy, đối phương đắc thắng rượt theo, thiếu phòng bị,  bị Quan Công xuất kỳ bất ý  hươi thanh long đao ngược về sau đoạt mạng.  Ngón lừa hiểm đến vậy!

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

ÔNG ĐẦU ĐÍT

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet 
            Thời buổi cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, công nghệ 4.0 là hàng đầu, phải đi bằng trí tuệ, chất xám. Phải làm giàu tri thức, đổi mới tư duy, nâng tầm để sánh vai năm châu bốn biển. Đúng sách, nhất trí, phải đi bằng đầu!

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2020

TAI ĐẦY TỚ (TAI QUAN)

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
           Một bọn con quan cháu kẹ tới  học  món luyện tai để đi làm đầy tớ nhân dân, một tên bước vào,  Sư Ngoáy hỏi:
            - Tai để làm gì?
            Tên này y chang bài bản:
            - Tai để nghe, phải thu thập  nhiều phía nhiều nơi nhiều nguồn, phải biết nghe cả những điều chướng tai nghịch nhĩ…
            Sư Ngoáy cười khẩy:

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

ĐI TẮT ĐÓN BẰNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Chuyện học đi đôi với hành, học từ thấp lên cao, đến đâu hiểu đến đó, lý thuyết vận dụng vào thực tiễn  xưa rồi, bây giờ là thời đại cách mạng, học cũng phải biết chớp thời cơ, đi tắt đón đầu. Thủ  Chạch và Đốc Lươn được giao báo cáo điển hình.
            Chạch bảo:

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2020

CHẤN HƯNG DÂN KHÍ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
            Vị vương tiếp kiến và hỏi kế sách dân cường nước thịnh, Ngôn Chính khuyên cần chấn hưng dân khí. Hỏi chấn hưng thế nào thì đáp:
            - Phải nuôi dưỡng khí thế kiên cường, bền bĩ, phấn chấn lành mạnh  khi đất nước thanh bình và bùng lên mạnh mẽ như bão táp sóng cồn sẵn sàng  cuốn phăng kẻ thù những khi ngoại xâm đe dọa, đất nước lâm nguy.
            Vị vương  khoe:

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

NÔ LỆ MÃN KIẾP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://top10bookie.com/wp-content/uploads/2020/01/giai-ma-chiem-bao-thay-trau-1-1024x583.jpg

             Chủ cắt bỏ sợi dây mũi rồi bảo trâu:
            - Đi đâu thì đi, từ nay ta không cần kéo cày nữa, cho ngươi hoàn toàn tự do.
            Lâu ngày ao ước, nay được tháo cũi sổ lồng, trâu ọ một tiếng lớn rồi lụp rụp chạy vào rừng.

VINH DANH KẺ CƯỚP

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
               Tới đâu cũng được hùng hồn rao giảng: Tổ chức, tổ chức và tổ chức! Hãy cho tôi một tổ chức cách mạng tôi sẽ đảo lộn cả thế giới (Lênin). Tổ chức tạo ra cán bộ mà cán bộ là gốc cách mạng nên chi tổ chức vô cùng quan trọng, quyết định mọi thành  bại. Nghe đã lỗ nhĩ!
            Đang đảm trọng trách quốc gia bỗng đùng một cái đại quan hóa ra thằng giặc.
            - Quan hóa ra giặc là sao?

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2020

KHAI DÂN TRÍ

BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet
        Vị chủ cho mời, hỏi thượng sách làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh, Trực Nhân khuyên nên khai dân trí. Nôm na  là mở rộng hiểu biết, nâng tầm suy nghĩ, trình độ mọi mặt của dân tộc.
            Vị chủ cả cười:

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

TƯ SẢN ĐỎ LÒM LÒM

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Bình loạn giai cấp, Tam Giác dẫn kinh điển  Mác Lê bảo rằng  vô sản là giai cấp làm thuê, không có tư liệu sản xuất nên phải bán sức lao động, bị giai cấp tư sản bóc lột đến tận xương tủy. Còn tư sản thì còn vô sản bị áp bức, muốn giải phóng giai cấp vô sản thì phải lật đổ giai cấp tư sản.
            Lục Lăng thắc mắc:

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2020

GỐC NGƯỢC RỄ CHÙM

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://icdn.dantri.com.vn/2018/12/8/photo-0-15442352082171496089336.jpg

             Nói chuyện gốc rễ, Ba Riềng  xì một cái:
            - Xưa nay gốc dưới ngọn trên còn bây giờ,  trong xã hội mà cách mạng đã đảo lộn tận gốc này thì gốc trên ngọn dưới.
            Hỏi sao quái lạ vậy thì bảo:

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2020

DANH NGHĨA ĐẦY TỚ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
https://daotuanddk.files.wordpress.com/2012/11/421.jpg
            Rau Răm ngẫm nghĩ bảo:
            - Bây giờ những người ở đợ được gọi một cách khéo léo là người giúp việc, ô sin, không ai gọi một cách khinh miệt là đầy tớ. Gọi đầy tớ là sỉ nhục người ta.
            Ngò Om bác đi:

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020

ĐI SĂN MỒI

BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
            Trùm Vồ sai Đốc Tra xuống  cơ sở Giám Trê để săn mồi. Nhận lệnh, Đốc Tra cùng bọn tay chân vù xuống, dàn binh bố trận định ập vào tóm gọn nào ngờ Giám Trê đã chuẩn bị sẵn, vội vàng nghênh rước tới Thiên Thai Động Đào cho tha hồ bắt, mồi gì cũng có, muốn bắt bao nhiêu cũng được. Cả đoàn  đánh một trận ngả nghiêng lăn chiêng ọ kèn xong rút quân về trình diện báo công.
            Trùm Vồ nghe chuyện, nổi giận mắng:

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

TRỘM BẬC THƯỢNG THỪA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Lên lớp  giảng thuyết về trộm đạo , Đạo Chích bảo:
            - Đạo tặc nhiều bậc, từ  sơ đẳng đến thượng thừa, từ bọn du thủ du thực đến chức sắc quyền quý.
            Bọn đệ tử kính cẩn xin nghe, Đạo Chích tiếp:

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2020

CẦM QUYỀN CẦM TIỀN

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Móc Sĩ bái kiến xin học đạo làm quan, Hạm Sư lắc đầu xua tay:
            - Quan trường hiểm ác, đầy rẫy mưu mô thủ đoạn, sẵn sàng thanh toán lẫn nhau, nên tránh cho xa, coi chừng bị chúng xô một phát té lầu là nguy đấy!
            Không nản chí, Móc Sĩ vẫn khư khư xin theo. Hạm Sư hỏi:
            - Ngươi  muốn làm quan để làm gì?

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2020

GIẢI CỨU BÁO CHÍ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Mù U tỏ vẻ lo lắng:
            - Nguy, nguy tới nơi rồi!
            Dừa Nước ngạc nhiên hỏi nguy gì, y bảo:
            - Nguy vì để trống trận địa tư tưởng, các  nhà văn nhà báo là các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa đang kêu cứu. 

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2020

THƯỚC ĐO CÁCH MẠNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Dựa vào đâu để biết  Bí Vồ và Trùm Tra là những nhà cách mạng để tin tưởng, noi gương, Sặt Rằn bảo phải dựa vào lí lịch nhờ đó mà xác định được nguồn gien, con nòi cháu gộc cách mạng. Không nghe mụ diều hâu nọ từng ọ rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc đó sao.

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Đoàn người đi vận động cứu trợ để chống dịch covid Vũ Hán xăm xăm vào xóm nhà lá tồi tàn  mà phớt lờ các biệt phủ bề thế nguy nga của quý ngài chức sắc.  Ngạc nhiên hỏi:
            - Vào chỗ xóm nhà lá nghèo nàn te tua, nơi trẻ con còi cọc, người già  héo hắt vì tật bệnh, đàn ông đàn bà  thất nghiệp thẫn thờ  bạc mặt, không có mà cho người ta nữa thì  vận động  gì. Sao không vào các biệt phủ nơi các chức sắc gương mẫu đang ngự trị, vận động mấy nơi đó mới được nhiều chứ.
            Một người bảo:

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

NĂNG CẮP


BÚT NGUYÊN TỬ

ảnh internet

            Trong hội nghị, sếp phê phán cực kì gay gắt rằng bây giờ mọi thứ mọi mặt xuống cấp trầm trọng, phải nâng cấp,nâng cấp, nâng cấp mới theo kịp đà phát triển, sánh vai mở mặt với bốn biển năm châu.

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2020

DĨ ĐÓI TRỊ ĐÓI

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
       Thoát kiếp đầy tớ, được tấn phong lên hàng ông chủ nhưng thực chất chỉ là tớ, kẻ luôn miệng tự xưng là đầy tớ kia  mới thực là chủ. Chủ mới  có nhiều ngón độc.

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

HỌA 16 CHỮ VÀNG 4 TỐT

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Bảy Sún bảo bây giờ thằng Tàu qua du lịch nhiều, thấy bọn chúng là phải tránh cho xa, coi chừng bị chúng gây sự rồi rước họa vào thân kêu trời không thấu.
            Tư Cời chua chát:

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

THIÊN ĐƯỜNG GIÃY CHẾT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tam Giác băn khoăn rằng có người bảo  ta xuất qua Hàn hai chục nghìn ô sin thì Hàn xuất qua ta hai chục nghìn ông chủ, tính ra ai lợi ai thiệt?
            Lục Lăng hất hàm:
            - Ta chỉ xuất lao động đơn giản tay trắng mà Hàn phải xuất qua ta lao động  chất xám phức tạp lại phải đổ vốn vào mới được làm ăn, ta lợi chứ!
            Tam Giác chưa chịu:

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

THỦ ĐOẠN BẬC THẦY

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Nói chuyện với tay trộm, y khoe tài núp kín lừa  hay móc tài ngoắng giỏi  xuất quỷ nhập thần. Hỏi thế có phải là đỉnh cao trộm đạo chưa, y lắc đầu:
            - Đó chỉ là những thủ thuật mánh lưới thôi chưa phải đỉnh cao, đỉnh cao là biến  người mất trộm thành kẻ trộm, biến kẻ trộm thành người mất trộm.
            Hỏi cụ thể thế nào, y tiếp:

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020

ĐỘC ĐIÊU ĐỂU- 3Đ MADE IN CHINA

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Y lầm bầm lẩm bẩm  nguyền rủa: Bọn chó ghẻ 3Đ chúng mày chết đi, chết đi! Hỏi 3Đ gì, có phải (xe) Đạp, Đồng (hồ), Đài (radio) tiêu chuẩn phấn đấu của cán bộ và thanh niên ngày  trước không, y bảo không. Thế có phải Đút, Đớp, Đãi phương châm của bọn tham nhũng không, y bảo không.
            - Thế 3 Đ gì, bọn chó ghẻ nào?

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2020

HẤT ĐỔ THÁNH THẦN

TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
            Mỏ Xảy bảo rằng người thông khiêm tốn, cho rằng càng học càng ngu, còn  kẻ dốt nát cũng như ếch ngồi đáy giếng, coi trời bằng vung. Hiểu biết không bao lăm mà dám đại ngôn khoác lác rằng nghiêng đồng đổ nước ra sông, vắt đất ra nước thay trời làm mưa thậm chí còn hạ bệ luôn ông trời. Thằng trời đứng qua một bên, Để cho nông hội ta lên làm trời.
            Móc Quèo hất hàm:

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2020

DỊCH CUỒNG

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
            Tam Giác bảo dịch bệnh là đại họa của nhân loại  và ngạc nhiên báo rằng có nơi người  Trung Quốc giăng băng-rôn chúc mừng  Hoa Kỳ và Nhật  bùng phát dịch bệnh, có nơi đốt pháo ăn mừng  khi nước Mỹ có hơn trăm ngàn ca nhiễm virus Vũ Hán. Họ nghĩ sao mà  làm ác vậy?
            Tư Cạnh xùy một cái: