TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Lên lớp giảng thuyết về trộm đạo , Đạo Chích bảo:
- Đạo tặc nhiều bậc, từ sơ đẳng đến thượng thừa, từ bọn du thủ du thực
đến chức sắc quyền quý.
Bọn đệ tử kính cẩn xin nghe, Đạo
Chích tiếp:
- Đào tường khoét vách, cạy cửa rạch
túi chỉ là loại trộm mạt hạng sơ đẳng. Cao hơn
một bậc là trá ngụy thành người tử tế
cho thiên hạ lầm tưởng, cài người ta sập bẫy rồi vét hết tiền vàng. Với
bọn cán bộ nhà nước thì tìm cách lập chứng từ ma xoay con số quỷ, tung hỏa mù biển
thủ của công. Đây là hạng trung cấp. Đến loại cao cấp, cỡ trùm trộm thì không cần động thủ mà tiền bạc cứ ào ào
vào túi.
Một đệ tử ngạc nhiên
vọt miệng:
- Vì sao?
Đạo Chích hất hàm:
- Vì có tay chân bộ hạ trộm về cống
nộp, trùm trộm chỉ cần ngồi một chỗ tọa
hưởng kỳ thành. Chưa hết, còn có trộm bậc siêu, loại thượng thừa.
Bọn đệ tử xin kính cẩn nghe. Đạo
Chích tiếp:
- Thượng thừa siêu đẳng là loại nhân
danh đạo đức, nhân danh pháp quyền, nhân
danh tiến bộ, nhân danh cách mạng, mồm leo lẻo cần kiệm liêm chính chí công vô
tư, lo trước thiên hạ vui sau mọi người, toàn tâm toàn ý suốt đời phấn đấu hi
sinh phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân… Nói dẻo nói dai nói tài nói giỏi mà vét
cạn tàu ráo máng, ăn không chừa một thứ gì. Vỗ ngực làm cha nhân từ, làm thầy đạo
đức, làm lãnh đạo kính yêu nhưng kỳ thực là loại trộm siêu đẳng thượng thừa.
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét