TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tới đâu cũng được hùng hồn rao giảng: Tổ
chức, tổ chức và tổ chức! Hãy cho tôi một tổ chức cách mạng tôi sẽ đảo lộn cả
thế giới (Lênin). Tổ chức tạo ra cán bộ mà cán bộ là gốc cách mạng nên chi tổ
chức vô cùng quan trọng, quyết định mọi thành
bại. Nghe đã lỗ nhĩ!
Đang đảm trọng trách quốc gia bỗng đùng
một cái đại quan hóa ra thằng giặc.
- Quan hóa ra giặc là sao?
- Đục khoét phá tán, ăn tàn mạt
không chừa một thứ gì gây hậu quả nghiêm
trọng, tham nhũng không phải là giặc nội xâm sao. Quan hóa giặc là vậy! Giờ
tính sổ nó thế nào?
- Không những nó mà tất cả những kẻ liên quan phải chịu trách nhiệm. Kẻ nào
toa rập, dính dấp, ăn chịu, chia chác lợi ích, phe cánh đồng đãng với nó phải
chịu trách nhiệm.
- Thế phải tính sao với tổ chức rèn
luyện giáo dục nâng đỡ đề bạt cất nhắc nó lên chức này ghế nọ, giao nó giữ hết
vai trò vị trí trọng trách này nọ?
- Con sâu làm rầu nồi canh, nó đã
làm xấu quá rồi, quá lắm thì nên phê bình trong nhội bộ tổ chức để rút kinh
nghiệm là đủ.
- Thế những kẻ thưởng huy chương
huân chương, tặng bằng khen, ca ngợi biểu dương, làm bình phong, tạo chỗ dựa,
khoác bộ mặt thiện nhân cho nó để nó
tung hoành tác oai tác quái, vinh danh kẻ cướp thì dính tội gì, phải
tính thế nào?
- Dưới báo cáo sao thì nghe vậy chứ ở
trên cao các ổng vô can, có biết gì đâu. Điều này phải nghiêm khắc rút kinh
nghiệm bộ phận tham mưu đề xuất mới được.
Nhiều người nghe ngẫm nghĩ: Các ổng
bảo tổ chức quyết định, bảo lãnh đạo sâu
sát, làm hay thì nhào vào kể công chia
phần còn khi vỡ nợ thì tìm cách phủi trách nhiệm, chối bỏ tội lỗi, chỉ còn mấy
thằng giặc nội xâm trơ mạng cùi ra đó, chúng phá phách tẩu tán hết trơn hết trọi
rồi còn gì nữa mà xử!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét