TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cho rằng Tàu cộng hiểm, chơi với nó nguy lắm, có ngày… Dưa Leo kể:
- Quan Công đời Tam Quốc là dũng tướng
vô song, được người Hoa tôn thờ là bậc
trung nghĩa, lại chính là người nổi tiếng
với ngón đà đao. Đang đánh, giả bộ
thất thế thúc ngựa vọt chạy, đối phương đắc thắng rượt theo, thiếu phòng bị, bị Quan Công xuất kỳ bất ý hươi thanh long đao ngược về sau đoạt mạng. Ngón lừa hiểm đến vậy!
Trong truyện chưởng, ngay những cao
thủ võ lâm cũng thường dùng ngón này, không gọi đà đao mà ám khí. Có thể là con
rắn đầu gậy, có thể là thuốc độc trong móng tay, có thể là mũi kim, có thể là bụi
độc… Cũng theo sách đang đánh giả bộ thất thế, đột ngột phóng loạn một chiêu rồi bỏ chạy. Kẻ địch tưởng
đối phương thua, rượt theo liền bị hàng trăm hàng trăm phi tiêu nhỏ như cây kim
tẩm độc bắn vào người, bị bụi độc tung
mù trời làm mù mắt, không biết đường
đâu mà đỡ… Ngón ám khí hiểm hơn, tinh vi hơn
một bậc!
Những ngón đà đao ám khí ngày nay được
Tàu cộng nâng lên một bước.
Trong cuộc thương chiến với Mỹ, lão Trump tha hồ vô twitter, tha hồ tuyên bố, hết lệnh cấm này lệnh cấm khác thì
thằng Tập im re, nhũn như con chi
chi, chấp nhận mọi thua thiệt. Coi mòi lão Trump đắc ý, Tập mới tung đà đao ám khí virus Vũ Hán ám
toán nước Mỹ và toàn thế giới để lật ngược thế cờ.
Có điều thiên bất dung gian, do tính
toán sai lạc, chưa phòng bị đủ mà tung
ám khí quá sớm nên làm hại luôn mình. Kẻ
thù chỉ mới rách da mà Trung cộng đã què
xương thúi thịt. Gậy ông đập lưng ông, ác truyền nòi để lòi mặt quỷ, phen này thế giới sẽ quay lại quật chết nó.
Mướp Đắng nghe, chậc lưỡi:
- Quỷ ác mà cứ chơi lại còn đeo bám xem
là đồng chí môi răng, không chịu thoát sớm thì cũng chết chùm theo nó thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét