MỤC LỤC BLOG

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

ĐÁNG LO


TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet
             Án Tử vào chầu, Cảnh Công thầm thì:
            - Hôm qua ta nằm mơ thấy điềm bất tường.
            - Bất tường thế nào? – Án Tử gặng hỏi
            - Ta trông lên núi thấy hùm, nhìn vào hang thấy rắn.
            Án Tử cười nhạt:
            - Núi là chỗ ở của hùm, hang là chỗ ở của rắn, đó là chuyện thường, trông thấy là điều đáng vui. Trông núi không thấy cọp, dòm hang không thấy rắn đó mới là điều bất tường, đáng lo.
            Cảnh Công nghe vậy, hí hửng:
            - Ra thế, ta mơ thấy điềm lành, đáng vui đáng vui!
            Án Tử xua tay:
            - Nhà vua chỉ nằm mơ nằm mộng, khoan vội vui. Mộng không đáng lo, thực mới đáng lo.
            - Sao, thực thế nào?
            - Vì rừng hết cọp, hang hùm hết rắn rồi!
            - Sao vậy?
            - Lột da nấu cao hổ cốt đẩy cọp vào sách đỏ từ khuya. Hang hầm cũng không còn rắn, có bao nhiêu người ta xăm chĩa, săn bắt bỏ bao xuất lậu qua “nước lạ” hết cả rồi. Thứ không xuất khẩu được thì nhập vào lỗ hàm, đẩy vào bao tử hoặc bán cho các nhà hàng đặc sản không chế biến món nhậu thì ngâm rượu nào tam xà ngũ xà, còn gì !
            Cảnh Công ỉu xìu:
            - Thế này thì ta phải ra nghị quyết chấn chỉnh mới được!
            Có kẻ nghe lõm chuyện, phì cười. Hỏi sao, y bảo:
            - Thằng cha Cảnh Công này  cứ mà mở mồm là nghị với quyết. Y cứ tưởng đó là thứ bùa linh, nghị cho đã, quyết tùm lum nghe thì như quét sạch tóm gọn bọn buôn bắt vật cấm vô một mẻ nhưng thực thì chẳng đủ gãi ngứa. Làm ông kẹ dọa trẻ con thì được chứ gặp bọn quỷ sứ buôn bắt này  thì chúng cười vào mặt.
            Một kẻ thứ hai lại bình:
            - Đợi ổng ra cho được nghị quyết, nghị quyết rồi thì phải thành chính sách, phải triển khai phổ biến cho quán thông từ trên xuống dưới, rồi thủ tục khâu này bước nọ, năm này qua năm khác… đến thực thi thì rừng đã tàn cả rồi, còn chi mà nói cọp nói rắn cho mất công nữa!


1 nhận xét:

  1. 30-4-20 Facebook: Minh Trần Ngọc, Hy Vo và 54 người khác5 lượt chia sẻ
    Trần Huy Thằng Này mới là thằng phá rừng chính Cống nè
    Khánh Toàn Ôi nói bọn chúng cả ngày không hết cả một chùm chứ lận.phá mang biếu, phá mang bán, thích thì phá..(cccp)
    Le Duc dân đóng thuế đi toàn là lũ cướp rừng,cướp nhà ,cướp đất cướp có chứng chỉ
    Hy Vo Ông kiểm lâm yêu nghề! Không nỡ xa rừng, nên đem rừng về tận nhà để thỏa lòng thương nhớ.
    Quang Thuan Nguyen Dinh No chinh la toi pham , no chinh la trum lam tac o quang tri , phai dua no ra toa de no tra loi ve su tan pha huy diet rung cua vn
    Ducminh Vu Đúng quy trình của chúng nó
    Thanh Xuan Nguyen Khi những thằng kl lại là những thằng phá rừng hơn cả thì không còn cây nào có thể sống được ...
    6-8-21,64L, 7 bình luận, 19 chia sẻ
    Thành Nguyễn Văn Cây hát ... 'rừng ơi, ta đã về đây ... ' Nhưng bộ trưởng nông lâm vẫn 'lạc quan cách mạng' ... rừng đang hồi phục ... tái tạo 'rừng nguyên sinh' Đã là RNS không một dấu chân người ... Làm gì có !?
    Trần Kiêm Liên Chĩ có bọn quan chức này mới tàn phá đất nước này thôi
    Nguyễn Thành Phá tan một đất nước cũng chỉ đổi được một nụ cười Bao Tự !
    Luong Vo Người xưa nói có câu làm gì ăn nấy . Buôn mắm thì sẽ ăn mắm . Ông nầy quản lý gỗ thì ăn gỗ thôi kkk 😅🤣😂
    Toan Nguyen Chuyện người ta, quí vị làm rùm beng lên, lỡ bị tịch thu cái nhà này, thì cũng bỏ hoang !
    7-8-21,68L, 10 bình luận, 22 chia sẻ

    Trả lờiXóa