BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Trùm Vồ sai Đốc Tra xuống cơ sở Giám Trê để săn mồi. Nhận lệnh, Đốc Tra
cùng bọn tay chân vù xuống, dàn binh bố trận định ập vào tóm gọn nào ngờ Giám
Trê đã chuẩn bị sẵn, vội vàng nghênh rước tới Thiên Thai Động Đào cho tha hồ bắt,
mồi gì cũng có, muốn bắt bao nhiêu cũng được. Cả đoàn đánh một trận ngả nghiêng lăn chiêng ọ kèn xong
rút quân về trình diện báo công.
Trùm Vồ nghe chuyện, nổi giận mắng:
- Tao sai chúng mày đi săn mồi bỏ
túi chứ không phải săn mồi bỏ bụng, rõ là một bọn phàm ăn tục uống làm hỏng
chuyện lớn. Phải đưa chúng mày ra kỷ luật để nghiêm phép nước.
Đốc Tra lạy như tế sao, xin đái công
thục tội, nguyện kéo quân xuống truy quét một lần nữa quyết tóm Giám Trê về làm
thịt.
Trùm Vồ hỏi:
- Tóm con mồi thế nào?
Đốc Tra nói cứng:
- Bao vây lùng sục những chỗ có dấu hiệu khả nghi là tóm được ngay.
Trùm Vồ gạt đi:
- Vậy là hỏng, phải bao vây sục sạo
thật quyết liệt, quần thảo thật dữ không phải chỗ có con mồi mà ở chỗ không có con mồi mới đúng sách.
Đốc Tra ngạc nhiên:
- Đánh vào chỗ không cần đánh, săn tìm chỗ không có con mồi thì đánh đá săn tìm làm gì cho mất công,
không bắt chỗ lỗi lầm vi phạm thì làm
sao thịt được bọn chúng.
Trùm Vồ mỉm cười kín đáo:
- Nên nhớ, đánh Giám Trê là ta đánh
ta, nên chi biết đánh cũng phải biết tha, biết dọa biết nhử, làm bộ diệt nhưng
phải dưỡng, dung nó để nó nuôi lại mình chứ diệt nó thì lấy ai cung đốn, có cứt
đâu mà ăn. Hiểu chưa?
Đốc Tra y lệnh. Tuy vậy, chưa kịp kéo bộ sậu xuống thì Giám
Trê đã kín đáo đùm một túi mồi căng phồng nặng
trịch lên xin được gặp riêng Trùm Vồ.
Trùm Vồ đắc ý gọi Đốc Tra vào ra lệnh
hoãn binh rồi bảo:
- Bất
chiến tự nhiên thành, con mồi đã sớm biết lễ độ mà tự nạp mình, săn mồi kiểu nhá nhá từ xa này coi bộ có lý.
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét