TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Y muốn vào tổ chức, người phụ trách
hỏi:
- Vào để làm gì?
Nghĩ rằng trước tổ chức không nên giấu
diếm, y nói thẳng nói thật:
- Vào để kiếm chức quyền.
Người phụ trách gạt đi:
- Hóa ra ngươi muốn mượn tổ chức để
thăng quan phát tài làm ông nọ bà kia, ăn trên ngồi trốc sao. Chưa thuộc bài, về
học lại đi!
Lần một bị loại, y không nản chí tiếp
tục ứng thí lần hai. Gặp câu hỏi cũ, y nghĩ nói thật bị ra rìa thì nói dối họa
chăng. Và trả lời:
- Vào tổ chức để cống hiến hi sinh, để
được làm người đầy tớ thật tận tụy trung thành của gia cấp và nhân dân…
Tổ chức khen trúng bài bản, y được kết
nạp.
Bây giờ y có dịp tha hồ họp
hành vỗ tay nhất trí, được xem là nòng cốt tiên phong chấp hành
gương mẫu. Nhưng rồi nghĩ tiên phong gương mẫu không lẽ chỉ quẩn quanh nhất trí vỗ tay thì khác gì con vụ xoay, con
robot. Hóa ra muốn cống hiến vì này vì nọ
phải có cái chức.
Có người đánh hơi được ý, kín đáo gạ
gẫm y nên tốn một mớ kiếm cho được cái chức, không chức thì dù trong tổ chức cũng chẳng làm được cái cứt gì.
Y ngạc nhiên vùng vằng:
- Nhưng lấy đâu mà chi, không lẽ…
Kẻ kia ngọt nhạt:
- Cũng là bỏ tép câu tôm, chi một đống
thì lấy lại một đụn, xưa nay đều thế mà!
Y bàng hoàng:
- Do
dối mà vào, bây giờ sự thực tầy huầy ra đó, không chi thì mãn kiếp là máy gật đầu
sai mà chi hóa ra đi buôn, vào tổ chức cũng là phi vụ sao?!
Nhưng rồi nghĩ:
- Theo dối, lỡ dối, trong cái vòng dối này thì dối tiếp có sao đâu, dối luôn!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét