TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Tam Giác băn khoăn rằng có người bảo ta xuất qua Hàn hai chục nghìn ô sin thì Hàn
xuất qua ta hai chục nghìn ông chủ, tính ra ai lợi ai thiệt?
Lục Lăng hất hàm:
- Ta chỉ xuất lao động đơn giản tay
trắng mà Hàn phải xuất qua ta lao động
chất xám phức tạp lại phải đổ vốn vào mới được làm ăn, ta lợi chứ!
Tam Giác chưa chịu:
- Nhưng mỗi năm hai chục ngàn lao động
kia chỉ rút được của nó khoảng 200 triệu còn nó rút của ta gần 20 tỉ, ai thiệt!
Tư Cạnh xen vào:
- Nó đưa lao động, công nghệ, vốn liếng vào tạo công ăn việc làm thu nhập cho hàng chục
nghìn người còn mình cũng xuất được hàng chục nghìn người thất nghiệp để xóa
đói giảm nghèo, đôi bên cùng có lợi. Có điều về kinh tế thì đôi bên cùng có lợi
nhưng về chính trị thì ta thua đậm.
Hỏi sao, y bảo:
- Xứ ta thiên đường tự do dân chủ còn xứ
nó địa ngục phản động giãy chết, thế mà
nay trải thảm đỏ rước nó vào làm ông chủ xứ thiên đường còn tự nguyện đưa dân
mình sang làm ô sin xứ địa ngục giãy chết,
đau lắm!
Phản động giãy chết hay
ho gì mà người ta tìm cách đi
chui đi lậu qua đó không biết nữa. Ngay cả
bọn ông chủ xứ thiên đường này cũng tìm cách núp máy bay mụ chủ tịch quốc
hội mà vượt biên rồi trốn luôn bển. Xứ giãy chết gì mà hấp dẫn vậy, không lẽ thiên đường giẫy chết mà giãy chết lại hóa thiên đường
sao?
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét