TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Bảy
Sún bảo bây giờ thằng Tàu qua du lịch nhiều, thấy bọn chúng là phải tránh cho
xa, coi chừng bị chúng gây sự rồi rước họa vào thân kêu trời không thấu.
Tư Cời chua chát:
- Đọc Hịch tướng sĩ của đức Trần
Hưng Đạo có đoạn viết: Thấy sứ giặc đi lại
nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân
dê chó mà bắt nạt tể phụ. Đúng là có chuyện sứ giặc gây hấn, để tránh chúng
mượn cớ gây chiến tranh, triều đình phải xử nhũn. Thời chống Nguyên Mông nói vậy
còn tin được, còn nay đất nước có chủ quyền độc lập, mình sống trên đất nước
mình có luật pháp bảo vệ, cớ chi phải sợ
bọn chúng.
Bảy Sún hậm hực:
- Không sợ sao được. Không thấy
chúng nghênh ngang từng đoàn, tới đâu
náo động đến đó, có đài địa phương còn phải phát tiếng Tàu nữa đấy. Có đứa còn mang áo có hình lưỡi bò nghênh ngang, hướng dẫn viên
của chúng còn chỉ vào kinh thành Huế bảo đây là đất Tàu, ở Đà Nẵng có những khu
vực đất Tàu đến phó chỉ huy thành đội cũng không vào được, không biết chúng làm
gì trong ấy. Tùm lum chuyện vậy mà có ai dám làm gì bọn chúng đâu.
Chúng không phải sứ giặc mà chỉ là
thằng cha con mẹ đi du lịch đã làm trời làm đất, thậm chí còn giết người cướp của
nhưng luật pháp mình không động đến mà phải trao trả về nước nó, trớ trêu là vậy.
Bây giờ lỡ nó gây họa cho mình thì ai bảo vệ, nó được trả về nước cho luật pháp
nó xử, mình có đi qua đó mà kêu kiện được không, dù có bán nhà qua đó kêu kiện thì luật nó tòa nó xử cho dân nó được
hay xử cho mình được, chết là vậy!
Tư Cời lắc đầu ngao ngán:
- Ôi, nước thì có quốc pháp, người
nước ngoài khi đến quốc gia này phải tuân thủ điều đó. Nay luật lệ chỉ dùng trị
dân trong nước còn buông đối với người nước ngoài thì còn gì mà gọi là quốc
pháp nghiêm minh. Cái họa 16 chữ
vàng 4 tốt ghê gớm thật!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét