MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

THẰNG TRÊN CÂY VÀ THẰNG DƯỚI ĐẤT

TIỂU HÙNG TINH

ảnh internet 
            Điên Điển  bảo đồng bào dân tộc miền núi có câu nói mỉa rằng thằng trên cây nói hay lắm còn thằng dưới đất lại làm bậy.
            Bông Súng xen vào:
            - Ý nói trung ương thì chỉ đạo đúng còn địa phương vận dụng sai chứ gì?
            Điên Điển lắc đầu:
            - Tớ chỉ biết thì họ ám chỉ một thằng nói đúng, một thằng làm sai. Thằng cán bộ tuyên truyền (loa tuyên truyền treo trên cây) giỏi nói , nói hay nói ngọt  như rót mật vào tai còn thằng dưới đất, thằng cán bộ cầm quyền thì ăn phá làm bậy.
            Cặc Bần hóng chuyện:
            - Thực ra trên cây và dưới đất cũng chỉ là một thằng, xưa nay nói đường làm nẻo, nói dzậy mà không phải dzậy là nghề của chúng mà. Nói minh bạch nhưng đấy rẫy vùng cấm, nói dân biết dân bàn nhưng làm độc đoán, nói lo cho dân  nhưng cướp của dân, nói  đầy tớ phục vụ dân  thực ra  ngồi trên đầu trên cổ dân, nói nghe dân tin dân nhưng thường xuyên bịp dân… Nội cái miệng chúng thôi đã lắm chuyện, nói sạch ăn bẩn, nói hay ngoạm tài,  nói to nuốt bạo… tài thánh cũng không kiểm soát nổi.
            Điên Điển lắc đầu chua chát:
            - Bây giờ nói, nghe và tự sướng với nhau thôi chứ dân chạy mặt các ổng rồi. Ra chợ mua thịt heo, thấy giá trên trời liền hỏi: Sao thủ tướng chính phủ tuyên bố trên TV là giá không quá 60.000đ/kí mà bán tới 100.000 đ/kí. Chủ hàng thịt bảo muốn mua thịt heo giá 60.000 đ/kí thì lên TV mà mua cho rẻ.
            Từ tuyên bố đến hiện thực, từ nói đến làm không những  xa vời vợi mà còn tréo ngoe tréo nguếch. Dễ tin bị xỏ mũi, tin quá hóa tâm thần!

4-2020

1 nhận xét:

  1. 8-8-20 Hy Vo, Minh Trần Ngọc và 21 người khác4 lượt chia sẻ
    Hy Vo Bây giờ mình áp dụng cách là ai nói nấy nghe. Đỡ nhức đầu.
    Hồ Trọng Trí Rõ như ban ngày. Bẩn quá!!!
    Đặng Văn Ngô Thằng trên cây tra tấn âm thanh, thằng dưới đất điếc con ráy, ai da...
    Đặng Văn Ngô Gần ngáp ngáp!

    Trả lờiXóa