TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ngò
Om bảo thằng cha chức sắc nọ dám tuyên bố một câu xanh rờn rằng công trình chục
tỉ thất thoát một tỉ là tốt rồi.
Ngò Gai nghe giẫy nẫy như đĩa phải vôi:
- Hết 10% công trình rồi còn gì, có
ăn cướp không đó? Cán bộ làm việc thì ăn lương lại còn bày đặt ăn tham, trên ăn
dưới ăn, ăn cho cạn tàu ráo máng. Mẹ kiếp!
Rau Răm cười khẩy:
- Vậy còn nhẹ tội, còn là may!
Ngò Om và Ngò Gai trợn mắt:
- Ăn tàn mạt như vậy còn bảo là may,
thế rủi thế nào?
Rau Răm hừm một cái :
- Không thấy AVG giả khoảng 2000 tỉ
mà mấy tay Bắc Son- Minh Tuấn vốn là các bộ trưởng truyền thông cho kê khống lên 8000 tỉ, ăn khống
trên 6000 tỉ sao? Bọn kia chỉ ăn 10% còn
bọn này nuốt tới 400%, ai dữ?
Dịch
covid Vũ Hán ùa tới, cơ hội đục nước thả câu, trung tâm CDC (Kiểm soát bệnh
tật) Hà Nội mua gói thiết bị giá khoảng 2,3 tỉ đã kê khống lên hơn 7tỉ, chênh lệch
gấp 3 lần. Ngoáy khống một cái kiếm gấp 200.000 tin nhắn ủng hộ chống
dịch (mỗi tin = 20.000đồng), khiếp chưa?
Không chỉ Hà Nội mà các tỉnh còn dữ
dằn hơn, nghe đâu cũng gói thiết bị trên Quảng Nam mua đến 7,5 tỉ, Quảng Ninh mua tới 8,4 tỉ, mua một
cái trả tiền thành hai ba cái, thất kinh chưa?
Ngò Om và Ngò Gai chua chát:
- Mua
một trả tiền gấp hai, gấp ba thậm chí gấp 4 lần, chơi ngon dữ! Ôi, kho công quỹ
dù là núi vàng núi bạc đi nữa cũng làm
sao chịu nổi nạn giặc nội xâm! Sao dịch không vật chết bọn mắc dịch này đi cho đất nước nhờ!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét