TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Dựa
vào đâu để biết Bí Vồ và Trùm Tra là
những nhà cách mạng để tin tưởng, noi gương, Sặt Rằn bảo phải dựa vào lí lịch
nhờ đó mà xác định được nguồn gien, con nòi cháu gộc cách mạng. Không nghe mụ
diều hâu nọ từng ọ rằng con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc đó sao.
Rô Phi bác đi bảo lí lịch là quá khứ,
mà hẳn gì, bây giờ lũ ba trời bảy búa đa phần là con cán bộ, ưu ái vào cho lắm
mà chết.
- Thế căn cứ vào chức vụ để biết?
- Lắm thẳng cha làm đến bộ trưởng,
phó thủ tướng, ủy viên bộ chính trị còn nuốt như hạm, ai tin!
- Thế dựa vào tư cách đảng viên của các ổng mà biết?
- Muốn tham nhũng phải có chức quyền,
muốn có chức quyền phải là đảng viên, cứ thử chỉ ra một thằng tham nhũng mà không phải đảng viên xem. Hức!
-Thế nhìn vào huân chương huy
chương, nhìn vào bản thành tích công trạng để xác định quá trình phấn đấu mà tin?
- Không nghe chuyện chạy thành tích,
chạy huy chương huân chương có thằng chủ tịch còn
khai tuổi lớn hơn cả mẹ đẻ nó để được huân chương kháng chiến đó sao. Hừm!
Sặt Rằn lúng túng:
- Thế nhìn vào đâu mà tin, coi chừng mất niềm tin là mất tất cả đấy!
Rô Phi khịt mũi:
-
Nhìn vào cơ ngơi sự nghiệp nhà nó mà tin. Cách mạng là đổi đời, chúng nó từ chỗ trên răng dưới dép mà bây giờ
đều cơ ngơi đồ sộ, xe cộ đất cát biệt phủ cổ phiếu cổ phần hà rầm, cách mạng đấy!
Hơn nữa đây là cách mạng vô sản, tài
sản vô số vậy nhưng các giả vẫn là vô sản, không những vậy còn
là tinh hoa, là đội tiền phong đại biểu của giai cấp vô sản cách mạng nữa. Lền khên ra đấy, tha hồ mà học tập, tin tưởng, noi gương.
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét