TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Rau Răm ngẫm nghĩ bảo:
- Bây giờ những người ở đợ được gọi
một cách khéo léo là người giúp việc, ô sin, không ai gọi một cách khinh miệt
là đầy tớ. Gọi đầy tớ là sỉ nhục người ta.
Ngò Om bác đi:
- Đầy tớ là danh hiệu cách mạng, người
ta thường gọi cán bộ là người đầy tớ, hơn thế nữa là người đầy tớ tận tụy trung
thành của nhân dân. Không có danh hiệu nào cao quý và vinh dự bằng danh hiệu
này.
Rau Răm nhếch mép:
- Xạo hoài!
Ngò Om hừm một cái:
- Xạo gì?
Rau Răm cười khẩy:
- Bây giờ gặp một quan chức nào đó ngươi thử gọi xách mé là “Ê, đầy tớ!” xem thử công an có mời về đồn
làm việc không? Trong hội nghị hội thảo
lễ lược có các ông lớn tới dự thì phải xướng lên rằng chúng tôi xin trân trọng
giới thiệu có đồng chí bộ trưởng…, đồng chí bí thư…, đồng chí chủ tịch… tới
tham dự chứ đố ai dám giới thiệu rằng có các đầy tớ nhân dân…
tới tham dự. Coi chừng bị quy là sỉ nhục các quan chức, tội tày đình!
Cho nên hai tiếng đầy tớ chỉ là
chiêu bài hỏa mù đưa ra bịp kẻ nhẹ dạ
hòng che cái mạng quan quyền ông to mụ lớn đó thôi.
Ngò Om chậc lưỡi:
- Hóa ra các cha mồm thì xưng là đầy tớ nhưng thâm tâm
không ưa, mới gọi thôi đã chạm nọc rồi. Xạo thiệt!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét