TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nói chuyện với tay trộm, y khoe tài
núp kín lừa hay móc tài ngoắng giỏi xuất quỷ nhập thần. Hỏi thế có phải là đỉnh
cao trộm đạo chưa, y lắc đầu:
- Đó chỉ là những thủ thuật mánh lưới
thôi chưa phải đỉnh cao, đỉnh cao là biến
người mất trộm thành kẻ trộm, biến kẻ trộm thành người mất trộm.
Hỏi cụ thể thế nào, y tiếp:
- Kiểu vào nhà người ta trộm, bị phát hiện thì vừa bỏ
chạy vừa chỉ vào nhà la to có trộm có trộm, cứ thế thoát thân. Giữa ban ngày
ban mặt, coi chọn con mồi nào sang trọng
béo bở thì níu chặt lại, la toáng lên rằng
nó cướp của, nó giật nợ, nó bội tình bạc
nghĩa… cùng đồng bọn hô hoán ầm ĩ
không cho phân trần, rồi giao một đồng bọn tới bỏ nhỏ vào tai rằng nên chi cho nó một ít tiền
chứ tới công an, rầy rà phức tạp, ảnh hưởng danh dự
và biết đâu lại phát sinh đủ thứ tốn
kém. Người nọ hoảng hốt đành chấp nhận. Mánh trộm cao tay cứ như cướp ngày.
Khen rằng mánh lưới cỡ đó chắc tuyệt đối cao siêu, đạt mức cao thủ thượng thừa nhưng y lại khiêm tốn bảo trong giới trộm đạo thì như vậy là quá cao tay nhưng
với ngành điều tra hình sự thì chỉ là trò vặt vãnh so với thủ đoạn
bậc thầy của họ.
Hỏi sao, y bảo:
- Họ có thể
làm cho kẻ vô tội thành có tội,
người vô can thành kẻ hiếp dâm giết người,
xem trường hợp ông Nguyễn Thanh Chấn, ông Huỳnh Văn Nén vô can vô cớ mà bị quy giết người rồi
quy án chung thân sẽ rõ. Chưa kể có nhiều
người vô tội đang khỏe như vâm vậy mà chỉ
vô đồn công an một đêm là người biến thành ma ngay...
Nghe, lè lưỡi!
3-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét