TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Móc Sĩ bái kiến xin học đạo làm
quan, Hạm Sư lắc đầu xua tay:
- Quan trường hiểm ác, đầy rẫy mưu
mô thủ đoạn, sẵn sàng thanh toán lẫn nhau, nên tránh cho xa kẻo không dính "bệnh lạ" cũng bị
xô một phát té lầu là nguy đấy!
Không nản chí, Móc Sĩ vẫn khư khư xin
theo. Hạm Sư hỏi:
- Ngươi muốn làm quan để làm gì?
- Để phụng sự đồng bào, cống hiến
cho tổ quốc nhân dân, thực hiện lí tưởng công bằng tự do no ấm, mình vì mọi người…
Hạm Sư ngắt lời:
- Ngươi định viết thu hoạch chính trị, gửi bài tham gia phong trào học tập tìm hiểu giật
giải thi đua hay sao mà to mồm vậy. Đem đi chỗ khác mà bịp, ở đây không có chỗ
cho ba món đó. Ta cho ngươi trả lời lại, làm quan để làm gì?
Móc Sĩ khép nép:
- Dạ, để có quyền.
- Có quyền để làm gì?
- Dạ, để có tiền.
Hạm Sư gật đầu:
- Đúng thế, quan nhỏ quyền nhỏ tiền
nhỏ, quan lớn quyền lớn tiền lớn, đạo làm quan chỉ đơn giản có vậy. Tiền là
tiên là phật, ai cầm quyền là người đó cầm tiền, độc quyền là độc một mình gom
hết tiền bạc. Cầm quyền để làm ông chủ
vinh thân phì gia ăn trên ngồi trốc chứ ai lại cầm quyền để làm đầy tớ. Nói cầm quyền để tự nguyện làm đầy tớ ngươi tin không?
Móc Sĩ sáng mắt sáng lòng:
- Ba chuyện đó chó tin chứ
ngu sao tin.
Hạm Sư hỉ hả:
- Thế là ngươi đã sớm quán triệt quan đạo, hiểu đúng
tinh thần làm quan, khá lắm!
4-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét