TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Để tỏ ra mình không lép vế, chẳng kém cạnh gì, thằng Ta nói như thách thằng Tây rằng các ông giàu có, giỏi khoa học kỹ thuật nhưng món thống soái thì không nhằm nhò gì với bọn tôi đâu.
Hỏi món thống soái là gì, thằng Ta bảo:
- Chính trị là kiến trúc thượng tầng, đứng trên hết, cao hơn cả pháp quyền, tất cả phải phục tùng chính trị, chính trị là thống soái.
- Hèn chi ở xứ ông đâu đâu cũng hừng hực đỏ rực chính trị, thế có làm chủ chính trị không?
- Làm chủ ba cuộc cách mạng, làm chủ tiền đồ dân tộc, làm chủ vận mệnh đất nước, vươn lên làm chủ thế giới đại đồng, không phải làm chủ chính trị thì là gì nữa!
- Làm chủ chính trị ghê thế mà có làm chủ chính quyền không?
Thằng Ta vênh vênh:
- Có chứ, chính quyền của dân do dân vì dân, dân là chủ, chính quyền là đầy tớ. Xứ tôi chính trị thuộc về nhân dân, người người chính trị, nhà nhà chính trị, chính trị thống soái, mỗi người là một chính trị gia.
Thằng Tây cười mỉm:
- Và cũng là một chính trị loa… loa… loa…
4-1-23
Facebook, 13-1-23,20L, 2bl, 1cs
Trả lờiXóa12-3-23, 10L