MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 16 tháng 1, 2023

MÙ U HẾT, CHỈ TA THÔNG

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh internet

            Trầm  tư thế  sự, Rau Răm bảo:

            - Ngẫm  chuyện nước Đức, có thiên tài lỗi lạc là Karl Marx  mà không biết dùng để ổng phải dạt  qua nước  Anh  sinh sống, rõ mù!

            Thêm nước  Anh,  đại vĩ nhân Karl Marx   sống hàng chục năm rồi chết trên  đất nước mình mà không  biết. Nước Anh mà học tập  làm theo  ông Marx  để  xây thế  giới đại  đồng thì  đã lên thiên đường từ xưa rồi,  chứ đâu phải quằn  quại  trong chế  độ tư bản  giãy  chết đến ngày nay. Rõ mù  u!

             Phải đến  lúc  ông Lenin chọn  làm thầy kết  làm bạn, lên ngôi rồi rước về Nga cho đủ cặp mới dậy tiếng  đất trời, được  dân Nga  và nhiều  nước  dựng thành ngọn  cờ cách mạng soi  đường để  làm những chuyện vô thiên  vô pháp lở  đất long  trời. Tưởng thông nào ngờ  chưa đầy  tám chục năm thì lùa xuống, bứng  bỏ hết, mù lại  hoàn u!

            Đến thằng cha Tàu cộng, lúc đầu  tự cho  mình là đệ tử thuần  khiết trung thành  nhất  của ông Mác ông  Lê, ra rả chửbọn  Nga sô là xét  lại  phản  động nhưng  rồi  đến  giờ cũng  lờ  đi, chỉ thấy  thờ Mao lạy Tập, không nói không rằng gì đến các vị cả.  Tay này  coi bộ  gác chân ra, dẫm vào  đường  mù của bọn tây bọn u  kia  rồi.

            Rau Răm nói  đến  đây  thì Mướp Đắng  cười mỉm:

            - Khắp chốn mù u may vẫn  còn nơi thông sáng.

            Rau  Răm giật  giọng:

            - Lộ mô, ra răng? (Chỗ nào, ra sao?)

            Mướp Đắng hất hàm:

            - Mây đen bao  trùm thế  giới, mặt trời rạng  rỡ  xứ ta, thằng ta chứ  ai vào  đó nữa. Ta  vẫn  tôn thờ, xem là tinh hoa thời đại, chủ nghĩa bách chiến bách  thắng, ánh  sáng  soi đường dẫn đến  vinh  quang thắng lợi. Thiên hạ mù u còn ta thiên thu đỉnh   cao trí tuệ, ta nhất!

 

13-1-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 17-1-23,35L, 2bl
    Nang Phan-Mặt trời tỏa sáng nước ta ! Sao mọi người không hưởng mà cứ tìm nơi tăm tối, xứ giẫy chết mà đi ?😃
    4-5-23,15L, 1bl, 1cs
    17-6-23,10L
    21-9-23,TLKT, Diem Thuy Phan-Lạc trong bến mê...
    Nguyễn Mậu Quang- Các ổng chỉ có học thuyết , chết rồi ai đấy bôi cho 2 chữ chủ nghĩa 😜. Bao đời ăn bánh vẽ no rồi .

    Trả lờiXóa