TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ngẫm chuyện giả, Càng Cua than phiền ai cũng giả, giả từ trên xuống dưới, tràn lan mọi nơi mọi lúc, giả nhiều giả lắm, giả loạn trần gian, không biết do đâu sinh ra.
Cá Ngạnh nhếch mép:
- Giả cha sinh giả con, giả con sinh giả cháu, cứ vậy!
Càng Cua thắc mắc:
- Thế giả nào cha giả nào con, giả nào sinh giả nào, dân chúng vốn thật thà cũng sinh giả trá vì sao?
Cá Ngạnh giảng giải:
- Giả quan, giả cầm quyền sinh giả dân. Quan lại giả trá, nhà cầm quyền dối gạt cứ thế bắt dân chúng tin theo. Không tin không được, dân đành phải nói tin, làm bộ tin. Nhà cầm quyền mang mặt nạ làm mặt thật dân cũng mang mặt nạ, tội gì lộ mặt thật cho chúng thấy để rước nguy hiểm. Giả trá quen thói nhưng vẫn thấy dân hễ mở miệng là tung hô tán tụng, lâm râm tụng niệm biết ơn thì nhà cầm quyền cứ nghĩ dân hoan hô tin yêu thật, đâu biết dân cũng giả hô giả tin. Dân giả bộ tin, nhà cầm quyền quen sống chung với giả càng yên tâm giả trá, lấy giả làm thật mãi rồi cứ tin là mình thật, cứ thể giả như điên, giả liên miên, giả vô hồi kỳ trận.
Giả sinh giả, giả lên ngôi ngự trị là vậy.
12-1-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét