MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 17 tháng 1, 2023

LOẠI NÀY CẦM QUYỀN THÌ DÂN CHẾT

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh internet

            Nghe Ba Xạo đi làm cán  bộ  nhà nước, Tử Văn rầu  rĩ:

            - Học  không ra  gì, tính tình láu cá, chuyên trò  xảo  bịp, làm  dân  đàng hoàng còn  chưa  được    đi làm  cán  bộ thì chỉ  tổ hại cho xã  hội nhân quần.

            Xong, thở  dài.

            Thời gian  sau nghe Ba Xạo  lên hàng chức sắc, Tử Văn ngạc  nhiên bảo kẻ học hành  chẳng ra  gì, không tư cách  đạo đức như nó mà làm chức sắc thế nào  thì  được trả lời nó  đã kinh  qua  quá  trình  rèn luyện phấn  đấu, được thử thách giáo  dục, được vinh   dự  đứng vào  hàng ngũ tiên phong. Nó  còn có cao cấp  chính  trị loại  giỏi nữa đấy! Hồng đủ mà chuyên cũng thừa.

            Tử Văn  trố mắt:

            - Chuyên thừa là  sao?

            - Là  hắn lượm bổ túc trung học, thừa thắng  xông lên giật luôn hai cái tại chức, chộp  ngay  thạc  sĩ, hốt luôn tiến sĩ, đoạt đỉnh  cao trí tuệ  rồi.

            Tử Văn kinh hoảng chua xót:

            - Sáng   làm ác chiều trở thành tấm gương lương thiện, đạo đức  tư cách đâu thể hoàn thiện một  sớm một chiều, tin gì chuyện  đó.  Còn học  hành  khoa học    việc nghiêm túc, gian nan chứ học chụp  học giựt thế này  thì chỉ có học giả dạy giả bằng giả thôi. Học thế này  thì  càng làm hư đốn nhân cách, suy mạt học thuật.  Chức sắc bọn nó càng nhiều  bằng  biếu thì  dân càng chết mà thôi.

            Xong, lại âu sầu than thở:

            - Loại không ra  gì mà  dán mác  đạo  đức, đeo nhãn học vị bậc cao để chiếm chức to quyền lớn khác chi chó lên bàn  độc, càng có cơ tung hoành tàn hại.

            Ôi! Tư cách hư hỏng mà làm  dân thì  cũng là đứa  ăn cắp đốn mạt, làm cán  bộ thì thành ăn  trộm,  lên đến chức  sắc thì  trước sau  cũng ra ăn cướp. Bọn này  thành  cướp  ngày, hóa giặc nội xâm thì  dân có nước chết!

            Than xong, khóc ngất.

 

13-1-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 19-1-23,35L, 3bl, 2cs
    Alex Tran-Nên mới gọi là "đỉnh cao trí tuệ loài người" , năm 1975 baby alex sợ cái đám lâu la này nên 1 đi không trở lại
    17-3-23,20L, 2bl, 1cs
    Truyện cười,40L, 2bl
    TNND, 25L, 1bl
    4-5-23,25L, 1bl
    Alex Tran-Thượng bất chính thì hạ tắc loạn, độc quyền thì ai dám làm gì ai, chúng mình với nhau cả

    Trả lờiXóa