MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2023

DỊCH TẶC TÀN HẠI

BÚT NGUYÊN  TỬ

ảnh internet

            Tham nhũng  tràn  lan, xảy ra như  cơm bữa, khắp mọi nơi mọi lúc  mọi tầng lớp  quan  chức. Đành thế nhưng  sao trọng  khi đại  dịch tràn  tới, cả    hội  điêu đứng  chết  chóc đến  thế chúng  lại nhân    hội tàn  hại, tại  sao?

            Viện  quân y là nơi vì nước  quên thân    dân phục vụ  thì toa rập làm vacin giả, kit test giả. Y tế  lương y từ mẫu  cứu người để lộ mặt  tham nhũng  từ trên  xuống  dưới, ngay  cả ngành khoa học công nghệ  cũng  đồng lõa chứng   giả  công nghệ hại người, đến ngành ngoại  giao là bộ mặt với thế  giới  cũng để lộ  bộ mặt bẩn thỉu, thừa  cơ  đục nước béo  cò, xộc vào  việc “giải cứu” để đục khoét tàn tệ. Bọn này gieo mầm  dịch hại, hút máu người, ăn trên  xác chết đồng  loại. Cán  bộ  chức sắc cấp thấp cấp vừa đã  ăn, đến cấp cao cũng  ăn, rồi  đầu ngành  đầu  bộ tới chóp bu  cũng lao vào đục khoét tàn hại bất  kể dân khốn nước nguy. Tại  sao chúng táng tận  lương  tri, tàn  ác  đến thế?

            Thắc mắc  tới  đây thì  có người bảo:

            - Cứ  xem  bọn buôn bán ma  túy    biết. Gieo  cái chết trắng  cho  xã hội, làm tan nát bao nhiêu  gia  đình, tàn lụi bao  nhiêu cuộc  đời, bao nhiêu  con người, chúng biết  chứ nhưng  vì lợi nhuận. Không nghe Karl Marx là ông tổ  chủ nghĩa  cộng   sản nói  về lợi nhuận sao: … Lợi nhuận 20% thì chúng hoạt bát hẳn lên, 50% thì chúng thực  sự táo bạo, 100%  thì chúng chà  đạp lên mọi luật lệ, 300% thì không  còn  tội ác nào  chúng  không  dám phạm dù  có nguy    bị treo cổ.

So vào    dịch tặc sẽ rõ. Chúng mua kit test dỏm của Tàu  cộng  hơn hai chục nghìn một  bộ, nếu bán hơn  bốn chục nghìn  đã lời 100%, đằng này  chúng bán trên bốn trăm nghìn, tính  ra  lợi nhuận trên 1000%, hàng  triệu người bị  đè ra test ngoáy mũi. Lợi nhuận 300% chúng đã không sợ  chết thì  1000% chúng  còn  sợ  gì nữa,  quá cha  dự ngôn ông  tổ Karl Marx của  bọn  chúng.

            Với những kẻ  ác nhưng còn chút  lương tâm thì  có khi  hồi tỉnh  chứ  bọn này  lương tâm  chó tha lâu  rồi, chỉ  biết tiền tiền. Thấy  tiền thì trộm, trộm lâu thành  cướp, cướp quen thì làm giặc nội xâm, làm  giặc dịch. Dịch bệnh   càng hoành hành  chúng  càng  hưởng lợi, ai chết-  mặc, hàng vạn thậm chí hàng  triệu người chết- mặc,  chúng cứ  sống  phủ phê phè phỡn, ăn trên  dịch bệnh,  khoét  đục tới tấp, tàn hại không lường.

            Dịch vật chúng mày  đi, bớ lũ dịch tặc!

 

27-1-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 31-3-23,
    Thành Nguyễn Văn-Lên/xuống chi cũng hoa hòe hoa sói ngập mặt ngập trời; Chỉ có dân chết vì bọn-mắc-dịch là kêu trời không thấu?!
    27-7-23,10L, 2bl,
    Hoang Văn Liễn-Bọn này lúc nào cũng cầu Cho Dịch bệnh xảy ra để có cớ vơ vét của cải Dân Nghèo để Vinh Thân Phì Gia

    Trả lờiXóa