TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nhiều người bảo quan cộng bây giờ giỏi đóng kịch, khéo nhập vai diễn xuất, nói đằng làm nẻo, dzậy không phải dzậy, xiếc tài hơn phù thủy. Mặt thật không thấy, chỉ thấy mặt nạ, lúc nào cũng ra bộ nghiêm chỉnh trong sáng, công bằng vô tư, dạy dỗ cần kiệm liêm chính, mang mác đạo đức làm cho ai nấy tưởng thật.
Thắc mắc không lẽ lúc nào cũng đeo nạ giả mác, thế lúc nào mới lòi mặt thật ra, có người bảo:
- Lúc về hưu, hết chức hết quyền, phấn đấu làm người tử tế là hết mặt giả, để lộ mặt thật.
Một ý kiến gạt đi bảo lúc đó lại càng mang mặt giả giữ đống vàng, kiểu suốt đời cống hiến hi sinh rồi đem cả mớ huân chương huy chương bằng khen ra tô trét lòe thế hệ sau chứ ngu gì để lộ mặt thật.
- Thế lúc nhận của đút lót, đặt điều kiện huê hồng lại quả, chia chác phần trăm, lúc đó bộ mặt thật nó mới lòi ra.
Ý kiến này cũng bị gạt, bảo:
- Có ngu nó mới lộ mặt. Nó ăn cửa hậu vùng kín, ăn qua trung gian, ăn không lưu dấu vết chứ sức mấy để lòi mặt thật.
- Thế chắc khi chúng xuất hiện trước tòa mới rớt mặt nạ lòi mặt thật?
- Lúc đó lại càng mang nhiều mặt nạ. Không thấy lắm kẻ tội trạng tầy đình mà hầu tòa vẫn khư khư cần kiệm liêm chính trong sáng vô tư, to mồm khoe mẻ công lao sự nghiệp, kể lể cống hiến hi sinh, đổ hết tội lệ cho cơ chế khách quan đó sao.
Bàn càng bí, có kẻ bảo:
- Kiểu này chắc chỉ khi trần trụi bên con vợ nó mới chịu lòi mặt thật. Nhưng lúc đó đố cha nào ngó vô được mà biết thật giả.
Cuối cùng, ai nấy đều phải thống nhất là không có cách gì thấy được mặt thật bọn quan chức cả.
17-1-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét