MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2023

ĐỘC QUYỀN ĐỘC TRỊ SINH RA CẢ

TIỂU  HÙNG   TINH

 ảnh internet

              sao sai cứ cho là đúng, xấu khoe mẻ tốt, dở bô bô rằng  hay. Bao chuyện trái  khoáy  ngược đời  vẫn khư khư là đúng  quy luật,  hợp  lý, thối nát đồi  bại  lại bốc phét tinh hoa trí tuệ, bao oan trái  động  trời cứ bảo nhân văn hợp  lòng người…

            Và nữa, nó hư hỏng tàn tệ  đến vậy  mà sao cứ mở miệng  cung tán rằng nó hay ho, tốt  đẹp, tài tình, giỏi  giang, đức độ, nhân ái bao la?

Một lô một lốc thắc mắc đưa ra, có người bảo:

- Tất  cả  do nhận thức kém  cỏi mà không nhận  ra  đó  thôi.

Có người  bác:

            - Chúng   nó đều  rõ mồn một là chúng    đốn bại hoại nhưng cố tình mắc kê phớt  tỉnh, đeo mặt nạ  đánh lừa đấy thôi. Vì  sao, vì chúng gây ra, nếu  thừa nhận hư hỏng phải  loại  bỏ, tiêu  trừ thì khác gì hất  chúng  rơi đài, ngu gì chúng chịu. Nhiều người khác biết chúng  không ra  gì nhưng thế không làm  gì được đành  cắm  đầu  nghe theo, tán tụng ngợi ca.  Biết tỏng hết cả  chứ sao  không  biết. Bên láo  bên  vỗ tay khen láo, cho  láo  tung hoành láo  tài  láo  hay láo tuyệt.

Chuyện rằng, kẻ  uy lực nọ  người  dính   đầy  phân ung  dung ngồi  vào  bàn  tiệc, hỏi thử  ai  dám bưng mũi  bảo người  nào  hôi  hám hãy  đi khỏi  đây không. Kẻ nọ quen mùi phân  rồi, có  sực  nhận  ra thì  cũng  không dại    tự  nhận mình dính  phân mà luôn nghĩ luôn khoe rằng mình thơm tho như hương nhụy hoa lài. Những kẻ tay chân  bộ hạ nó vì chén  cơm  lại quen ngửi  thối ra thơm mà tán thơm. Những kẻ lép vế khác  cùng bàn   sợ mất  phần ngon mà cũng cố nín thở miệng nức nở khen  thơm cho mồm đớp  chác.

Tất  cả  cũng từ thế  độc  trị. Đã  độc  quyền bưng tai bóp miệng bịt mắt kẻ khác thì muốn ăn nói  quàng xiên, làm  càn làm bậy, hỏa mù che  đậy gì  chẳng  được.

 

31-12-22

1 nhận xét: