TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe chuyện hạ viện Mỹ đến lần thứ 14 mà vẫn không bầu được chủ tịch, thằng Ta cười khi dễ. Hỏi sao thì bảo:
- Rõ cái xứ sở khoe đủ thứ bầu bán dân chủ mà không chuyên nghiệp hiệu quả gì cả, bầu tới bầu lui bầu đi bầu lại bầu mãi mất thì giờ mà trật vuột hoài. Thứ này ở tao bầu một cái một là đâu vào đó, chỉ cần nhá một cái là bầu đúng 99,99%, không chạy đâu được cả.
Người nghe chậc lưỡi:
- Sao hay thế, cụ thể cái coi.
Thằng Ta hất hàm:
- Tay nọ tội lệ sao không biết, bị ông bọ chánh chị lột hết chức tước bảo cho nghỉ, đưa tay kia lên thay thế là cuốc hội họp ngay, nhất trí bỏ phiếu tước luôn chức vị tay nọ, bầu cử nhất trí đưa tay kia lên. Trở qua trở lại lẹ làng nhẹ nhàng như lật bàn tay, đồng thuận thống nhất trên cả tuyệt vời. Cho có thủ tục thôi, không chỉ một lần mà trăm lần đều vậy. Đấy, chuyện từ chóp bu thượng tầng dễ dàng thế đấy!
Thằng Ta hắng giọng tiếp:
- Món gì trên bảo dưới không nghe chứ món bầu cử thì trên chỉ hắt xì dưới đã tỏ ra thông suốt. Thông suốt đồng thuận đến nổi trên quẳng cho cục thối bảo thơm đấy, bầu đi! Thế là dưới tán thối ra thơm tho thơm nồng thơm nức, dồn phiếu cho đắc cử là thơm 99,99%. Tổ trác, một thời gian lộ mánh đổ bể, trên báo xuống là thối, dưới liền hô lên thối tha thối thủm thối hoắc thối ỉnh thối um rồi bỏ phiếu biểu quyết 100% nhất trí loại bỏ thối. Dễ ẹt!
Đấy, bầu bán phải ngang dọc thông suốt, trên dưới đồng thuận chứ đâu phải giống khúc xương nuốt không được gặm không xong như bên thằng Mẽo, rõ láng cháng không chuyên nghiệp gì cả. Món này mà có ta chỉ vẽ phụ đạo cho vài chặp là rụp rụp rụp đâu vào đấy, khỏe re!
7-1-23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét