MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2023

ĐẦU QUAN ÔNG MÔNG QUAN BÀ

TIỂU HÙNG   TINH

 ảnh internet

            - Có  trước  phải    sau,    cửa tiền thì  có cửa hậu.

Hai Ngạnh  khẳng  quyết vậy. Ba Chĩa vặn:

            - Tiền hậu hai  cửa, cửa nào  chính?

            Hai Ngạnh  hất hàm:

            - Cửa  tiền vì  danh  chính ngôn thuận, nhân  danh   quyền  lực, đường lối chủ  trương chính   sách còn  cửa hậu chỉ    ăn theo.

            Ba Chĩa không  chịu:

            - Cửa hậu  chính,  cửa  tiền  chỉ là  cửa phụ, chỉ là  danh nghĩa  để cho  cửa hậu  thao  túng, cửa hậu  ra quyết định còn  cửa  tiền  chỉ  làm  cái  việc  hợp thức.  Xưa  lệnh  ông  không bằng  cồng bà  còn nay  đầu  quan ông  không bằng  cái mông  quan bà, mồm ngài  quan lớn  còn  thua cái lỗ  rốn, ủa  quên, lỗ  trôn  quan bà.

            - Sao  đem  đầu    với mông  với lỗ  trôn lạ thế?

            - Ông  làm  quan bà làm  quản, ông  quan chóp bu    quản thượng đình, tóm gáy nhảy tót lên  đầu  ông. Không những quản ông mà  bà còn ra oai quản luôn bọn thuộc cấp của ông,  ngồi cả trên đầu bọn  quan lại từ  trung ương tới  địa phương    sở để tung hoành thao  túng, lợi ích nhóm.

            X  ngẫm nghĩ  sáng  ra:

            - Hóa ra   không phải  chỉ mình ông mà  cả   dàn  quan  lại, cả hệ thống chính   trị   cúc cung  phục  dịch,  chịu lệnh bà   sai  khiến. Kẻ thụt thò lấp ló  cửa hậu kia tưởng chỉ  giấu mặt  ăn theo  nào  ngờ  oai  quyền  khôn   xiết, xứng   danh bà  trùm  cuối. Mông bà  úp lên đầu ông, đầu ông  bị  lấp trong  cái mông bà, chí lý, đại  chí lý!

 

29-1-22

1 nhận xét:

  1. Facebook, 1-2-23, 25L, 1cs
    3-2-23, 20L, 2bl
    4-3-23,40L, 7bl, 2cs
    17-3-23,15L, 2bl
    Vanlong Nguyen-Sao nghe nói là...Miệng quan trôn trẻ* ?
    Ah,nếu so sánh thì ra cái Đầu quan - ko bằng Mông quan bà k,k,k...
    Tinh Levan...bà Tám thì có Vì Dân còn, thím bải lại hút [máu] dân...
    31-3-23,15L, 3bl
    Thành Nguyễn Văn-Xưa đã là 'lệnh ông, không bằng cồng bà';
    Nay, nội tướng tổng quản sân sau, nhứt hô vạn ứng, ngu gì không mần?!
    2-5-23,15L, 1cs
    Truyện cười, Thành Nguyễn Văn-Chánh chị, chính em kiểu lày; Quốc gia nào chẳng lụn bại, phá sản, điêu tàn.
    Trương Mẫn-Khi "đầu to" suốt đời phò ác làm ác là để...cho "đầu nhỏ" của hắn lên đỉnh muôn năm, thì thành ngữ : Đầu quan ông Mông quan bà- là thực tế không thể chối cải ...

    Trả lờiXóa