MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2023

DỄ GÌ NÓ NÓI SAI

TIỂU  TỬ VĂN

 ảnh internet

            Nghị hội hóc mò tró, Ba Thợ  Đụng thắc mắc rằng nghe  đâu tay bọ  trưởng chủ nhiệm VP chính phủ nọ phán biểu chỉ  đạo xanh  rờn rằng cán  bộ  sai thì  chịu lỗi trước  dân, dân làm  sai thì  xử theo  pháp luật. Y nói vậy  đúng hay  sai?

            Tư Xe  Đẩy hừ một cái:

            - Sai rành  rành, công bằng nghiêm minh, pháp  bất  vị thân, ai sai phạm  đều phải  bị  xử theo  luật, lẽ ra  cán  bộ phải  bị   xử nặng hơn mới  xứng   đáng, xin lỗi qua loa khác gì bao  che cán  bộ.

            Năm Grab hất hàm:

            - Tưởng   sai nhưng thật ra y nói đúng  với thực trạng xét  xử nặng nhẹ tùy tiện, bênh  che  cán  bộ nhất  là chức sắc bậc cao còn  trị  tới số  thằng  dân thấp cổ bé miệng. Thằng  dân  ăn  trộm con vịt, buồng cau, ổ bánh mì thì  đẩy vô tù vài năm, trị sát ván còn thằng  quan phá cho tàn mạt hàng chục hàng trăm hàng nghìn tỉ có khi dừng ở mức kỉ luật, chỉ bị phê  bình khiển trách, quá lắm thì  cảnh  cáo cách chức. Y nói thế mà  đúng!

            Hai Hột  Vịt góp vào:

            - Nè nè, nghe  đâu thằng cha bọ  trưởng này về  vườn mấy năm rồi, tưởng  đâu hạ  cánh  an  toàn  ai ngờ  bị lôi ra kỉ  luật cảnh  cáo, thế này  thì thằng giả nói  sai mẹ nó  rồi.

            Năm Grab  không chịu:

            - Đúng  chứ sai  gì,  bị kỉ luật  cảnh  cáo cũng như  đấm lưng gãi ngứa, nó vẫn nhơn nhơn ra  đó thôi, khoái chí là  đằng khác. Chỉ khi nào  bị lôi ra xử  tội rồi tống vào  nhà  đá thì mới gọi là y nói  sai. Nhưng  mà khó  đấy, bọn  đó không  dễ  gì nói  sai  đâu!

 

16-1-23

 

 

1 nhận xét: