MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2023

TƯỞNG NHẦM NÓ NGU MỚI CHẾT

TIỂU  HÙNG  TINH

ảnh  internet

            Vẹm  thường  vỗ ngực khoe  mình là  đỉnh  cao  trí tuệ loài  người, là nhân phẩm lương tâm lương  tri của nhân loại, là  tinh hoa của thời đại… Có người nghe bảo  xấu  hay  làm tốt, dốt hay nói chữ, càng khoe thông thì  càng  lộ   dốt  lòi  ngu ra.

            Thức Sĩ  chậc lưỡi bảo:

            - Khoe thông   để lòi  dốt, ai  cũng  biết  cũng cười, điều  này  chưa  nguy hiểm. Nguy hiểm là chỗ     tự  giấu  mình, chịu mình  là ngu trong  khi người  khác quen  đánh   đồng  dốt  với ngu, cứ tưởng nó ngu mới chết.

            Chưa  ai hiểu  ý, Sĩ giảng tiếp:

            - Buổi  đầu còn  thiếu  người  thông thạo,  chưa biết  làm  sao  tổ chức giải  quyết  bao  công việc xã  hội bộn bề, nó nhún mình  nhận    ngu  dốt  kém  cỏi, chưa  được học hành   đầy  đủ, tỏ thái  độ  cầu  thị, lễ phép rước người thông thái  thành thạo làm   thầy giúp xây  dựng    ngơi tạo  lập  sự nghiệp. Lắm người  cảnh  giác tránh   xa nhưng nhiều  người vẫn  tưởng nó thành  khẩn thành tâm rước mời, vui vẻ  đem hết tài  sức  ra  giúp.

            Rước  được rồi nó  bắt  đầu ràng  buộc,  khép  vào  tròng, siết  từ từ, lùi  vào  sau nhưng vẫn  giữ mọi quyền hành, chi phối mọi thứ, lợi  dụng  danh nghĩa người thông  xem như một thứ bù nhìn  để làm cảnh, giật  dây.  Từ chỗ  tôn là thầy  đẩy  xuống làm  trò  rồi xem  thường  xem khinh chẳng khác  gì tay chân bộ hạ. Khi  cơ ngơi  vững  rồi, nó thẳng  tay vắt chanh  bỏ  vỏ. Ai  có thái  độ  bất  bình   sẽ  bị đưa ra  kiểm thảo, phê  đấu, không tùng phục tuyệt  đối  sẽ  bị hành  trị cho  tàn  đời  mạt  kiếp.

            Có người chua  chát:

            - Như vậy Vẹm  dốt  chứ đâu có ngu.

            Thức Sĩ hất hàm:

            - Đúng thế!  Dốt tri thức, dốt học thuật nhưng Vẹm  thông lõi mưu mô mánh lưới, giỏi thủ  đoạn, rành  dụ  dỗ, khéo lừa gạt, tài  xuyên tạc bịa  đặt, cao  tay tráo trở,  bậc thầy đổi  trắng thay đen...

Vẹm  dốt nhưng  không ngu mà  đa mưu túc kế, lầm nó ngu là chết.

 

1-1-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook, 11-1-23,30L, 4bl, 3cs
    Thành Nguyễn Văn-Tui 'chộ' chữ mô cũng như chữ nấy ... Nhưng tui không lầm bạc 5k với bạc 500k;
    Truyện cười, Đoàn Công Nghị-Nạn nhân:Trần Đức Thảo,Nguyễn mạnh Tường
    Đạt Duy-Quan trọng là sân sau là ai dẫn bóng
    15-1-23,25L, 3bl, 2cs
    Con đường quê hương, Tacco Tran-chí lý !

    Trả lờiXóa