MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2023

CHỦ ẢO

TIỂU HÙNG  TINH

ảnh internet

            Thấy Tây, thằng Ta  cà khịa:

            - Bọn  tây  các ông  cứ mở miệng là  quyền này  quyền nọ, các ông     quyền gì nào?

            - Nhân  quyền,  quyền  tự  do đi lại, cư trú,  quyền tư hữu…

            - Quyền  tư hữu là  sao?

            - Của  cải,  đất  cát ruộng  vườn  do  cha ông   để lại,  do tự tay làm ra thì mình   có quyền  tư hữu. Thế các ông     quyền tư hữu  không?

            - Trời của ta đất  của ta chứ thá  gì chuyện tư hữu mảnh  vườn miếng   ruộng, chúng  tớ làm chủ cả đồng bằng, thành thị, núi  rừng,  sông biển, làm  chủ  cả    hội, làm chủ tự nhiên… Chuyện  tư hữu lặt vặt kia không nhằm nhò.

            - Lớn lao vĩ  đại  quá, thế  làm chủ thế nào?

            - Làm chủ tập  thể,  thông  qua tập  thể, thông  qua nhà nước, thông  qua  tổ chức đoàn thể.  Tha  hồ làm chủ, làm chủ tất tần tật, làm  chủ không  giới hạn, làm chủ  vô cùng  vô tận…

            - Làm  chủ  đủ thứ  thế    làm  chủ, có tư hữu  được miếng  đất mảnh  vườn  không?

            - Đã nói đó là  chuyện nhỏ nhặt  lạc hậu từng phút  từng giờ  đẻ ra  chủ nghĩa tư bản phản  động, ta cần  gì. Đất  đai thuộc sở hữu  toàn  dân giao  nhà nước  đại  diện, ta    hữu làm    mất  công,  để rảnh  tay mà làm chủ  đất  trời mênh  mông bao  la  chứ. 

            Xong thằng Ta nhảy  cà tưng hát:

            - Trời của ta đất  của ta…

            Thằng Tây hỏi giật:

            - Trời của ta  đất của ta  thì ta của  ai?

            - Ta của nhà nước, của nhân  dân, của tổ chức đoàn thể, ngon chưa!

            Thằng Tây  lắc  đầu  chịu thua.

 

30-1-23

1 nhận xét:

  1. Facebook,5-2-23,10L, 1cs
    1-4-23,10L, 2BL, 8CS
    Trần Cường-Ảo quá đi. Làm gì có đất của ta. Đất là của chung. Nghĩa là của công. Dân chỉ có quyền tạm hữu. Chứ không có sở hữu. Vì thế đếch phải của ta...
    Anh Tran-Hầu hết dân địa phương nơi tui ở,họ không có quan tâm hay hiêủ cái gì là tư hữu hay nhân quyền. Càng không biết luật đất đai....họ chỉ biết ăn nhậu ca hát... và làm thuê...

    Trả lờiXóa