MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

TRỊ QUAN

TIỂU  TỬ VĂN

ảnh  internet 

            Tiếp kiến Tử Văn, Vị chủ cầu  lời nói thẳng  về  việc trị  dân thì  được bảo  muốn  trị   dân  trước hết  phải  trị   quan. Vị  chủ  xin nghe  cao  kiến, Tử Văn giảng giải:

            - Dùng   quan  để  trị   dân, muốn  trị   dân  trước hết  phải  trị   quan. Xưa nay, thế nước thịnh  thì  quan  lại   công minh liêm  chính   còn thế nước  suy thì quan lại  tham ô vô  đạo. Bây  giờ nhũng lạm hoành hành, từ  lớn  đến nhỏ, ban nào  ngành nào  địa phương nào cũng toàn một lũ tham quan nhũng  lại tàn hại, động  đâu cũng  ăn, ăn không chừa thứ  gì làm  cho nước nghèo  dân  mạt, sinh  linh   đồ thán. Tiếng  rằng  ổn  định nhưng kỳ thực bất  an, nguy lắm!

            Vị  chủ ngắt lời:

            - Biết vậy nên hơn  chục năm nay chúng tôi  đã thành  lập  ban  phòng chống tham nhũng để nghiêm khắc chấn  chỉnh.

            Tử Văn cười  khẩy:

            - Kiểu  ta  đánh  ta, đe  hơn    đánh, đánh  nhưng nương tay nghĩ tình, đánh   đứa  trùm  đầu nhưng  không  động  lông chân  đứa  trùm  cuối kiểu  thí chốt  giữ  xe, đánh làm bộ, đánh  nửa  vời chỉ tổ  sinh lờn. Tham nhũng  bây  giờ kéo  bè kết  cánh, đánh  vào  như  chọc tổ ong làm chúng tủa ra tán loạn, đánh kiểu cù  cưa    xịch  cà lụi  lơ mơ thế này  coi chứng  bị chúng  đốt đấy.

            - Thế  phải  làm  sao?

            - Phải  làm một cuộc thay máu.

            - Thay máu  thế nào?

            - Thay  đổi  triệt  để cơ chế  cai  trị và loại  bỏ hẳn bọn  quan lại đương chức, chúng hư hỏng hết  rồi.

            Vị  chủ  giật mình ngẫm nghĩ:

            - Đánh tham nhũng   kỳ thực là ta đánh  ta, bây  giờ loại  diệt hết  quan lại tham nhũng hóa ra ta tự  diệt ta sao. Dàn  quan lại  do tự ta bố  trí  sắp  xếp, ta  dựa vào  nó mà  tồn tại, bây  giờ gạt hết  hóa ra tự mình hất  đổ mình, ta  đâu  tới nỗi  mất  trí  để làm  việc  đó. Diệt   không xong, tha  không ổn, thôi thì có bắt  có tha, có đánh    xoa, giơ  cao  đánh khẽ, chỉ  còn nước sống chung  với  tham nhũng vậy.

            Nghĩ thế liền niềm nở cảm ơn  rồi vội vàng tiễn Tử Văn ra  khỏi  cửa.

 

21-2-23

1 nhận xét: