MỤC LỤC BLOG

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

NHÌN ĐÂU CHO THẤY ƯU VIỆT

TIỂU  HÙNG   TINH

ảnh  internet

            Nghe   Táo  quân hàng năm lên thiên  đình báo cáo  thành  tích thắng  lợi, thiên  cung háo  hức cử người  xuống  trần tham  quan,  tận mắt  chứng  kiến mô  hình  ưu  việt nhằm  giới  thiệu   cho  các hành  tinh  khác học tập. Khi  đĩa bay hạ  cánh,  đoàn  được tuyên  láo thần đón  tiếp  niềm nở    dẫn  đi khắp  phố để được thấy khí thế    hội.

            Hỏi  nhìn vào đâu mà thấy, láo  thần bảo:

            - Cứ  xem trống  rộn  cờ bay, rập  rờn   khẩu  hiệu nào đạp  bằng  khó khăn,   tiến nhanh  tiến mạnh, sáng  suốt, tài  tình,  quang  vinh,     đại, thắng  lợi  hoàn  toàn… Nhìn vào khí thế    hội đủ thấy  chế  độ ưu  việt như thế nào  rồi.

            Người  thiên  cung thấy  bùi tai định  tin nhưng     tiếng nhắc thầm  chớ nghe… mà hãy  nhìn kĩ… Liền  giật  mình nổi  gai, dị ứng  ngay với ba  thứ tuyên  láo, lắc  đầu.

            Lại  đi,  có người  khuyên hãy  dòm  khu VIP, nhìn vào  quan  chức sẽ  rõ. Hỏi  vì lí  do   thì bảo:

            - Quan    đầy  tớ  dân, lo  trước cái lo thiên hạ, vui  sau  cái vui mọi người (Tiên thiên hạ  chi ưu nhi ưu, hậu  thiên hạ  chi lạc nhi lạc), nôm na là cực  trước  sướng   sau thế mà  tay nào  cũng cửa nhà  của  cải ngút  trời, quá  cha tư  sản. Quan thế đủ thấy người  dân sung   sướng tới cỡ nào  rồi,  chế  độ ưu  việt gấp vạn lần tư sản là vậy.

            Người  thiên  cung   nghe phấn  khởi  định  tin nhưng  lại    tiếng mỉa:

            - Quan hút hết  mỡ màng  về mình,  bọn chúng  càng  mập dân  càng  trơ  xương, suy là  biết ưu việt nhưng  là ưu việt ngược.

            Người  thiên  cung  lại  giật  mình   tỉnh ngộ, tiếp  tục  đi nhìn  để thấy. Có kẻ khuyên hãy  nhìn  vào  kinh tế, người thiên  cung  hỏi  vặn:

- Có phải  nhìn vào  năng   suất tăng  trưởng  chóng  mặt, thành tích  đạt  vượt  chỉ tiêu  kế  hoạch năm  sau  cao  hơn năm  trước như  trong báo  cáo không?

Đáp không. Rồi  bảo  cứ nhìn vào  phong trào  xóa  đói giảm nghèo đang duy  trì và   phát  triển  rộng khắp chứng  tỏ chế  độ luôn  quan tâm người nghèo,  đứng về  người  yếu  thế  trong    hội, ưu  việt  là vậy!

Người  thiên cung  hỏi vặn:

            - Đế  quốc thực  dân phong kiến bị   xóa  bỏ  gần trăm năm  rồi thì  do  đâu, vì  sao  vẫn  còn  tình  trạng   đói  nghèo tràn  lan?

            Không  nghe trả lời, chỉ văng  vẳng   đâu đây  lời thơ Tố Hữu  trong bài  Đi đi em: “Số  phận hay  do chế   độ này”.

25-2-23

           

1 nhận xét:

  1. Facebook,28-2-23,25L, 2cs
    Thành Nguyễn Văn-Nhìn đâu cũng thấy iu vịt ... nát vịt mến iu.
    9-3-23,15L
    Võ Quý Sỹ-Chưa hiểu nên kiên định miên man .
    25-4-23,15L

    Trả lờiXóa