MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

ÔNG LỚN NÓI CHỮ

TIỂU HÙNG TINH

  ảnh  internet

            Khoái nói  chữ, chức  cao càng  say nói,  chức  tới chóp bu nói  càng  dữ, cứ  thế, đến  đâu cũng nhả  chữ, mỗi lần   ngài  đăng  đàn huấn thị là bàn  dân thiên hạ   chờ nghe chữ nghĩa tuôn trào.

            Trước hết  phải  ghi nhận ngài khoái  thơ, nói năng trầy trật  nhưng   khoái  dẫn thơ, tổ trác, có khi chắp râu lộn  cằm,  dẫn thơ ông này  lại nói ông kia tác  giả, nghe  bấm bụng mà  cười.

            Ngài thường hay    von nào  Hà Nội là Paris, Đà Lạt    Tiểu  Paris, Tp HCM là Thung lũng  Silicon, Quận  1  là Singapore, Trà Vinh  là thần  đồng tài  chính… Có lúc ngài    von một  hồi nghe  hết biết  đường luôn, nào  Ai  chưa  tới Đà Nẵng thì chết  chưa nhắm mắt, Cột  điện  Mỹ  biết  đi  thì phải về VN… Nghe, bặm môi nín  cười  cũng cứ  phịp  phịp…

            Món  sở  đắc nhất  của ngài về môn nói  chữ  là đến  đâu cũng tung  hứng  mớ  chữ nào  trung tâm, thủ phủ, đầu tàu… Đợi mà nghe, hễ  đăng  đàn    gì ngài  cũng lôi ra   xài. Nào VN  phải  là thủ phủ  gỗ, Bạc Liêu là thủ phủ  tôm… Nào Tp  HCM là đầu tàu, Bình  Dương    đầu tàu, Hải  Phòng    đầu tàu, Vĩnh  Phúc là  đầu tàu, Quảng Ninh    đầu tàu… Tới  đâu  đầu tàu  đó,  đầu  tàu tùm lum vậy  không  biết đầu  nào  kéo  đầu nào.

            Thế  rồi  đùng một cái ngài từ  giã chính   trường, không  biết tư tưởng chỉ  đạo  thể hiện  qua mớ ngôn từ ngài từng hiểu  thị   đó các cấp  lãnh   đạo và cả hệ thống chính   trị  từng   địa phương   vận  dụng thực thi ra  sao, không lẽ  để mai một  rồi  đi vào  quên  lãng.

            Có người  còn  lo  xa bảo  khi  sống ngài  khoái nói chữ, phát ngôn lãnh   đạo  là văn bia cho muôn  đời  sau thì  đến khi ngài  trăm tuổi cũng phải  chọn chọn ít chữ thật  độc  đáo tiêu  biểu  mà ngài tâm  đắc  để khắc vào  bia, ghi lên mộ lưu  giữ nghìn năm chứ. Chữ  gì, ghi làm  sao  đây?

            Khó, đúng  là khó! Cuối  cùng  có một tay hê  lên bảo  rằng mấy chữ  trung tâm, thủ phủ, đầu  tàu  tuy độc  đáo  nhưng  có thể  đụng hàng, chỉ có cách ghi lên đó CỜ LỜ MỜ  VỜ là độc lạ tuyệt  vời  nhất.

            CỜ  LỜ MỜ  VỜ đúng  là hàng  độc chính hãng của ngài, nhất  trí  chăm phần chăm!

 

21-2-23

1 nhận xét:

  1. Facebook, 27-2-23,40L, 8bl, 2cs
    Trần Kiêm Liên-Dốt thích chơi chữ...
    Nguyễn Minh Trí-Thùng rỗng kêu to!…
    Lộc Huỳnh-Điếc hay ngóng còn ngọng thì hay nói
    28-2-23,20L, 4bl
    David Cường-Đi đến tỉnh nào cũng là đầu tàu giờ tàu bị đắm mẹ nó rồi kg biết bơi vào bờ được kg
    Hà Minh-Đức ông đấy đứt rồi
    Bam Bui-Ghi lên bia mấy chữ ấy là chính xác , người ta biết là ai khỏi phải dài dòng công đức
    13-4-23,20L, 1cs

    Trả lờiXóa